THẮP SÁNG ĐỨC TIN

Với Chủ đề “Thắp sáng Đức tin”, từ 8g00 đến 16g30 Chúa nhật 7.12.2003, khuôn viên nhà thờ Bắc Hà (Gp. Phú Cường) tưng bừng ngày Đại hội Giáo Lý viên GP. Phú Cường, quy tụ gần 400 Giáo Lý viên trong giáo phận. Hiện diện trong ngày vui này có linh mục Trưởng ban Giáo lý giáo phận Giuse Nguyễn Đình Hòe, linh mục Phó Ban Đaminh Nguyễn Đức Trung, các linh mục đặc trách giáo lý tại các giáo hạt, nhiều phó tế và tu sĩ nam nữ.

Buổi sáng, xoay quanh bốn đề tài chính:

1. Giáo lý viên là ai?

2. Loan báo Tin Mừng là gì?

3. Tại sao phải loan báo Tin Mừng?

4. Giáo Lý viên và sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Thuyết trình viên chính của ngày Đại hội, Nữ tu Marie Rose Vũ Loan, Giám tỉnh dòng Mân Côi đã làm nổi bậc khuôn mặt Chúa Kitô trên nền tảng của ơn gọi, sứ mạng và đời sống của Giáo Lý viên. Nữ tu Vũ Loan nhấn mạnh: Người Giáo Lý viên cần thực hiện ba bước đi lớn trong việc giảng dạy của mình: ý thức sống Tin Mừng - sống Tin Mừng - loan báo Tin Mừng. Người Giáo Lý viên chỉ có thể thắp sáng Đức tin và làm lan tỏa Đức tin khi chính bản thân sống Tin Mừng trước khi loan báo Tin Mừng. Vì dạy giáo lý không phải là dạy kiến thức, nhưng là chứng tá đi liền với kiến thức.

Buổi chiều, anh chị em Giáo Lý viên chia thành nhiều tổ thảo luận qua hai câu hỏi:

Anh chị nghĩ gì về câu nói của em bé trong câu chuyện gợi ý suy tư: “Ông có phải là Chúa Giêsu không?” (xem bài Toát lược nội dung ngày Đại hội Giáo Lý viên giáo phận Phú Cường).

Loan báo Tin Mừng bằng sự hiện diện tốt lành (bằng gương sống) nghĩa là gì? Cho ví dụ.

Dựa trên các câu hỏi thảo luận, các nhóm đã kể ra nhiều tấm gương hy sinh rất cảm động, nhiều câu chuyện và cả minh họa bằng những tiết mục kịch, vũ điệu… rất ấn tượng.

Cuối cùng, kết thúc Ngày Đại Hội là thánh lễ tạ ơn, linh mục Trưởng ban Giáo lý nhắn nhủ các Giáo Lý viên bằng những lời sai đi thật sâu sắc: “Các bạn hãy trở về và hãy là men, là muối, là anh sáng ướp mặn, tỏa sáng và thánh hóa lòng người, thánh hóa môi trường sống, môi trường phục vụ của mình”.

Ngày Đại Hội Giáo Lý viên giáo phận Phú Cường khép lại. Nhưng trên khuôn mặt của mỗi anh chị em Giáo Lý viên đọng lại niềm vui thánh thiện và sự rạng ngời của Đức tin, tin vào chính Chúa Kitô và tin vào Lời của Người.

TOÁT LƯỢC NỘI DUNG NGÀY ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

I. CON HÃY LÀ BÀN TAY CỦA CHA.

Tại một trạm xe điện, có rất nhiều người đang đợi. Ai cũng hối hả mong cho tới nơi mình muốn đến. Khi xe vừa dừng bánh, người ta chen lấn làm ngã một em bé đang đứng bán báo gần cửa xe. Trong những người chen chúc nhau trên xe, có một người đã đứng tuổi, ăn mặc rất lịch sự. Ông nói lời xin lỗi và cúi nhặt từng tờ báo giúp em bé. Biết ơn cử chỉ tốt của ông, em bé hỏi: “Ông có phải là Chúa Giêsu không?”.

