(Sàigòn 24/12/2003) Từ lúc chập choạng tối 24.12.2003, mọi người không kể lương giáo đã bắt đầu ra đường với những bộ quần áo thật đẹp. Vài ngày trước lễ Giáng Sinh, Sàigòn có một đợt không khí lạnh, nên mọi người tranh thủ khoe những chiếc áo lạnh dường như chỉ mặc vài lần trong năm…
Hơn 7 giờ tối, trong khuôn viên nhà thờ Phú Hạnh thuộc hạt Phú Nhuận tổng giáo phận Sàigòn, mọi người đã đến chật kín vì nhà thờ có diện tích không lớn lắm và là nhà thờ duy nhất ở SàiGòn có lắp đặt máy điều hòa không khí. Thánh lễ đêm năm nay cuả giáo xứ Phú Hạnh linh mục chính xứ Dominico Trương Kim Hương đã cho đặt màn hình thật lớn để truyền trực tiếp cho những người tham dự được nhìn rỏ từ nhiều góc cạnh.
Trước thánh lễ đồng tế là phần canh thức do các nghệ sĩ, ca sĩ Công Giáo nổi tiếng đảm nhiệm, nghệ sĩ ngâm thơ Kim Lệ với bài thơ "Ra Đời" nổi tiếng của cố thi sĩ Công Giáo Hàn Mặc Tử, các ca sĩ Cam Thơ, Tam Ca Áo Trắng, Trầm Tú, nhạc sĩ Lê Quang, tiếng đàn Tranh cuả Phi Vân và Sáo Trúc Hoàng Long đã làm không khí chờ đón Giáng Sinh trở nên vui tươi, háo hức…
Ca đoàn giáo xứ Phú Hạnh cũng đóng góp nhiều tiết mục thánh ca đặc sắc. Sau phần canh thức là thánh lễ đồng tế với sự góp mặt của dàn cồng chiêng do các giáo dân người Thượng từ Tây Nguyên về. Họ là những giáo dân cũ cuả cha chính xứ, những âm thanh trầm hùng cuả núi rừng Tây Nguyên đã làm cho mọi người tham dự thánh lễ thêm phần sốt sắng.
<---Nhà thờ Đức Bà trong đêm Giáng Sinh
Tại khu vực nhà thờ Đức Bà, người đi chơi Noel thật đông đúc đa phần là giới trẻ. Chúng tôi phải chen chúc với rừng người để vào nhà thờ tham dự thánh lễ. Bên ngoài là vậy nhưng khi vào bên trong nhà thờ tất cả sự ồn ào đã nhường chỗ cho sự trang nghiêm, sốt sắng.
Chương trình canh thức Giáng Sinh tại nhà thờ Đức Bà bắt đầu từ 9 giờ đêm. Năm nay nhà thờ Đức Bà có thêm một gương mặt mới : Linh mục phụ tá Phêrô Đỗ Duy Khánh. Cha đã cùng với cha Giuse Vương Sĩ Tuấn tổ chức canh thức Giáng Sinh với những nỗi niềm khát mong Chúa giáng trần bằng những lời diễn nguyện sâu lắng nhẹ nhàng…
Thánh lễ đồng tế do Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ tế cùng với các cha ở toà Tổng Giám Mục và các cha người nước ngoài. Sau thánh lễ các ca sĩ, nghệ sĩ đã cùng hát tập thể với cộng đồng dân Chúa chia sẻ niềm vui giáng sinh với tất cả mọi người hiện diện.
Hơn 7 giờ tối, trong khuôn viên nhà thờ Phú Hạnh thuộc hạt Phú Nhuận tổng giáo phận Sàigòn, mọi người đã đến chật kín vì nhà thờ có diện tích không lớn lắm và là nhà thờ duy nhất ở SàiGòn có lắp đặt máy điều hòa không khí. Thánh lễ đêm năm nay cuả giáo xứ Phú Hạnh linh mục chính xứ Dominico Trương Kim Hương đã cho đặt màn hình thật lớn để truyền trực tiếp cho những người tham dự được nhìn rỏ từ nhiều góc cạnh.
Trước thánh lễ đồng tế là phần canh thức do các nghệ sĩ, ca sĩ Công Giáo nổi tiếng đảm nhiệm, nghệ sĩ ngâm thơ Kim Lệ với bài thơ "Ra Đời" nổi tiếng của cố thi sĩ Công Giáo Hàn Mặc Tử, các ca sĩ Cam Thơ, Tam Ca Áo Trắng, Trầm Tú, nhạc sĩ Lê Quang, tiếng đàn Tranh cuả Phi Vân và Sáo Trúc Hoàng Long đã làm không khí chờ đón Giáng Sinh trở nên vui tươi, háo hức…
Ca đoàn giáo xứ Phú Hạnh cũng đóng góp nhiều tiết mục thánh ca đặc sắc. Sau phần canh thức là thánh lễ đồng tế với sự góp mặt của dàn cồng chiêng do các giáo dân người Thượng từ Tây Nguyên về. Họ là những giáo dân cũ cuả cha chính xứ, những âm thanh trầm hùng cuả núi rừng Tây Nguyên đã làm cho mọi người tham dự thánh lễ thêm phần sốt sắng.
<---Nhà thờ Đức Bà trong đêm Giáng Sinh Tại khu vực nhà thờ Đức Bà, người đi chơi Noel thật đông đúc đa phần là giới trẻ. Chúng tôi phải chen chúc với rừng người để vào nhà thờ tham dự thánh lễ. Bên ngoài là vậy nhưng khi vào bên trong nhà thờ tất cả sự ồn ào đã nhường chỗ cho sự trang nghiêm, sốt sắng.
Chương trình canh thức Giáng Sinh tại nhà thờ Đức Bà bắt đầu từ 9 giờ đêm. Năm nay nhà thờ Đức Bà có thêm một gương mặt mới : Linh mục phụ tá Phêrô Đỗ Duy Khánh. Cha đã cùng với cha Giuse Vương Sĩ Tuấn tổ chức canh thức Giáng Sinh với những nỗi niềm khát mong Chúa giáng trần bằng những lời diễn nguyện sâu lắng nhẹ nhàng…
Thánh lễ đồng tế do Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ tế cùng với các cha ở toà Tổng Giám Mục và các cha người nước ngoài. Sau thánh lễ các ca sĩ, nghệ sĩ đã cùng hát tập thể với cộng đồng dân Chúa chia sẻ niềm vui giáng sinh với tất cả mọi người hiện diện.