(Sàigòn 31/12/2003) Sáng nay tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà, Nhà thờ chính toà Tổng Giáo phận Sàigòn, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã chủ sự thánh lễ đồng tế khai mạc Năm Thánh Truyền Giáo 2003 cho Tổng Giáo Phận Sàigòn. Tham dự Thánh lễ đồng tế có Đức Cha Phụ tá Giuse Vũ Duy Thống, hàng trăm linh mục, tu sỹ và khoảng hơn một ngàn giáo dân.

Đúng 8 giờ 30, đoàn đồng tế xuất phát từ nhà chung vòng qua Công viên trước tượng đài Đức Mẹ và dừng trước cổng nhà thờ. Đức Hồng y tuyên bố khai mạc Năm Thánh Truyền Giáo 2003, và mở băng khánh thành biểu tượng tuyền giáo được treo trước tiền sảnh nhà thờ. Trong diễn từ khai mạc, ngài nói rằng Chúa Giêsu đã xuống thế làm người hơn hai mươi thế kỷ nay và Giáo Hội không ngừng kêu gọi truyền giáo, ngài cũng nhắc đến 470 năm Đạo Công Giáo được truyền bá tại Việt Nam và 160 năm thành lập Giáo phận Sàigòn.

Trong bài giảng của Thánh lễ Khai Mạc Năm Truyền Giáo, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng người Công giáo phải sống gương mẫu làm chứng Lời Chúa và phải yêu thương mọi người xung quanh như lời Chúa dạy để những người ngoại đạo nhận biết Chúa. Nếu người Công giáo không sống trong tình yêu thương thì mang danh người Công Giáo chẳng những chỉ là “hữu danh vô thực” mà còn phản tác dụng đối với người ngoại giáo khi họ tìm hiểu về Đạo Công Giáo.

Ngài nói “Sự thật tràn đầy, sự sống dồi dào, tình thương vô biên, đó là điều mà các dân tộc tìm kiếm, gắn kết Chúa Kitô với mọi người trong cộng đoàn”.

Ngài cũng nói thêm: “Nước Thiên Chúa chân thật, công bằng, thánh thiện, yêu thương và bình an, đó là điều mà các dân tộc mong đợi trong thời đại toàn cầu hoá này. Phép Rửa gắn kết mọi người với nhau sống chân thật với sức sống mới trong thời gian mới để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc lâu bền”.

Đức Hồng Y nhận xét lúc Chúa Giêsu về trời đã để lại cho loài người 4 điều: Thứ nhất là trao ban Chúa Thánh Thần để cho chúng ta có được hiểu biết, sức mạnh và khôn ngoan. Thứ hai là kho tàng Lời Chúa. Thứ ba là thiết lập các Bí tích đặc biệt là Bí tích Thánh Thể. Thứ tư là thiết lập Hội Thánh, cộng đồng cử hành các mầu nhiệm, là cộng đồng bác ái hiệp nhất.

Cuối cùng ngài kết luận rằng Năm Thánh là thời gian đặc biệt hướng lòng trí đón nhận hồng ân Thiên Chúa. Năm Thánh cũng là thời gian để mang Lời Chúa cho mọi người xung quanh.