Xin nhấn vào đây để xem hình ảnh
Nếu ai đã từng biết đến Sàigòn chắc hẳn sẽ không thể không biết đến Chợ Cầu Muối, Chợ Cầu Ông Lãnh. Khu vực này được biết nhiều không chỉ do là khu vực chợ đầu mối rau củ quả và hải sản mà còn là khu vực phức tạp, dữ dằn nhất nhì Sàigòn. Chỉ một số ít các chủ vựa là khá giả, giàu có, còn lại đa phần là lao động nghèo buôn gánh bán bưng lòng lề đường, là phu khuân vác bốc dỡ hàng hoá, và những nghề đơn giản khác như coi nhà, giữ trẻ... và giờ đây chợ đầu mối dã bị di dời ra ngoại thành thì công cuộc mưu sinh của họ ngày càng khó khăn hơn. Vì thế, số phận trẻ em ở đây đa phần là thất học vì cha mẹ chúng không đủ tiền cán đáng học phí và cũng vì chúng phải vào đời sớm để tìm kiếm đồng tiền bát gạo phụ giúp gia đình, ngoài ra còn phải kể đến những trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi.
Toạ lạc giữa khu vực phức tạp này, ngay sát bên chợ Cầu Muối, trong một ngôi nhà cũ kỹ là Nhà thờ Thánh An tôn thuộc Tu viện Cầu Ông Lãnh của các Cha dòng Phan Sinh (nằm ở góc đường Nguyễn Thái Học - Phan Văn Trường). Trong khuông viên nhỏ bé này hàng ngày ngày có hàng trăm em bé bụi đời, mồ côi hoặc các gia đình nghèo tìm đến để được thương yêu, giúp đỡ và giáo dục trong tinh thần của những người tận hiến sống đời nghèo khó để phục vụ những kẻ khó nghèo.
Hơn mười năm về trước, Thầy Phanxicô Nguyễn Thiện Triều rồi Cha Saviô Nguyễn Chí Chức chứng kiến cảnh các em lam lũ, phải sống trong môi trường ô nhiễm, lam lũ thiếu thốn và không ai chăm sóc, việc học đòi tánh hư tật xấu như nói tục, gây gỗ, chia phe đánh lộn v.v… chỉ là vấn đề thời gian.
Cuối năm 1989, thầy Thiện Triều đã quy tụ các em lại để sửa dạy uốn nắn từ từ và dạy cho chúng biết đọc, biết viết. Sự lành đồn xa, chúng truyền cho nhau nghe và đến ngày càng đông và lớp học Tình Thương được khai sinh gồm khoảng 40 em thuộc nhiều lớp tuổi khác nhau. Nhà dòng quyên góp một số nhà hảo tâm, một số tu sinh trong dòng ở Thủ Đức để thầy Thiện Triều mua dụng dụ học sinh và các nhu cầu khác. Giáo viên thì nhờ sự hỗ trợ của một Dì phước Dòng Thánh Phaolô hỗ trợ.
Từ tháng 3 năm 1999, Cha Clément Trần Thế Minh (hiện là Bề trên Tu Viện Cầu Ông Lãnh) về phụ trách công tác này, ngài đã chỉnh đốn lại lớp học quy củ hơn, thuê hẳn giáo viên trả lương đàng hoàng (700.000 đồng/tháng, ngày dạy một buổi). Ngài nói rằng có như thế thì chất lượng giảng dạy mới được nâng lên. Ngài cũng đã nhờ qua trung gian một người thân để vận động tài trợ từ nước ngoài mới đủ kinh phí cho trường (một năm tiêu tốn phải trên 80 triệu đồng). Hiện nay đã có đủ các lớp từ lớp Mẫu giáo đến lớp 4, một số em lớp 5 đã tốt nghiệp tiểu học. Sĩ số hồi đầu năm học là 147 nhưng do hồi tháng 11 một số trẻ đi theo gia đình mưu sinh do dời chợ đi nên còn 127 em. Về phòng học, tại tu viện trên lầu là phòng của các tu sĩ, dưới là Nhà thờ và những phòng kho và phòng khám bệnh miễn phí. Để đáp ứng nhu cầu phòng ốc cho các em, một số phòng dưới lầu đã được biến cải một cách vá víu dùng làm phòng học cho các em. Vào mùa nóng, các phòng này rất nực nội, nóng hầm hập nhưng vẫn không ngăn cản các em quyết tâm thu nhận kiến thức mới.
