CĐCGVN Sydney Mừng Kính Đại Lễ Giáng Sinh 2003




SYDNEY - Tối thứ Tư 24/12/2003 trên 7000 người với cả những người không Công Giáo, đã đến công viên Paul Keating Park Bankstown tham dự Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.
Khai mạc đêm Vọng Giáng Sinh tất cả mọi người đều thắp nến trên tay và cùng với Ca Đoàn Chúa Ngôi Ba Mount Pritchard đồng hát lên bài Trời Cao Hãy Đổ Sương Xuống.. . đồng thời ban Thánh Vũ trong Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh và các em Thiếu Nhi cung nghinh đón rước Chúa Hài Đồng và các Cha đã luân phiên kiệu Chúa Hài Đồng đi chung quanh công viên để tất cả mọi người cùng chiêm ngắm và chúc tụng tôn vinh Đấng Tình Yêu đã giáng trần trong hồng ân Giáng Sinh. Hàng ngàn ngọn nến được giơ cao hòa với lời ca tiếng nhạc tạo nên một niềm cảm xúc vui tươi và an lành trong tâm hồn mọi người mừng đón Chúa Hài Nhi. Sau khi chấm dứt kiệu cung nghinh Chúa Hài Đồng quý Cha trở về Lễ đài dâng Thánh Lễ đồng tế gồm có Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Văn Đồi, Cha Paul Văn Chi Đặc trách Điều Hợp Chương Trình Đại Lễ, Cha Thủy, Cha Hoạch, Cha Hiền, Cha Chính, Cha Nguyên, Cha Trợ và Cha Lâm Quang Thi (Perth Tây Úc) ngoài ra còn có sự hiện diện của Cha Đức.
Trong bài giảng của mùa Giáng Sinh, Cha Paul Văn Chi đã nhấn mạnh và kêu gọi tất cả mọi người nên noi gương Đấng Cứu Thế hãy cùng nhau dùng ngôn ngữ Tình Yêu mà giao hòa trong Xã Hôi, trong Cộng Đồng, trong Gia Đình và anh em bạn bè. Trước khi kết thúc Thánh lễ ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch CĐCGVN Sydney lên ngỏ lời chúc mừng Giáng Sinh đến quý Cha và mọi người, kế tiếp đến Cha Paul Văn Chi thay mặt cho quý Cha cũng đã ngỏ lời chúc mừng đến tất cả mọi người được vui tươi hạnh phúc và an lành trong mùa Giáng Sinh và Năm Mới.


Sau khi kết thúc Thánh lễ là đến phần Xổ Số gây quỹ điều hành cho Cộng Đồng, đặc biệt năm nay người trúng giải Nhất (độc đắc) được chiếc xe Toyota Echo Hatchback trị giá $14,000.oo Úc kim là ông Long Trưởng ban Mục Vụ Giáo đoàn Mt. Pritchard và một số người trúng những giải phụ.
Sau đó Ca đoàn cùng mọi người đều hát lên bài I Wish You A Merry Christmas bế mạc đêm Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.
Diệp Hải Dung




SYDNEY - Tối thứ Tư 24/12/2003 trên 7000 người với cả những người không Công Giáo, đã đến công viên Paul Keating Park Bankstown tham dự Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.
Khai mạc đêm Vọng Giáng Sinh tất cả mọi người đều thắp nến trên tay và cùng với Ca Đoàn Chúa Ngôi Ba Mount Pritchard đồng hát lên bài Trời Cao Hãy Đổ Sương Xuống.. . đồng thời ban Thánh Vũ trong Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh và các em Thiếu Nhi cung nghinh đón rước Chúa Hài Đồng và các Cha đã luân phiên kiệu Chúa Hài Đồng đi chung quanh công viên để tất cả mọi người cùng chiêm ngắm và chúc tụng tôn vinh Đấng Tình Yêu đã giáng trần trong hồng ân Giáng Sinh. Hàng ngàn ngọn nến được giơ cao hòa với lời ca tiếng nhạc tạo nên một niềm cảm xúc vui tươi và an lành trong tâm hồn mọi người mừng đón Chúa Hài Nhi. Sau khi chấm dứt kiệu cung nghinh Chúa Hài Đồng quý Cha trở về Lễ đài dâng Thánh Lễ đồng tế gồm có Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Văn Đồi, Cha Paul Văn Chi Đặc trách Điều Hợp Chương Trình Đại Lễ, Cha Thủy, Cha Hoạch, Cha Hiền, Cha Chính, Cha Nguyên, Cha Trợ và Cha Lâm Quang Thi (Perth Tây Úc) ngoài ra còn có sự hiện diện của Cha Đức.
Trong bài giảng của mùa Giáng Sinh, Cha Paul Văn Chi đã nhấn mạnh và kêu gọi tất cả mọi người nên noi gương Đấng Cứu Thế hãy cùng nhau dùng ngôn ngữ Tình Yêu mà giao hòa trong Xã Hôi, trong Cộng Đồng, trong Gia Đình và anh em bạn bè. Trước khi kết thúc Thánh lễ ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch CĐCGVN Sydney lên ngỏ lời chúc mừng Giáng Sinh đến quý Cha và mọi người, kế tiếp đến Cha Paul Văn Chi thay mặt cho quý Cha cũng đã ngỏ lời chúc mừng đến tất cả mọi người được vui tươi hạnh phúc và an lành trong mùa Giáng Sinh và Năm Mới.


Sau khi kết thúc Thánh lễ là đến phần Xổ Số gây quỹ điều hành cho Cộng Đồng, đặc biệt năm nay người trúng giải Nhất (độc đắc) được chiếc xe Toyota Echo Hatchback trị giá $14,000.oo Úc kim là ông Long Trưởng ban Mục Vụ Giáo đoàn Mt. Pritchard và một số người trúng những giải phụ.
Sau đó Ca đoàn cùng mọi người đều hát lên bài I Wish You A Merry Christmas bế mạc đêm Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.
Diệp Hải Dung