Xin nhấn vào đây để xem những hình ảnh đón Giáng Sinh hết sức sốt sắng và cảm động của anh chị em giáo dân Hải Phòng

GIÁO XỨ CHÍNH TOÀ HẢI PHÒNG MỪNG ĐÓN NOEL.

Bầu khí Noel nơi Toà Giám Mục và Nhà thờ Chính Toà có thể cảm nhận được từ hơn nửa tháng trước ngày lễ, không những từ những cá nhân, đoàn thể đạo, đời đến chúc mừng Giáng Sinh Đức Cha, mà còn bởi sự tấp nập của những nhóm thợ đang trang trí cho ngày lễ.

“Ấn tượng 2003” là câu nói vui, nhưng cũng là cảm nhận của một bạn trẻ khi thấy cách trang trí Noel năm nay của Giáo xứ. Chúa Giêsu không sinh ra trong Hang Đá như thường năm, nhưng sinh ra nơi Chùa Một Cột. Với sự hướng dẫn của Cha Quản Nhiệm Antôn Nguyễn Văn Thục, các nhóm thợ được mời từ Nam Am đã kiên nhẫn đan kết các cộng rơm để tạo nên hình dáng giống như ngôi Chùa Một Cột-Hà Nội, một trong những biểu tượng của văn hoá Việt Nam.

Bên cạnh đó còn có bụi tre khóm trúc, với chú tiểu đồng thổi sáo trên lưng trâu cho người ta một cảm nhận thanh bình của làng quê Việt Nam. Không chỉ thế, bên mái “chùa” cong, một dáng cau đứng thẳng như cốt cách của người Việt Nam, vừa thanh lại vừa cao: thanh trong đời và cao trong đạo(đạo làm người). Chưa hết, chú trâu vàng - niềm kiêu hãnh-Việt Nam trong Seagame 22, cũng có mặt, trên tay mang bó hoa sinh nhật như muốn cùng hoà chung lời với các thiên sứ: Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Mầu Nhiệm Giáng Sinh được trình bày trong khung cảnh văn hoá Việt Nam. Với cách trình bày đầy sáng tạo, năng động này, Giáng Sinh như gần hơn với tâm hồn Việt. Cảm nhận “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” thấy rõ hơn, nhất là đối với những người không cùng tôn giáo với chúng ta.

Vời nhiệt độ khoảng 16-17 độ, mang theo hơi ấm của Biển, Thời tiết đêm Noel được coi là lý tưởng cho mọi người. Dòng người lưu chuyển qua lại nếu tính theo lượt có tới vài chục ngàn. Chương trình hát mừng Giáng Sinh, diễn nguyện canh thức và Thánh lễ được cử hành tài lễ đài ngoài trời với số người tham dự rất đông, chật kín khuôn viên Toà Giám Mục, khoảng 5-6 ngàn, có hơn 2/3 là người trẻ.

THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH TRUYỀN GIÁO 25/12/2003

Theo hướng dẫn của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cùng các Giáo Phận trong toàn quốc, Giáo Phận Hải Phòng long trọng khai mạc Năm Thánh.

10 giờ sáng, các linh mục Giáo Phận cùng Đức Cha tiến ra lễ đài, nơi cử hành thánh lễ Đêm Noel, và chính thức khai mạc Năm Thánh Truyền Giáo - Giáo Phận Hải Phòng.

Sau những lời khai mạc, đoàn đồng tế tiến về cửa nhà thờ Chính Toà. Tại đây, Đức Cha cắt nghĩa biểu tượng truyền giáo, và cung kính rước Sách Phúc Âm lên cung thánh. Thánh lễ kết thúc với nghi thức sai đi rất sinh động. Đức Cha đã trao Sách Phúc Âm, Sứ điệp truyền giáo, Thư mục vụ HĐGMVN 2003 và cuốn Sách Kinh của Giáo Phận cho12 đại diện cho các thành phần, lứa tuổi toàn Giáo Phận. Họ giơ cao món quà này như một lời hứa quyết tâm với sứ mạng được trao, trong tiếng hoan hô của mọi người, chẳng khác nào cử chỉ bày tỏ sự đồng lòng chung sức cùng Đức Kitô ra khơi “lưới người”, trong vui mừng và hy vọng.