Ngài cho biết: “Các em được miễn phí hoàn toàn, các em được phát sách tập, dụng cụ học tập và có cả đồng phục nữa. Về độ tuổi theo học, có khi học hết lớp 5 thì có em đã là 15-16 tuổi và các em vào học ở đây không phân biệt tôn giáo”. Ngài cũng cho biết mặc dù là trường Tình Thương nhưng ngài cũng liên hệ xin hỗ trợ ở một trường nhà nước để các em có học bạ chính thức. Ngài trực tiếp tham gia kiểm tra chất lượng giảng dạy bằng việc dự giờ, chấm bài thi kiểm tra để biết rõ sức học của các em. Sau khi học hết lớp 5 nếu có nguyện vọng học nữa thì ngài sẽ cấp học bổng hỗ trợ cho các em. Nhưng do cuộc mưu sinh đa số các em cũng học đến hết lớp 5 là “tốt nghiệp hẵn”.
Trong kế hoạch cho tương lai, nhà trường dự trù sẽ sửa sang lại phòng ốc để không ảnh hưởng đến sức khoẻ của các em và mở thêm lớp Xoá nạn mù chữ song song với Lớp học tình thương với thời hạn 2 năm vì một số em lớn tuổi không thể tham dự các lớp học bình thường vì không đạt tiêu chuẩn về tuổi tác và học lực. Ngoài ra nhà trường cũng có kế hoạch Bổ túc dinh dưỡng cho các em vì các em thuộc thành phần nghèo, việc ăn uống rất thiếu thốn nên tham vọng của trường là tăng thêm dinh dưỡng cho các em khi ngân sách cho phép.
Ngoài việc giảng dạy chữ nghĩa, vào các dịp lễ như Quốc tế thiếu nhi, Trung Thu, Giáng Sinh, Tết Nguyên đán nhà dòng đều tổ chức phát quà cho các em để chúng vui Lễ, vui Tết như các trẻ em khác.
Sáng hôm 24-12-2003, trong buổi sinh hoạt và phát quà mừng Lễ Giáng Sinh, chúng tôi đã thật sự bất ngờ và cảm động khi các em xưng hô với Cha Clément bằng tiếng Ông Nội một cách thân thương (vì đa phần các em không phải là người Công Giáo). Các em đã rất ngây thơ và hồn nhiên trả lời khi được hỏi ước mơ như cha mẹ đỡ cực hơn hay ước cho cha mẹ em có tiền mua gạo. Các em cũng không quên cám ơn các vị ân nhân giúp đỡ trong lời chúc Giáng Sinh. Và các thầy cô giáo ở đây tuy nhận đồng lương ít ỏi so với cuộc sống bon chen đua đòi nơi phố thị nhưng cũng đã thể hiện hết chân tình thực sự của người giáo viên qua buổi sinh hoạt, vui chơi, ca hát.
Nhờ có Trường Tình Thương, mà các em có thể biết được mặt chữ cho dù sống trong cảnh mưu sinh phụ giúp gia đình chạy cơm chạy gạo hàng ngày giữa chợ đời phức tạp.
Số liệu về Số học sinh học tại Trường Tình Thương theo thời gian:
Lm Tu sĩ Clément Trần Thế Minh
18 Phan Văn Trường, Quận 1, TP.HCM
Tel: 84-8-8299810
Email: cmkc28@hcm.vnn.vn
Tại Bắc Mỹ:
Lm Nguyễn Mạnh Tân
113 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA94102.
Tel: (415) 863-0111 ext 28
Nếu ai đã từng biết đến Sàigòn chắc hẳn sẽ không thể không biết đến Chợ Cầu Muối, Chợ Cầu Ông Lãnh. Khu vực này được biết nhiều không chỉ do là khu vực chợ đầu mối rau củ quả và hải sản mà còn là khu vực phức tạp, dữ dằn nhất nhì Sàigòn. Chỉ một số ít các chủ vựa là khá giả, giàu có, còn lại đa phần là lao động nghèo buôn gánh bán bưng lòng lề đường, là phu khuân vác bốc dỡ hàng hoá, và những nghề đơn giản khác như coi nhà, giữ trẻ... và giờ đây chợ đầu mối dã bị di dời ra ngoại thành thì công cuộc mưu sinh của họ ngày càng khó khăn hơn. Vì thế, số phận trẻ em ở đây đa phần là thất học vì cha mẹ chúng không đủ tiền cán đáng học phí và cũng vì chúng phải vào đời sớm để tìm kiếm đồng tiền bát gạo phụ giúp gia đình, ngoài ra còn phải kể đến những trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi.
