40 phố Nhà Chung - HÀ NỘI
NĂM THÁNH TRUYỀN GIÁO
từ Lễ Giáng Sinh : 25-12-2003, đến Lễ Chúa Hiển Linh : 02-01-2005
1. Lý do mở Năm Thánh Truyền giáo.
- Để kỷ niệm 470 năm (1533-2003) ngày Tin mừng Chúa Giêsu đến với Dân tộc Việt Nam. Theo lịch sử của Triều Nguyễn vào Năm Nguyên Hoà nguyên niên -1533- đời Vua Lê Trang Tông có một giáo sĩ Tây Dương tên là Inêkhu, đi đường biển vào giảng đạo Giatô ở làng Ninh Cường, Quần Anh, thuộc huyện Nam Chân và ở làng Trà Lũ thuộc huyện Giao Thuỷ (ngày nay thuộc Nam Định - Giáo Phận Bùi Chu) (theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, do Quốc sử quán biên soạn theo chỉ thị của Triều Vua Minh Mạng, quyển thứ 33,6 đề cập tới việc này. Nhà xuất bản Giáo dục 1998).
- Để triển khai thư Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc truyền giáo trong khóa họp thường niên từ ngày 6 đến 11 tháng 10 năm 2003, tại Bãi Dâu, Vũng Tầu.
- Vì thế Năm Thánh truyền giáo sẽ là thời gian mọi thành phần Dân Chúa Việt Nam dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân đức tin này và cũng là dịp để khơi dậy ý thức và hoạt động truyền giáo trong mọi thành phần Dân Chúa.
- Năm Thánh này được gọi là Năm Thánh Truyền Giáo vì những lý do đặc biệt trên đây.
3. Ngày 24-11-2003, lễ trọng kính Thánh Anrê Dũng Lạc, linh mục, và các bạn tử đạo, Tòa Ân giải tối cao, thừa lệnh Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, với sắc lệnh mang số 181/03/I, đã cho phép mở Năm thánh và ban ơn toàn xá cũng như ơn xá từng phần trong những dịp sau đây:
4. Ơn Toàn Xá (Indulgentia plenaria)
Ơn Toàn xá được hưởng nhờ với những điều kiện thông thường: xá lánh tội lỗi và mọi quyến luyến về tội, xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
Ngoài ra còn một số việc phải làm khi lãnh ơn Toàn xá.
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa của Giáo Phận hay những Nhà Thờ khác do Đấng Bản Quyền địa phương chỉ định
Khi tín hữu tham dự một buổi cử hành phụng vụ thánh, hay một buổi cử hành khác.
a. Vào các ngày khai mạc và bế mạc Năm thánh truyền giáo
- Ngày khai mạc - 25 tháng 12 năm 2003 - Đại Lễ Giáng sinh.
- Ngày bế mạc - 02 tháng 01 năm 2005 - Lễ Chúa Hiển Linh.
- Ngày 28 tháng 12 năm 2003: Lễ Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse.
- Ngày 14 tháng 02 năm 2004: Kỷ niệm họp Công đồng miền thứ I tại Dinh Hiến.
- Ngày 19 tháng 03 năm 2004: Lễ trọng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria. Kỷ niệm ngày Cha Đắc Lộ đặt chân tới Cửa Bạng, Ba Làng - Thanh Hoá - ngày 19 tháng 03 năm 1627.
- Ngày 30 tháng 05 năm 2004: Lễ trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Kỷ niệm ngày thành lập Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 1980).
- Ngày 11 tháng 06 năm 2004: Lễ nhớ thánh Banaba tông đồ. Kỷ niệm ngày truyền chức giám mục cho hai vị Đại Diện Tông Tòa ở Đàng Trong là Đức Cha Pierre Marie Lambert de la Motte, và Đàng Ngoài là Đức Cha Francois Pallu (11-06-1670). Ngày tấn phong giám mục cho Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, giám mục phó Phát Diệm, vị giám mục Việt Nam tiên khởi. Thánh lễ tấn phong đã được tổ chức tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Vatican (11-06-1933)
- Ngày 26 tháng 07 năm 2004: Lễ nhớ Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Maria. Kỷ niệm cuộc tử đạo của vị tử đạo tiên khởi Việt Nam: Chân phước Thày Giảng Anrê Phú Yên (26-7-1645).
- Ngày 12-15 tháng 08 năm 2004: Lễ Hội Đức Mẹ La Vang: tam nhật chuẩn bị và Lễ trọng Đức Mẹ Mông triệu.
- Ngày 01 tháng 10 năm 2004: Lễ kính thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, đồng trinh, tiến sĩ Hội thánh, bổn mạng các xứ truyền giáo.
- Ngày 24 tháng 10 năm 2004: Khánh Nhật Truyền Giáo.
- Ngày 24 tháng 11 năm 2004: Lễ trọng kính thánh Anrê Dũng Lạc, linh mục, và các bạn tử đạo. Kỷ niệm ngày thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam (24-11-1960).
