Tường thuật Cuộc Hành Hương Mùa Đông tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 08 tháng 12 năm 2003
HUẾ -- Tối ngày áp lễ, ngày 7/12/2003, lúc 19g30, bắt đầu Giờ Canh Thức Cùng Mẹ Tôn Vinh Thánh Thể, với những hoạt diễn được đóng góp bởi các em giáo lý của Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, của giáo xứ Chánh Toà Phủ Cam, của các đệ tử Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá. Sau giờ canh thúc, các linh mục giải tội cho giáo dân.
Trong chính ngày lễ, ngày 8/12/2003, đọc kinh sáng và lần chuỗi Mân Côi tại Đài Đức Mẹ La Vang lúc 05g30. Đúng 07g30, dâng hoa tôn vinh Mẹ tại Đài Đức Mẹ La Vang, và sau đó, thánh lễ đồng tế cũng được cử hành tại Đài Đức Mẹ La Vang do Linh mục Xtanitxlaô Nguyễn Đức Vệ, Tổng Đại Diện Tổng Giáo phận Huế chủ tế cùng với 30 linh mục đồng tế. Thánh Lễ kết thúc lúc 09g30 với sự tham dự của khoảng 1.000 giáo dân trong và ngoài tổng giáo phận Huế.
Bài giảng của Linh mục Xtanitxlaô Nguyễn Đức Vệ, Tổng Đại Diện TGP Huế
trong cuộc Hành Hương Mùa Đông tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang dịp Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (8-12-2003)
Anh Chị Em thân mến,
1. Vào ngày 8/12/1854, ĐTC Piô IX đã long trọng công bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội trong niềm hân hoan phấn khởi của các thành phần Dân Chúa trên khắp hoàn cầu. Đức Thánh Cha nói: “Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc ngay từ giây phút đầu tiên tượng thai, do một đặc ân và là ân sủng duy nhất của Thiên Chúa toàn năng, vì thấy trước công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, đã được gìn giữ trong trắng khỏi mọi tỳ ố của tội nguyên tổ.”
Cũng chính trong sắc chỉ “Ineffabilis Deus” nầy, ĐTC Piô IX đã trình bày: “Thiên Chúa đã yêu thương Đức Maria bằng một lòng sủng ái cá biệt. Người đổ đầy trên Mẹ những ân huệ cao cả quý đẹp nhất của trời cao, Mẹ được thông phần vào bản tính Thiên Chúa vượt trên tất cả mọi thiên thần và các thánh hợp lại. Cuộc sống của Mẹ phản chiếu một mức độ cao vời của sự tinh tuyền và thánh thiện, đến độ không thể tưởng nghĩ được một thụ tạo nào cao trọng hơn” (trích Francis Fernandez, Đối Thoại Với Thiên Chúa, trang 512).
Quả thực, tất cả loài người chúng ta khi đi vào trần gian đều “bị đóng khung trong tội” (Gl. 3,22), “bị đóng khung trong sự bất tuân phục” (Rm. 11,32) của nguyên tổ loài người. Tuy nhiên, có một trường hợp được miễn trừ - dĩ nhiên không kể Ngôi Lời Nhập Thể Làm Người - đó là Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Mẹ không phải chỉ là vô tỳ tích mới sau nầy mà thôi, nhưng Mẹ vô tỳ tích ngay từ giây phút đầu tiên: Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đúng như tín điều ĐTC Piô IX đã công bố và bốn năm sau đó, nghĩa là vào năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra cho thánh nữ Bernadette và công khai xác nhận: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”.
Thế nên, thánh Phaolô đã lặp đi lặp lại rằng: ơn cứu chuộc từ nguyên thủy phổ quát hơn cả tội nguyên tổ (x. Rm. 5,15-21) … chính vì tội nguyên tổ không phải là phổ quát, chính ơn cứu chuộc đã gìn giữ Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu khỏi tội nguyên tổ.
2. Vậy thì đặc ân vô nhiễm nguyên tội nói lên điều gì nơi Mẹ? Thưa, trước hết, đó là “tình trạng bẩm sinh của Mẹ bao hàm một mối thân tình với Thiên Chúa và thông phần sự sống của Chúa”.
Điều nầy cũng nói lên rằng đời sống con thảo của Mẹ luôn mãi là một tiếng thưa “vâng” với Chúa Cha, cũng như chính cuộc sống của Giêsu Con Mẹ sau nầy (x. 2Cr 1,19-20). Cũng chính vì thế, trong lễ trọng thể kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, phụng vụ Hội Thánh cho chúng ta nghe bài Tin Mừng về câu chuyện truyền tin cho Đức Maria, trong đó Mẹ đã thưa “vâng” với Lời Thiên Chúa: “ Xin hãy thành sự cho tôi theo lời Sứ Thần”. Khi công bố Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Hội Thánh muốn nói lên điều cốt yếu nầy: Đức Maria hoàn toàn thưa “vâng” đối với Thiên Chúa, ngay từ giây phút khởi đầu cuộc sống.
