(Sàigòn 25/12/2003) Đúng 9 giờ sáng 25.12.2003 tại nhà thờ Đức Bà, theo thông lệ hằng năm cuả giáo phận, đã có thánh lễ dành riêng cho những người khuyết tật do Đức Giám Mục Phụ Tá Giuse Vũ Duy Thống chủ tế và một số linh mục cùng đồng tế.

Hơn 1.000 người đã đến tham dự thánh lễ, dù họ là người Công Giáo hay chưa cùng chia sẻ niềm tin Kitô giáo, hằng năm cứ mỗi sáng ngày Lễ Giáng Sinh là họ lũ lượt kéo về nhà thờ Đức Bà để tham dự thánh lễ và được nhận quà của Toà Tổng Giám Mục Sàigòn. Kể từ khi Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn về cai quản giáo phận, ngài luôn quan tâm đến những anh chị em đang chịu sự bất hạnh khiếm khuyết về thể xác hoặc bệnh tật để phần nào an ủi họ.

Thánh lễ năm nay, trong phần chia sẻ Đức Cha Phụ Tá đã thật trân trọng anh chị em khuyết tật, ngài đã xin lỗi khi dùng từ "khuyết tật" để xưng hô với anh chị em hiện diện vì theo Đức Cha Phụ Tá "bị bệnh tật hay bị khiếm khuyết thân thể còn tốt hơn bệnh tật và khiếm khuyết về tâm hồn". Trong thánh lễ luôn có một chuyên viên minh hoạ bài giảng bằng những dấu hiệu riêng để những ai khiếm thính có thể hiểu được bài giảng cuả Đức Cha.

Sau thánh lễ là phần văn nghệ và phát quà Giáng Sinh do những ông già Noel phụ trách, các ca sĩ thường xuyên có mặt để phục vụ từ 5 năm nay như : Kim Lệ, Tam Ca Áo Trắng, Cam Thơ và năm nay tăng cường thêm ca sĩ Bích Hà và ca sĩ Gia Ân là những ca sĩ luôn sẵn sàng làm việc từ thiện. Năm ngoái nghệ sĩ Công Giáo Hải Ngoại Hoài Linh khi được nghệ sĩ Kim Lệ người phụ trách chương trình mời đến diễn giúp vui cho anh chị em khuyết tật anh đã rất xúc động và đã dâng 10.000.000 $ VN cho toà Tổng Giám Mục để tặng cho giới khuyết tật.

Các anh chị nghệ sĩ, ca sĩ cũng hát "từ thiện" nhưng trên gương mặt họ vẫn rạng rỡ niềm vui khi phần nào xoa dịu bớt những bất hạnh mà đồng loại mình gặp phải. Chúng tôi cũng muốn nhắc đến linh mục Giuse Vương Sĩ Tuấn ngài là ngưới đã bỏ rất nhiều công sức cho hoạt động nầy từ nhiều năm qua.