- Ngày 03 tháng 12 năm 2004: Lễ kính Thánh Phanxicô Xavier, linh mục, bổn mạng các xứ truyền giáo.
a. Các đoàn tín hữu được lãnh ơn Toàn xá mỗi lần khi hành hương viếng nhà thờ Chính Toà và tham dự một buổi cử hành phụng vụ hay một việc đạo đức khác có tính cách công cộng.
b. Cá nhân mỗi tín hữu hay theo đoàn thể khi hành hương viếng bất cứ nhà thờ Chính Toà nào và dành một thời gian để suy niệm đạo đức, đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính theo các công thức đã được chấp thuận, rồi thêm vào đó lời cầu xin Đức Trinh Nữ Maria.
5. Ơn Tiểu Xá (Indulgentia Partialis)
Các tín hữu có thể lãnh ơn xá tiểu xá, khi ý thức thống hối mà thi hành các việc sau đây:
a. Mỗi lần khi thi hành những việc từ thiện, việc thống hối, hay công tác truyền giáo do Cha sở đề nghị và được Đấng bản quyền địa phương chấp thuận;
b. Mỗi lần khi họ cầu khẩn và biểu lộ lòng tôn kính dưới hình thức nào với Đức Trinh Nữ Maria- Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
1. Trong ngày khai mạc và kết thúc Năm Thánh Truyền giáo, Đấng Bản quyền địa phương sẽ thông báo cho giáo dân biết về Lễ nghi khai mạc và kết thúc được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa hay một nhà thờ khác, để mọi người có thể tham dự đông đủ.
Nhà thờ Chính Tòa được chỉ định là nơi để tín hữu lãnh nhận ơn toàn xá, vì nơi đó là trung tâm của Giáo phận, là Tòa rao giảng của Giám mục - Thày dạy đức tin, là kết quả của công cuộc truyền giáo tức là thiết lập các giáo phận tại các địa phương được loan báo Tin Mừng. Đàng khác cũng cho thấy địa vị lớn lao của Nhà thờ chính tòa của Giáo phận. Nếu vì lý do mục vụ nào đó, Đức Giám mục thấy không thuận tiện, có thể chỉ định một nơi khác để cử hành lễ nghi khai mạc và kết thúc, cũng như các ngày khác nói trong điều I, b, thì vị giám mục có thể chỉ định một nhà thờ khác trong giáo phận.
2. Các việc đạo đức thông thường phải làm khi lãnh ơn toàn xá là xưng tội rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng, cũng như hết lòng xa lánh mọi hướng chiều về tội. Nếu ai có thói quen xưng tội thường xuyên, như hai tuần, một tháng một lần, thì có thể lãnh ơn toàn xá, mà không phải xưng tội trước khi lãnh ơn toàn xá. Nhưng những ai thấy lương tâm có những điều sai lỗi nặng, như tội trọng, thì bắt buộc phải đi xưng tội trước khi lãnh ơn toàn xá. Việc rước lễ cũng thế, nếu ai năng rước lễ, hoặc ít ra rước lễ mỗi tuần một lần, thì cũng không bắt buộc phải rước lễ trước khi lãnh ơn toàn xá.
Như vậy ơn toàn xá không phải là một bùa chú để được sạch mọi tội, nhưng muốn lãnh ơn toàn xá thì cần phải đón nhận bí tích hòa giải. Việc rước lễ và ơn toàn xá là một phương tiện để giúp tín hữu thêm kết hiệp với Chúa, nhất là qua bí tích Thánh Thể. Ngoài ra ơn toàn xá cũng giúp tín hữu thêm lòng tin, cậy mến, là những nhân đức đối thần, đưa tín hữu quy hướng sâu xa về Thiên Chúa.
Việc hiệp thông này còn được thể hiện qua kinh nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Những ai lãnh ơn toàn xá sẽ sống trong Giáo hội cách sâu xa hơn, dấu chỉ của sự hiệp thông này là Đức Giáo Hoàng nên ta phải yêu mến, tôn kính vâng lời Ngài và cầu nguyện theo ý Ngài.
3. Các việc đạo đức đặc biệt phải làm trong Năm Thánh truyền giáo tại Việt Nam: Cụ thể là các việc đạo đức sau đây:
Lãnh ơn toàn xá:
- Tham dự buổi cử hành phụng vụ (như Thánh lễ, Các giờ Kinh phụng vụ, cử hành phụng vụ Lời Chúa... ).
- Các buổi cử hành đạo đức khác (như chầu Thánh Thể, lần hạt Mân côi, làm việc kính Thánh Tâm, kính Thánh Giuse, gẫm đàng Thánh Giá.... ).
- Viếng Nhà Thờ Chính Tòa với mục đích như đã nói trên đây.
- Suy niệm đạo đức.
- Đọc kinh Lạy Cha.
- Đọc Kinh Tin Kính theo công thức đã được giáo quyền chấp nhận: tức là 2 Kinh Tin Kính (Kinh Tinh Kính thường và Kinh Tin Kính đọc trong Thánh Lễ); công thức tuyên xưng đức tin khi chịu phép rửa tội; công thức tuyên xưng đức tin trong Đêm Vọng phục sinh.