3. Nhưng chúng ta thấy chăng? Mẹ hoàn toàn là tiếng thưa “vâng” nhờ Giêsu Con Mẹ, mà công trình cứu chuộc đã được Chúa Cha chấp nhận từ trước. Tiếng thưa “vâng” của Mẹ đã là tiếng thưa “vâng” của Con Mẹ. Chính trong Mẹ, đã vang lên tiếng “vâng” của Thiên Chúa mạnh hơn cả tiếng “vâng” của con người, đúng như lời thánh Phao lô trong thư thứ hai Côrintô: “Vì Con Thiên Chúa Đức Kitô Giêsu, Đấng chúng tôi rao giảng … đã không trở thành vừa có lại vừa không, trái lại, nơi Ngài có đều thành sự. Vì bao nhiêu điều Thiên Chúa hứa đã thành có trong Ngài và bởi thế mà nhờ Ngài, “Amen” được hô lên cho vinh quang Thiên Chúa” (1,19-20).
Phải, tiếng thưa “vâng” của Mẹ, liên kết với tiếng thưa “vâng” của Con Mẹ, đã làm nên bao nhiêu điều kỳ diệu, không chỉ cho Mẹ, mà còn cho tất cả loài người chúng ta … Chính vì thế, trong diễn từ ngày 8/12/1982, ĐTC Gioan-Phaolô II đã kêu mời chúng ta: “Chúng ta nhìn lên Mẹ như một vì sao hướng dẫn, chiếu sáng xuyên qua những đám mây u ám của kiếp phận con người bấp bênh. Đại lễ hằng năm kính Mẹ Vô Nhiễm được tổ chức trong bối cảnh phụng vụ Mùa Vọng. Chúng ta chiêm ngắm Mẹ trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa như “cửa thiên đàng” qua đó, Đấng Cứu Độ đã xuống trần gian”. Tiếng thưa “vâng” của Đức Maria từ giây phút đầu tiên tượng thai trong lòng bà thánh Anna, đã được bộc lộ rõ nét trong buổi truyền tin với đầy lòng tin tự do và cá vị, vừa làm cho Mẹ tiếp nhận Ngôi Lời Thiên Chúa cả trong tâm hồn và cả trong thân xác, góp phần mang ơn cứu độ đến cho loài người, để rồi Mẹ trở nên Mẹ Thiên Chúa và sau đó, nơi đỉnh đồi Canvê, Mẹ đã trở nên Mẹ của loài người.
Hôm nay, chúng ta hành hương về với Mẹ La Vang để long trọng mừng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm và ca tụng tiếng thưa “vâng” của Mẹ trước Lời Thiên Chúa trọn cả cuộc đời. Một tiếng thưa “vâng” đã làm cho bà Êlisabet kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang, cũng được chúc phúc” (Lc 1,42), lời vẫn được chúng ta lặp lại trong kinh Kính Mừng, cùng với lời chào “Maria đầy ơn phúc” để dâng lên Mẹ, như đoa hoa hồng biểu tỏ lòng tin tưởng mến yêu. Về bên Mẹ La Vang hôm nay, chúng ta cũng nguyện cầu Mẹ giúp cho mỗi người và mỗi gia đình chúng ta noi gương Mẹ luôn sống tiếng thưa “vâng” như lòng Chúa mong ước trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, để góp phần “Cùng Mẹ ra Khơi” trong Năm Truyền Giáo của Hội Thánh Việt Nam. Ước mong sao lời ca chúng ta đã khởi sự hát lên từ ngày khởi đầu Đại Hội La Vang lần thứ 26, tháng 8 năm 2002, vẫn tiếp tục thúc đẩy mỗi người chúng ta nhiệt thành và quảng đại dấn thân cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng: “Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi vui sống Tin Mừng. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi chứng nhân niềm tin. Một lòng yêu thương chân thành, cùng Mẹ gắn bó hy sinh, Thánh Linh dẫn lối đưa đường. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi nguy khó không sờn. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi nối kết tình thân. Mọi người anh em xa gần, đượm tình Bác Ái Phúc Âm, với Mẹ, con cùng ra khơi. Ra khơi với Mẹ La Vang. Ra khơi với Mẹ Việt Nam. Dù bão tố, dù phong ba hãi chi. Ra khơi với Mẹ La Vang. Ra khơi với Mẹ Việt Nam. Ngàn năm mới, một tương lai sáng ngời.” Amen.
