(Sàigòn 21/12/2003) Tối Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay 21/12/2003, tại giáo xứ Nam Hoà, hạt Chí Hoà, giáo phận Sàigòn. Linh Mục hạt trưởng Giu Se Trần Văn Đắc đã tổ chức đêm hát Thánh Ca mừng đón Lễ Giáng Sinh.

Cả một không khí thật tưng bừng, náo nhiệt trong toàn bộ khu phố chung quanh nhà thờ Nam Hoà. Năm nay, cũng giống như những năm trước, những con đường nhỏ nối liền, quanh co, được giăng đầy đèn màu làm sáng rực toàn bộ khu vực trong cư xá Bắc Hải và ngã ba Ông Tạ. Các hang đá đủ loại, đủ kiểu to nhỏ khác nhau trước mỗi gia đình làm cho người đi qua những con đường đó, lòng thêm náo nức rạo rực chờ đón Chuá Hài Đồng.

Chương trình Thánh Ca năm nay cuả giáo xứ Nam Hòa khá phong phú…

Những tiết mục " Cây nhà lá vườn " xen lẫn với những tiết mục của các nghệ sĩ Công Giáo chuyên nghiệp như : nghệ sĩ Kim Lệ với bài thơ nổi tiếng cuả Hàn Mặc Tử "Ave Maria"; Tam Ca Áo Trắng với "Giáng Sinh về" cuả Thy Yên; Ca sĩ Cam Thơ vơí "Noel Hồng Ân" cuả Ngọc Linh; Ca sĩ Gia Ân với " Trời đêm Bê Lem " cuả Đỗ Vy Hạ…

Đặc biệt là phần biểu diễn cuả "ca sĩ" linh mục hạt trưởng- chính xứ Nam Hoà: cha Trần Văn Đắc với bài hát "Xanh trời Noel" đã được rất nhiều tràng pháo tay tán thưởng.

Đêm Thánh Ca ở giáo xứ Nam Hoà đã làm ấm lên không khí lành lạnh cuả những ngày cuối năm chờ đón Chúa Hài Đồng. Còn các nghệ sĩ Công Giáo nổi tiếng của chúng ta, sau khi phục vụ tại Nam Hoà còn phải " lặn lội" mãi đến giáo xứ Bình Thái ( quận 8 ), rồi Bến Hải ( Gò Vấp ) để hát cho đồng bào Công Giáo những nơi ấy nghe để tăng thêm phần sốt sắng chờ đón Chuá Giáng Sinh. Các ca sĩ Khắc Dũng, Mai Ly, Mai Hậu, Xuân Trường, Bích Hà đều rất vui khi được đi hát cho các giáo xứ.