(Sàigòn 23/12/2003). Chiều ngày 23.12.2003, trong không khí náo nức mừng đón Lễ Giáng Sinh, nhóm công tác xã hội "Thiện Chí" theo thông lệ hằng năm, đã tổ chức chương trình Giáng Sinh cho người khuyết tật với "Đêm yêu thương" lần thứ 4 tại giáo xứ Mân Côi Gò Vấp, giáo phận Sàigòn.

Có khoảng 850 anh chị em khuyết tật đã đến dự đêm vui Giáng Sinh mà ban tổ chức đã dành cho họ. Trước thánh lễ, các linh mục phụ trách đã giúp những người tham dự dọn lòng sốt sắng và ban Bí Tích Hòa Giải cho họ để mừng đón Chúa Giêsu Hài Đồng.

Thánh lễ đồng tế năm nay do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ (giám mục giáo phận Phú Cường) chủ tế cùng với 12 linh mục gồm các cha rất quan tâm đến những bất hạnh của các anh chị em khuyết tật như : Linh mục Giuse Tiến Lộc là người luôn gần gũi với giới khuyết tật ở khắp nơi… linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, các linh mục thuộc dòng Đa Minh, Don Bosco…

Sau thánh lễ, là phần mà mọi ngưới chờ đợi đó là sự xuất hiện cuả ông già Noel để trao quà và phần văn nghệ cuả chính các em trong mái ấm Thiên An, Như Nghiã…

Mỗi người tham dự được trao tặng một phần ăn, nước ngọt và tiền xe đi về. Riêng hơn 200 em dưới 14 tuổi thì mỗi em được một phần quà Giáng Sinh.

Đặc biệt năm nay ban Tổ chức cũng đã nhận được tài trợ bất ngờ cuả Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ với số tiền 5.000.000 đồng.

Theo chị Thanh Nga, là một trong những người gắn bó với chương trình nầy từ những ngày đầu cho biết :"Hằng năm chúng tôi vẫn thường xuyên nhận được sự giúp đỡ cuả các ân nhân trong và ngoài nước để thực hiện niềm mơ ước của anh chị em khuyết tật và phần nào mang niềm vui trong muà Giáng Sinh đến với họ…Sau "Đêm yêu thương" ở SàiGòn chúng tôi sẽ lên đường mang quà và phát thuốc, khám bệnh cho những người thượng Công Giáo tại vùng Đức Trọng, thuộc giáo phận Đà Lạt. Tất cả bằng tấm lòng mà thôi…"

Theo chúng tôi được biết, nhóm công tác xã hội Thiện Chí gồm những anh chị bác sĩ, giáo viên, và giáo dân ở Sàigòn qui tụ lại với nhau để cùng làm từ thiện, mà người đứng đầu là linh mục Giuse Tiến Lộc.