Vậy, là Giáo Lý viên, chúng ta hãy là bàn tay của Chúa để xoa dịu những khổ đau của con người. Chúng ta hãy dừng lại để nhận ra Chúa Kitô trong mọi người.

II. GIÁO LÝ VIÊN LÀ AI?

Giáo Lý viên là người thi hành một sứ mệnh chính thức, quan trọng và siêu nhiên, được Chúa Kitô ủy thác qua Giáo Hội.

Giáo Lý viên không phải là người dạy, nhưng trước hết phải là một chứng nhân (DGL9, 66), một chứng nhân tình yêu. Giáo Lý viên không phải chỉ là người truyền đạt kiến thức về Thiên Chúa, nhưng phải là người truyền thông một kinh nghiệm gặp gỡ với Thiên Chúa.

Nhưng trước khi dấn thân vào sứ mệnh quan trọng này, Giáo Lý viên không thể không biết đến những điều căn bản liên quan tới nhiệm vụ phải thi hành:

Phát triển đời sống thiêng liêng.

Trau dồi những kiến thức về giáo lý.

Huấn luyện sư phạm.

Huấn luyện nhân bản.

III. LOAN BÁO TIN MỪNG LÀ GÌ?

Làm đổi mới bộ mặt nhân loại: không phải chỉ bên ngoài, nhưng thay đổi từ bên trong, thay đổi tận căn.

Chứng tá bằng sự hiện diện, bằng thái độ sống, bằng gương sáng…

Loan báo công khai Chúa Giêsu, yêu mến Giáo Hội, gắn bó với Giáo Hội…

IV.VÌ SAO PHẢI LOAN BÁO TIN MỪNG?

1. Lời Chúa thúc giục:

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền dạy: “Hãy rao giảng Tin Mừng cho muôn dân và cho mọi thụ tạo” (Mc 16, 15).

2. Giáo huấn của Giáo Hội:

Công Đồng Vatican II định nghĩa: “Giáo Hội tự bản tính là truyền giáo (TG 2). Loan báo Tin Mừng luôn được Giáo Hội coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu (DGL 15). Đó cũng là một bổn phận thiên liêng không của riêng ai, nhưng là của mỗi một Kitô hữu (DGL 14). Vì thế, đó vừa là mốI bận tâm hàng đầu của cả Giáo Hội và của từng người (Tông huấn Loan báo Tin Mừng số 1).

V.GIÁO LÝ VIÊN VÀ SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG

Giáo Lý viên là người loan báo Tin Mừng qua ngả huấn giáo, nghĩa là tập trung vào việc giảng dạy giáo lý. Vì dạy giáo lý là một phần trong việc loan báo Tin Mừng nên nội dung của giáo lý không có gì khác với việc loan báo Tin Mừng. Có khác là do đối tượng và cách thức truyền đạt mà thôi.

Chúng ta có thể xác định phận vụ của người Giáo Lý viên là: “Được mời gọi để giúp người khác sống tốt đời sống người Kitô hữu”.

Để thực hiện sứ mệnh này, phải có những thái độ nội tâm cần thiết:

Làm việc dưới sức tác động của Chúa Thánh Thần.

Là những chứng nhân đích thực.

Là những người xây dựng hiệp nhất.

Là những người phục vụ chân lý.

Có động lực là lòng yêu thương.

Làm việc với sự nhiệt tình.

Câu nói của Bernanos phải làm chúng ta suy nghĩ: “Tai họa lớn lao nhất của thế giới này, không phải vì có những kẻ nghịch hay chống đạo, nhưng vì chúng ta là những Kitô hữu không có nhiệt tình tông đồ. Thật là điên rồ khi khoe khoan rằng, chúng ta đã biết được chân lý, một chân lý toàn vẹn sống động, một chân lý giải thoát và cứu rỗi nhưng lại nằm yên bất lực trong tay chúng ta. Các bạn nói thế giới không chịu trở lại, không chịu sống tốt, nhưng thực ra các bạn đã thiếu nhiệm vụ với thế giới. Cũng vì thái độ thờ ơ của chúng ta, nên nhiều người không biết đến dung nhan của Chúa Kitô, hoặc là qua các bạn, họ đã thấy một Chúa Kitô méo mó, dị hình”.