HUẾ -- Tối ngày áp lễ, ngày 7/12/2003, lúc 19g30, bắt đầu Giờ Canh Thức Cùng Mẹ Tôn Vinh Thánh Thể, với những hoạt diễn được đóng góp bởi các em giáo lý của Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, của giáo xứ Chánh Toà Phủ Cam, của các đệ tử Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá. Sau giờ canh thúc, các linh mục giải tội cho giáo dân.
Trong chính ngày lễ, ngày 8/12/2003, đọc kinh sáng và lần chuỗi Mân Côi tại Đài Đức Mẹ La Vang lúc 05g30. Đúng 07g30, dâng hoa tôn vinh Mẹ tại Đài Đức Mẹ La Vang, và sau đó, thánh lễ đồng tế cũng được cử hành tại Đài Đức Mẹ La Vang do Linh mục Xtanitxlaô Nguyễn Đức Vệ, Tổng Đại Diện Tổng Giáo phận Huế chủ tế cùng với 30 linh mục đồng tế. Thánh Lễ kết thúc lúc 09g30 với sự tham dự của khoảng 1.000 giáo dân trong và ngoài tổng giáo phận Huế.
Bài giảng của Linh mục Xtanitxlaô Nguyễn Đức Vệ, Tổng Đại Diện TGP Huế
trong cuộc Hành Hương Mùa Đông tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang dịp Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (8-12-2003)
Anh Chị Em thân mến,
1. Vào ngày 8/12/1854, ĐTC Piô IX đã long trọng công bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội trong niềm hân hoan phấn khởi của các thành phần Dân Chúa trên khắp hoàn cầu. Đức Thánh Cha nói: “Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc ngay từ giây phút đầu tiên tượng thai, do một đặc ân và là ân sủng duy nhất của Thiên Chúa toàn năng, vì thấy trước công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, đã được gìn giữ trong trắng khỏi mọi tỳ ố của tội nguyên tổ.”
Cũng chính trong sắc chỉ “Ineffabilis Deus” nầy, ĐTC Piô IX đã trình bày: “Thiên Chúa đã yêu thương Đức Maria bằng một lòng sủng ái cá biệt. Người đổ đầy trên Mẹ những ân huệ cao cả quý đẹp nhất của trời cao, Mẹ được thông phần vào bản tính Thiên Chúa vượt trên tất cả mọi thiên thần và các thánh hợp lại. Cuộc sống của Mẹ phản chiếu một mức độ cao vời của sự tinh tuyền và thánh thiện, đến độ không thể tưởng nghĩ được một thụ tạo nào cao trọng hơn” (trích Francis Fernandez, Đối Thoại Với Thiên Chúa, trang 512).
Quả thực, tất cả loài người chúng ta khi đi vào trần gian đều “bị đóng khung trong tội” (Gl. 3,22), “bị đóng khung trong sự bất tuân phục” (Rm. 11,32) của nguyên tổ loài người. Tuy nhiên, có một trường hợp được miễn trừ - dĩ nhiên không kể Ngôi Lời Nhập Thể Làm Người - đó là Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Mẹ không phải chỉ là vô tỳ tích mới sau nầy mà thôi, nhưng Mẹ vô tỳ tích ngay từ giây phút đầu tiên: Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đúng như tín điều ĐTC Piô IX đã công bố và bốn năm sau đó, nghĩa là vào năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra cho thánh nữ Bernadette và công khai xác nhận: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”.
Thế nên, thánh Phaolô đã lặp đi lặp lại rằng: ơn cứu chuộc từ nguyên thủy phổ quát hơn cả tội nguyên tổ (x. Rm. 5,15-21) … chính vì tội nguyên tổ không phải là phổ quát, chính ơn cứu chuộc đã gìn giữ Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu khỏi tội nguyên tổ.
2. Vậy thì đặc ân vô nhiễm nguyên tội nói lên điều gì nơi Mẹ? Thưa, trước hết, đó là “tình trạng bẩm sinh của Mẹ bao hàm một mối thân tình với Thiên Chúa và thông phần sự sống của Chúa”.
Điều nầy cũng nói lên rằng đời sống con thảo của Mẹ luôn mãi là một tiếng thưa “vâng” với Chúa Cha, cũng như chính cuộc sống của Giêsu Con Mẹ sau nầy (x. 2Cr 1,19-20). Cũng chính vì thế, trong lễ trọng thể kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, phụng vụ Hội Thánh cho chúng ta nghe bài Tin Mừng về câu chuyện truyền tin cho Đức Maria, trong đó Mẹ đã thưa “vâng” với Lời Thiên Chúa: “ Xin hãy thành sự cho tôi theo lời Sứ Thần”. Khi công bố Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Hội Thánh muốn nói lên điều cốt yếu nầy: Đức Maria hoàn toàn thưa “vâng” đối với Thiên Chúa, ngay từ giây phút khởi đầu cuộc sống.