Toạ lạc giữa khu vực phức tạp này, ngay sát bên chợ Cầu Muối, trong một ngôi nhà cũ kỹ là Nhà thờ Thánh An tôn thuộc Tu viện Cầu Ông Lãnh của các Cha dòng Phan Sinh (nằm ở góc đường Nguyễn Thái Học - Phan Văn Trường). Trong khuông viên nhỏ bé này hàng ngày ngày có hàng trăm em bé bụi đời, mồ côi hoặc các gia đình nghèo tìm đến để được thương yêu, giúp đỡ và giáo dục trong tinh thần của những người tận hiến sống đời nghèo khó để phục vụ những kẻ khó nghèo.
Hơn mười năm về trước, Thầy Phanxicô Nguyễn Thiện Triều rồi Cha Saviô Nguyễn Chí Chức chứng kiến cảnh các em lam lũ, phải sống trong môi trường ô nhiễm, lam lũ thiếu thốn và không ai chăm sóc, việc học đòi tánh hư tật xấu như nói tục, gây gỗ, chia phe đánh lộn v.v… chỉ là vấn đề thời gian.
Cuối năm 1989, thầy Thiện Triều đã quy tụ các em lại để sửa dạy uốn nắn từ từ và dạy cho chúng biết đọc, biết viết. Sự lành đồn xa, chúng truyền cho nhau nghe và đến ngày càng đông và lớp học Tình Thương được khai sinh gồm khoảng 40 em thuộc nhiều lớp tuổi khác nhau. Nhà dòng quyên góp một số nhà hảo tâm, một số tu sinh trong dòng ở Thủ Đức để thầy Thiện Triều mua dụng dụ học sinh và các nhu cầu khác. Giáo viên thì nhờ sự hỗ trợ của một Dì phước Dòng Thánh Phaolô hỗ trợ.
Từ tháng 3 năm 1999, Cha Clément Trần Thế Minh (hiện là Bề trên Tu Viện Cầu Ông Lãnh) về phụ trách công tác này, ngài đã chỉnh đốn lại lớp học quy củ hơn, thuê hẳn giáo viên trả lương đàng hoàng (700.000 đồng/tháng, ngày dạy một buổi). Ngài nói rằng có như thế thì chất lượng giảng dạy mới được nâng lên. Ngài cũng đã nhờ qua trung gian một người thân để vận động tài trợ từ nước ngoài mới đủ kinh phí cho trường (một năm tiêu tốn phải trên 80 triệu đồng). Hiện nay đã có đủ các lớp từ lớp Mẫu giáo đến lớp 4, một số em lớp 5 đã tốt nghiệp tiểu học. Sĩ số hồi đầu năm học là 147 nhưng do hồi tháng 11 một số trẻ đi theo gia đình mưu sinh do dời chợ đi nên còn 127 em. Về phòng học, tại tu viện trên lầu là phòng của các tu sĩ, dưới là Nhà thờ và những phòng kho và phòng khám bệnh miễn phí. Để đáp ứng nhu cầu phòng ốc cho các em, một số phòng dưới lầu đã được biến cải một cách vá víu dùng làm phòng học cho các em. Vào mùa nóng, các phòng này rất nực nội, nóng hầm hập nhưng vẫn không ngăn cản các em quyết tâm thu nhận kiến thức mới.
Ngài cho biết: “Các em được miễn phí hoàn toàn, các em được phát sách tập, dụng cụ học tập và có cả đồng phục nữa. Về độ tuổi theo học, có khi học hết lớp 5 thì có em đã là 15-16 tuổi và các em vào học ở đây không phân biệt tôn giáo”. Ngài cũng cho biết mặc dù là trường Tình Thương nhưng ngài cũng liên hệ xin hỗ trợ ở một trường nhà nước để các em có học bạ chính thức. Ngài trực tiếp tham gia kiểm tra chất lượng giảng dạy bằng việc dự giờ, chấm bài thi kiểm tra để biết rõ sức học của các em. Sau khi học hết lớp 5 nếu có nguyện vọng học nữa thì ngài sẽ cấp học bổng hỗ trợ cho các em. Nhưng do cuộc mưu sinh đa số các em cũng học đến hết lớp 5 là “tốt nghiệp hẵn”.