- Những lời cầu khẩn dâng lên Đức Trinh Nữ Maria: như trong Kinh cầu Đức Bà, hay một số lời cầu khẩn nào khác dâng lên Đức Mẹ.
Lãnh ơn tiểu xá :
- Làm việc thiện
- Làm việc thống thống hối
- Làm việc truyền giáo
- Cả ba việc này phải do cha sở, cha quản xứ đề nghị lên Đức Giám mục Giáo phận và được Ngài chấp thuận. Như vậy mỗi giáo xứ sẽ có những sáng kiến riêng theo chương trình cử hành Năm Thánh Truyền Giáo của giáo xứ và chỉ cần làm một trong ba việc trên đây mà thôi. Có thể làm chung với nhau, hoặc làm riêng từng người.
- Ít là có lòng ăn năn thống hối. Nếu xưng tội được thì càng tốt.
- Cũng có thể lãnh ơn xá tiểu xá khi làm một việc đạo đức tôn kính, cầu khẩn Đức Mẹ La Vang, hoặc các Thánh tử đạo Việt Nam.
- Ơn tiểu xá được lãnh bất cứ ở đâu và bất cứ thời gian nào trong Năm Thánh Truyền Giáo.
5. Tại các Nhà thờ Chính Tòa, hay nhà thờ được chỉ định, cần lo liệu để có được:
- Các buổi cử hành phụng vụ, hay các buổi cử hành đạo đức khác thật tôn nghiêm, theo đúng luật phụng vụ, có đủ các thừa tác viên như phó tế, thầy đọc sách thánh, các thừa tác viên khác, ca đoàn....
- Liệu có đủ các linh mục ngồi tòa giải tội, để các tín hữu hành hương có thể dễ dàng xưng tội.
- Trong các Nhà thờ Chính toà, cần có các linh mục giúp các đoàn hành hương suy niệm các đề tài về Lời Chúa, giáo huấn của Hội Thánh, về vấn đề truyền giáo, về mục vụ, về sự hiệp thông với Đức Thánh Cha, với Giáo hội hoàn vũ, về Thư Mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tháng 10 vừa qua, hoặc Sắc lệnh về truyền giáo “Ad gentes” của Công đồng Vaticanô II, hoặc thông điệp “Redemptoris Missio” của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, hoặc Tông huấn hậu Thương Hội đồng Giám mục khóa họp đặc biệt về Á Châu “Giáo Hội tại Châu Á”, hoặc tông huấn “Evangelii nuntiandi”.
- Cần có những bài suy niệm sẵn để các giáo dân hành hương riêng có tài liệu suy niệm và lãnh ơn toàn xá.
- Các lớp học hỏi về lịch sử truyền giáo tại Việt Nam cũng cần được tổ chức tùy theo sáng kiến của mỗi giáo phận.
- Giải thích cho giáo hữu biết về lịch sử các ngày lễ kỷ niệm được ghi trong Sắc lệnh này để họ lãnh nhận ơn toàn xá, các ngày lễ kỷ niệm này nằm trong giai đoạn nào của lịch sử truyền giáo tại Việt Nam và ý nghĩa của các ngày đó.
7. Các cha sở cũng nên theo chỉ thị trong Sắc lệnh này mà đề ra những việc thiện, việc thống hối, việc truyền giáo hợp với khả năng của giáo dân trong xứ, trình lên Đấng Bản Quyền giáo phận xin phê chuẩn để giáo dân thi hành mà lãnh ơn tiểu xá.
8. Ý hướng chung của Năm Thánh Truyền Giáo và việc lãnh nhận ơn xá: toàn xá hay ơn tiểu xá là để gia tăng đời sống đạo đức, thêm đức tin, cậy mến và tạo nên ý thức truyền giáo, cũng như thúc đẩy việc truyền giáo, nhất là bằng đời sống chứng tá theo Tin Mừng của Chúa Kitô.
9. Hội Đồng Giám Mục sẽ có thể ra những chỉ thị hoặc những chỉ dẫn cụ thể hơn về Năm Thánh Truyền Giáo 2003-2005. Xin các Văn phòng các Tòa Giám mục cho phổ biến rộng rãi và nhanh chóng các thông tin về biến cố NĂM THÁNH TRUYỀN GIÁO và SẮC LỆNH LÃNH ƠN TOÀN XÁ trong Năm thánh này.
Xin chân thành cám ơn Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng Giám Mục, Quý Đức Giám Mục
Hà nội ngày 3.12.2003 - Lễ Thánh Phanxicô Xaviê
Thay mặt Ban Thường Vụ Hội Đồng Giám Mục Việtnam.
+ Phaolô NGUYỄN VĂN HÒA
Giám Mục Nhatrang
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việtnam
(ký tên và đóng dấu)
+ Phêrô NGUYỄN SOẠN
Giám mục Quy Nhơn
Tổng Thơ ký Hội Đồng Giám Mục Việtnam
(ký tên)