3. Nhưng chúng ta thấy chăng? Mẹ hoàn toàn là tiếng thưa “vâng” nhờ Giêsu Con Mẹ, mà công trình cứu chuộc đã được Chúa Cha chấp nhận từ trước. Tiếng thưa “vâng” của Mẹ đã là tiếng thưa “vâng” của Con Mẹ. Chính trong Mẹ, đã vang lên tiếng “vâng” của Thiên Chúa mạnh hơn cả tiếng “vâng” của con người, đúng như lời thánh Phao lô trong thư thứ hai Côrintô: “Vì Con Thiên Chúa Đức Kitô Giêsu, Đấng chúng tôi rao giảng … đã không trở thành vừa có lại vừa không, trái lại, nơi Ngài có đều thành sự. Vì bao nhiêu điều Thiên Chúa hứa đã thành có trong Ngài và bởi thế mà nhờ Ngài, “Amen” được hô lên cho vinh quang Thiên Chúa” (1,19-20).
Phải, tiếng thưa “vâng” của Mẹ, liên kết với tiếng thưa “vâng” của Con Mẹ, đã làm nên bao nhiêu điều kỳ diệu, không chỉ cho Mẹ, mà còn cho tất cả loài người chúng ta … Chính vì thế, trong diễn từ ngày 8/12/1982, ĐTC Gioan-Phaolô II đã kêu mời chúng ta: “Chúng ta nhìn lên Mẹ như một vì sao hướng dẫn, chiếu sáng xuyên qua những đám mây u ám của kiếp phận con người bấp bênh. Đại lễ hằng năm kính Mẹ Vô Nhiễm được tổ chức trong bối cảnh phụng vụ Mùa Vọng. Chúng ta chiêm ngắm Mẹ trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa như “cửa thiên đàng” qua đó, Đấng Cứu Độ đã xuống trần gian”. Tiếng thưa “vâng” của Đức Maria từ giây phút đầu tiên tượng thai trong lòng bà thánh Anna, đã được bộc lộ rõ nét trong buổi truyền tin với đầy lòng tin tự do và cá vị, vừa làm cho Mẹ tiếp nhận Ngôi Lời Thiên Chúa cả trong tâm hồn và cả trong thân xác, góp phần mang ơn cứu độ đến cho loài người, để rồi Mẹ trở nên Mẹ Thiên Chúa và sau đó, nơi đỉnh đồi Canvê, Mẹ đã trở nên Mẹ của loài người.
Hôm nay, chúng ta hành hương về với Mẹ La Vang để long trọng mừng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm và ca tụng tiếng thưa “vâng” của Mẹ trước Lời Thiên Chúa trọn cả cuộc đời. Một tiếng thưa “vâng” đã làm cho bà Êlisabet kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang, cũng được chúc phúc” (Lc 1,42), lời vẫn được chúng ta lặp lại trong kinh Kính Mừng, cùng với lời chào “Maria đầy ơn phúc” để dâng lên Mẹ, như đoa hoa hồng biểu tỏ lòng tin tưởng mến yêu. Về bên Mẹ La Vang hôm nay, chúng ta cũng nguyện cầu Mẹ giúp cho mỗi người và mỗi gia đình chúng ta noi gương Mẹ luôn sống tiếng thưa “vâng” như lòng Chúa mong ước trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, để góp phần “Cùng Mẹ ra Khơi” trong Năm Truyền Giáo của Hội Thánh Việt Nam. Ước mong sao lời ca chúng ta đã khởi sự hát lên từ ngày khởi đầu Đại Hội La Vang lần thứ 26, tháng 8 năm 2002, vẫn tiếp tục thúc đẩy mỗi người chúng ta nhiệt thành và quảng đại dấn thân cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng: “Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi vui sống Tin Mừng. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi chứng nhân niềm tin. Một lòng yêu thương chân thành, cùng Mẹ gắn bó hy sinh, Thánh Linh dẫn lối đưa đường. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi nguy khó không sờn. Cùng Mẹ ra khơi con đi muôn nơi nối kết tình thân. Mọi người anh em xa gần, đượm tình Bác Ái Phúc Âm, với Mẹ, con cùng ra khơi. Ra khơi với Mẹ La Vang. Ra khơi với Mẹ Việt Nam. Dù bão tố, dù phong ba hãi chi. Ra khơi với Mẹ La Vang. Ra khơi với Mẹ Việt Nam. Ngàn năm mới, một tương lai sáng ngời.” Amen.