Một điểm sáng ở giáo xứ nhỏ

TÂN BÌNH, Sàigòn - Một buổi sáng Chúa Nhật, tôi đến khu vực nhà thờ Tân Phú Hòa, thuộc phường 19 quận Tân Bình để dự một bữa tiệc nho nhỏ do một bạn trẻ mời: Bạn trẻ ấy chia tay với người thân, chuẩn bị lên đường tu nghiệp ở Nhật.

Thật khó mà định mức rằng một bạn trẻ được coi là thành đạt thì phải đứng ở tọa độ nào. Người thanh niên tôi gặp trông rất điển trai, đôi mắt to đen, nước da trắng hồng, vóc người vừa phải làm cho người đối diện dễ có thiện cảm. Đó là bạn Trần Vũ Thiện, còn được gia đình gọi một cái tên dân dã là Cà Rốt.

Cậu nói với tôi:” Gia đình con vui và quan trọng nhiều qúa việc con được đi học nước ngoài. Con nghĩ đơn giản là đi tu nghiệp rồi về nước làm việc tốt hơn, có thế thôi!”

Trước một sự việc nào đó, mỗi người đứng ở một góc độ khác nhau mà nhận định nên cái nhìn có khác biệt thì cũng đúng thôi! Mẹ cậu vất vả với cái quán tạp hóa ngoài chợ mà hàng bán chủ yếu là dưa, cà mắm, hàng tạp khô……thấy con mình không quậy phá,chăm học,lại còn được đi nước ngoài học, thì quả là ngoài sự suy nghĩ của bà.

Còn bố cậu là ông thư ký Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ. Ông thường bị than phiền là đổ dồn thời gian qúa nhiều cho nhà thờ. Nay gia đình có chuyện vui, ông hãnh diện cười khề khà: “ Mình làm việc cho cho Chúa một mà Chúa đền bù gấp bội. Chúa galant lắm mà! “

Chị của Cà Rốt nói với tôi: “ Thường là buổi chiều đi học về, Cà Rốt rửa một thau dưa lớn hoặc làm cà phụ để mẹ con muối nhanh để kịp bán..Lần đầu tiên thò tay vào hũ, Cà Rốt phát hiện ra nước cà làm xót da tay,cậu ta lên giọng khuyên phụ nữ, khi có việc gì không hài lòng trong tình cảm, nên dùng nước cà mà tặng cho đối thủ, chứ không nên dùng acid, tàn nhẫn lắm!”

Khi tôi hỏi nhà không được khá giả, cậu học thêm bằng cách nào. Cậu trả lời:”Con dạy thêm, mỗi tháng được vài trăm ngàn. Không có tiền học thêm, con tự học,rồi đến các Trung Tâm Sinh Ngữ, xin học thử, học ké.Lúc đầu con còn lê la ở phố Tây Balô ở đường Phạm Ngũ Lão,quận 1 để bập bẹ nói…….” Tôi hỏi thêm:

Khi được nhận vào làm một công ty lớn, lại được chọn đi tu nghiệp đó là do tài năng của bạn, do Chúa, hay do may mắn ?

Thiện trả lời: “ Cả ba yếu tố: Chúa trợ giúp, con nỗ lực, cơ hội may mắn đến thì mọi việc trở nên tốt lành.”

_ Bạn có đến nhà thờ hằng ngày không ?

_ Con không đủ thời gian đi lễ hằng ngày, nhưng con tin tưởng nơi Chúa và đến nhà thờ vào các ngày chủ nhật.

Ở Việt Nam hiện nay,tình trạng các bạn trẻ ít quyến luyến ở nhà thờ là một điều dễ hiểu. Nếu không cố gắng dành thời gian học tập và lao động, bạn trẻ khó tìm được cho mình chỗ đứng ổn định trong xã hội.

Tôi ra về mà lòng thấy vui khi gặp gỡ một bạn trẻ thành đạt có lòng tin tưởng Chúa.

Maria Vũ Loan