TRẠI NẮNG HỒNG 10 CỦA PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ ÚC CHÂU
Trời Melbourne nắng ấm hôm nay như thiên nhiên ưu đãi các trưởng và dự trưởng của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể từ khắp các tiểu bang tụ về. Trại Nắng Hồng 10 năm nay được tổ chức tại Clifford Park Activity Centre ở Ringwood miền tây nam Melbourne thuộc tiểu bang Victoria.
Ngay từ chiều 26/12/2003 các huynh trưởng của bốn xứ đoàn Gioan Hoan, St. John, Toma Thiện và Vincent Liêm thật bận rộn, trưởng thì đưa đón các trưởng từ xa bay về như từ Brisbane, Perth và Canberra, trưởng thì lo chỗ ăn chỗ ngủ... Trưởng thì xuống trại để lo dựng cổng trại và sửa soạn sẵn sàng cho những ngày Nắng Hồng sắp diễn ra...
Sáng nay 27/12 cha tuyên úy sa mạc linh mục Võ Thanh Xuân, và cha sa mạc trưởng linh mục Vũ Minh Nguyên đã túc trực đón các trại sinh. Từ Sydney có cha Thủy và 80 trưởng; từ Melbourne khoảng 50 trưởng, từ Adelaide 21 trưởng, từ Perth một tiểu bang xa cả 4500 cây số mà có cha Thi và 20 trưởng về tham dự; từ Brisbane có 14 trưởng, Thủ đô Canberra và Tasmania đều có mặt.
Phần các linh mục tu sĩ hiện diện có cha Huy SDB, cha Nguyên, cha Thủy và cha Thi hiện diện toàn thời, cha Xuân, cha San và cha Quảng SDB ghé thăm hoặc bán thời. Về phía các trợ úy các sơ có sơ Hải, sơ Luật, sơ Tuyết, sơ Đào, sơ Phục, sơ Linh và các thầy Hồng (WA), Thụy SDB, thầy Mạnh SDV, thầy Liêm Sydney v.v....
Có khoảng 160 trại sinh vừa dự trưởng và các trưởng từ cấp 1 - 3; với một lực lượng giảng huấn hùng hậu và phục vụ của 50 cựu huynh trưởng... Ẩm thực được phân chia cho các giáo đoàn và giáo xứ phụ trách. Hôm nay giáo xứ St. John đảm nhận một ngày trọn với một lực lượng phục vụ của 12 đầu bếp với các món bún thịt nướng, thịt kho tầu, canh bầu cơm trắng v.v... thật ngon miệng.
Trong phần khai mạc các xứ đoàn tại tiểu bang Victoria đã trình bày các tiết mục thật đặc sắc như trình bày các đặc trưng của thủ phủ Melbourne, ca kịch vui và câu chuyện Kinh Thánh. Chúng tôi thấy Ban điều hành trại thật phong phú với một đội ngũ y tế gồm 4 bác sĩ đồng thời cũng là các trưởng nữa.
Bầu khí trại thật tươi vui và cởi mở của các trưởng từ khắp nơi về, thêm vào đó lại được những hoạt náo viên thượng thặng như thầy Phạm Quang Hồng làm cho các trại viên dù có mệt nhọc về các bài học tập dầy đặc mà vẫn không thể ngủ gục vì những trò chơi và nụ cười dòn dã liên tục.
Ngày trại đầu kết thúc bằng thánh lễ lúc 10 giờ đêm theo sau là các nhóm chầu Chúa.
Trời Melbourne nắng ấm hôm nay như thiên nhiên ưu đãi các trưởng và dự trưởng của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể từ khắp các tiểu bang tụ về. Trại Nắng Hồng 10 năm nay được tổ chức tại Clifford Park Activity Centre ở Ringwood miền tây nam Melbourne thuộc tiểu bang Victoria.
Ngay từ chiều 26/12/2003 các huynh trưởng của bốn xứ đoàn Gioan Hoan, St. John, Toma Thiện và Vincent Liêm thật bận rộn, trưởng thì đưa đón các trưởng từ xa bay về như từ Brisbane, Perth và Canberra, trưởng thì lo chỗ ăn chỗ ngủ... Trưởng thì xuống trại để lo dựng cổng trại và sửa soạn sẵn sàng cho những ngày Nắng Hồng sắp diễn ra...
Sáng nay 27/12 cha tuyên úy sa mạc linh mục Võ Thanh Xuân, và cha sa mạc trưởng linh mục Vũ Minh Nguyên đã túc trực đón các trại sinh. Từ Sydney có cha Thủy và 80 trưởng; từ Melbourne khoảng 50 trưởng, từ Adelaide 21 trưởng, từ Perth một tiểu bang xa cả 4500 cây số mà có cha Thi và 20 trưởng về tham dự; từ Brisbane có 14 trưởng, Thủ đô Canberra và Tasmania đều có mặt.
Phần các linh mục tu sĩ hiện diện có cha Huy SDB, cha Nguyên, cha Thủy và cha Thi hiện diện toàn thời, cha Xuân, cha San và cha Quảng SDB ghé thăm hoặc bán thời. Về phía các trợ úy các sơ có sơ Hải, sơ Luật, sơ Tuyết, sơ Đào, sơ Phục, sơ Linh và các thầy Hồng (WA), Thụy SDB, thầy Mạnh SDV, thầy Liêm Sydney v.v....
Có khoảng 160 trại sinh vừa dự trưởng và các trưởng từ cấp 1 - 3; với một lực lượng giảng huấn hùng hậu và phục vụ của 50 cựu huynh trưởng... Ẩm thực được phân chia cho các giáo đoàn và giáo xứ phụ trách. Hôm nay giáo xứ St. John đảm nhận một ngày trọn với một lực lượng phục vụ của 12 đầu bếp với các món bún thịt nướng, thịt kho tầu, canh bầu cơm trắng v.v... thật ngon miệng.
Trong phần khai mạc các xứ đoàn tại tiểu bang Victoria đã trình bày các tiết mục thật đặc sắc như trình bày các đặc trưng của thủ phủ Melbourne, ca kịch vui và câu chuyện Kinh Thánh. Chúng tôi thấy Ban điều hành trại thật phong phú với một đội ngũ y tế gồm 4 bác sĩ đồng thời cũng là các trưởng nữa.
Bầu khí trại thật tươi vui và cởi mở của các trưởng từ khắp nơi về, thêm vào đó lại được những hoạt náo viên thượng thặng như thầy Phạm Quang Hồng làm cho các trại viên dù có mệt nhọc về các bài học tập dầy đặc mà vẫn không thể ngủ gục vì những trò chơi và nụ cười dòn dã liên tục.
Ngày trại đầu kết thúc bằng thánh lễ lúc 10 giờ đêm theo sau là các nhóm chầu Chúa.