ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ TẠ ƠN NĂM NĂM GIÁM MỤC

Trong ánh nắng dịu nhẹ của những ngày đầu năm, sáng Chúa nhật lễ Hiển Linh, 4.1.2004, các thành phần dân Chúa đại diện các giáo xứ trong giáo phận Phú Cường đã tụ về Nhà Chung của giáo phận để chuẩn bị cho buổi lễ mừng Đức Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục giáo phận Phú Cường tròn năm năm ngày thụ phong giám mục.

Nhân dịp lễ Tạ ơn này, Đức Cha cũng đã thánh hiến bàn thờ và làm phép nguyện đường Nhà Chung của giáo phận vừa được trùng tu.

Để ôn lại chặn đường 5 năm với một tâm hồn nhiệt thành của vị mực tử giáo phận, một phòng triển lãm được trưng bày hết sức đẹp mắt và thu hút, do cộng đoàn tu viện Lời Chúa thực hiện.

Đúng 9g00, chương trình mừng lễ bắt đầu. Mọi người tham dự được hướng dẫn đến phòng triển lãm. Với phần giải thích tận tình của linh mục Bề Trên tu viện, làm cho những hình ảnh vốn đã gợi những sinh hoạt sống động còn ghi đậm trong ký ức nhiều người, càng thêm sống động. Qua những hình ảnh ấy: từ việc thi giáo lý, tĩnh tâm của các nhóm, các hội đoàn, đến những phong trào của thiếu nhi, giới trẻ; hoặc ngay cả những lễ hội tưởng như chỉ có nô nức tưng bừng, người xem triển lãm dễ dàng nhận ra một niềm vui hết sức lớn: Sinh hoạt tôn giáo của giáo phận nhà đang đi lên…

9g30 bắt đầu vào chương trình chính của buổi lễ. Gần 1.500 anh chị em tín hữu tham dự đã lắng nghe phần giới thiệu sơ nét về nguyện đường. Sau đó Đức Cha Phêrô bắt đầu chủ sự nghi thức làm phép nhà nguyện và thánh hiến bàn thờ mới. Đức Cha cũng đã chủ sự thánh lễ đồng tế cùng một số linh mục trong và ngoài giáo phận để tạ ơn Thiên Chúa vì nhiều hồng ân mà chính Đức cha và giáo phận đã đón nhận từ Thiên Chúa suốt 5 năm qua.

Trong thánh lễ, Đức Cha ghi nhận: Hôm nay là ngày kỷ niệm Chúa Kitô tỏ mình cho dân ngoại để mời gọi họ bước theo Người. Như vậy, lễ Hiển Linh cũng được coi như lễ Truyền giáo. “Vì là lễ Truyền giáo, nên nó cũng có liên hệ mật thiết với giáo phận Phú Cường của chúng ta, một giáo phận đã được Đức Cha Giuse Phạm Văn Thiên, Giám mục tiên khởi của chúng ta đặt tên là giáo phận truyền giáo, vì tỷ số người Công giáo trong giáo phận này rất thấp, chỉ chừng hơn 4% dân số, trong khi tỷ số người Công giáo chung cho cả nước là7,5%”.

Đức Cha cũng nhắc lại những kỷ niệm hết sức đáng nhớ: Giáo phận nhà đã có 5 Giám mục, thì hết 3 vị được thụ phong vào ngày lễ Hiển Linh: Đức Cha Giuse Phạm Văn Thiên (6.1.1966); Bản thân Đức Cha đương nhiệm (6.1.1999); Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt (6.1.2003). Những kỷ niệm ấy còn gắn với một hiện tại đang diễn ra: Ngày cung hiến bàn thờ và làm phép nhà nguyện hôm nay cũng vào dịp lễ Hiển Linh.

Đức Cha cũng đã nhắc đến công ơn của các vị tiền nhiệm, các linh mục và các ân nhân còn sống hay đã qua đời “đã tần tảo ngược xuôi để có thể hoàn thành ngôi nhà này và các cơ sở khác của giáo phận”.

Thánh lễ hôm nay còn có thêm một nét dễ thương khác, đó là sự hiện diện của các em thiếu nhi người dân tộc thiểu số trong phần dâng lễ vật. Điều này nói lên tính hiệp thông sâu sắc trong cùng một gia đình giáo phận, bất kể sắc tộc, giọng nói, miền xuôi hay miền ngược.

Cuối cùng linh mục Tổng Đại diện thay mặt cộng đoàn dân Chúa giáo phận Phú Cường dâng lên Đức Cha lời chào mừng 5 năm Giám mục và bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha đối với tất cả những gì mà Đức Cha đã thực hiện cho đoàn chiên trong vai trò của vị mục tử tối cao của giáo phận.

Linh mục Tổng Đại diện cũng không quên ôn lại những kỷ niệm của 5 năm trước, đó là:

Lời ngỏ hết sức trân trọng, yêu thương và đầy ý nghĩa của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II: “Hiền Huynh Phêrô Trần Đình Tứ, Hiền Huynh được mời gọi trở nên ‘SỨ GIẢ CỦA HY VỌNG’ cho giáo phận Phú Cường”.

Và lời ngỏ của chính Đức Cha Phêrô: “Một mình Giám mục khó có thể làm được gì, nếu không có sự cộng tác của linh mục, tu sĩ và giáo dân”.

Cũng cần biết thêm, nếu không kể Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Tốt, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ là vị giám mục thứ hai người Việt Nam, làm giám mục tại Việt Nam, được vinh dự lãnh chức Giám mục trực tiếp từ tay Đức Thánh Cha (Gioan Phaolô II), và lãnh tại giáo đô Rôma của Giáo Hội, cách 66 năm sau Đức Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng.

Buổi lễ mừng Đức Cha kết thúc trong nỗi vui mừng của mọi người tham dự. Ước mong những gì tốt đẹp của 5 năm qua tiếp tục lớn lên và sinh nhiều hoa trái. Ước mong giáo phận Phú Cường mãi mãi xứng với tên gọi của mình, nếu không thể được về mặt vật chất (như trong lời huấn từ, Đức Cha đã nhắc tới), thì cũng sẽ xứng đáng về mặt đạo đức, thánh thiện…