Trong kế hoạch cho tương lai, nhà trường dự trù sẽ sửa sang lại phòng ốc để không ảnh hưởng đến sức khoẻ của các em và mở thêm lớp Xoá nạn mù chữ song song với Lớp học tình thương với thời hạn 2 năm vì một số em lớn tuổi không thể tham dự các lớp học bình thường vì không đạt tiêu chuẩn về tuổi tác và học lực. Ngoài ra nhà trường cũng có kế hoạch Bổ túc dinh dưỡng cho các em vì các em thuộc thành phần nghèo, việc ăn uống rất thiếu thốn nên tham vọng của trường là tăng thêm dinh dưỡng cho các em khi ngân sách cho phép.
Ngoài việc giảng dạy chữ nghĩa, vào các dịp lễ như Quốc tế thiếu nhi, Trung Thu, Giáng Sinh, Tết Nguyên đán nhà dòng đều tổ chức phát quà cho các em để chúng vui Lễ, vui Tết như các trẻ em khác.
Sáng hôm 24-12-2003, trong buổi sinh hoạt và phát quà mừng Lễ Giáng Sinh, chúng tôi đã thật sự bất ngờ và cảm động khi các em xưng hô với Cha Clément bằng tiếng Ông Nội một cách thân thương (vì đa phần các em không phải là người Công Giáo). Các em đã rất ngây thơ và hồn nhiên trả lời khi được hỏi ước mơ như cha mẹ đỡ cực hơn hay ước cho cha mẹ em có tiền mua gạo. Các em cũng không quên cám ơn các vị ân nhân giúp đỡ trong lời chúc Giáng Sinh. Và các thầy cô giáo ở đây tuy nhận đồng lương ít ỏi so với cuộc sống bon chen đua đòi nơi phố thị nhưng cũng đã thể hiện hết chân tình thực sự của người giáo viên qua buổi sinh hoạt, vui chơi, ca hát.
Nhờ có Trường Tình Thương, mà các em có thể biết được mặt chữ cho dù sống trong cảnh mưu sinh phụ giúp gia đình chạy cơm chạy gạo hàng ngày giữa chợ đời phức tạp.
Số liệu về Số học sinh học tại Trường Tình Thương theo thời gian:
- Niên khoá 94-95 có 2 lớp: Mẫu Giáo và lớp Một với 70 em.
- Niên khoá 95-96 có 3 lớp: 2 Mẫu Giáo và lớp Một với 100 em.
- Niên khoá 96-97 có 3 lớp: 2 Mẫu Giáo và lớp Một với 120 em.
- Niên khoá 97-98 có 4 lớp: 2 Mẫu Giáo, lớp Một và lớp Hai với 140 em.
- Niên khoá 98-99 có 4 lớp: 2 Mẫu Giáo, lớp Một và lớp Hai với 110 em.
- Niên khoá 99-2000 có 3 lớp: Mẫu Giáo, lớp Một và lớp Ba với 112 em.
- Niên khoá 2000-2001 có 4 lớp: Mẫu Giáo, lớp Một, lớp Hai và lớp Bốn với 147 em.
- Niên khoá 2001-2002 có 5 lớp: Mẫu Giáo, lớp Một, lớp Hai, lớp Ba và lớp Năm với 125 em.
- Niên khoá 2002-2003 có 5 lớp: Mẫu Giáo, lớp Một, lớp Hai, lớp Ba và lớp Bốn với 138 em.
- Niên khoá 2003-2004 có 5 lớp: Mẫu Giáo, lớp Một, lớp Hai, lớp Ba và lớp Bốn với 147 em đầu năm và hiện nay còn 127 em.
Lm Tu sĩ Clément Trần Thế Minh
18 Phan Văn Trường, Quận 1, TP.HCM
Tel: 84-8-8299810
Email: cmkc28@hcm.vnn.vn
Tại Bắc Mỹ:
Lm Nguyễn Mạnh Tân
113 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA94102.
Tel: (415) 863-0111 ext 28