SAIGON - Hơn 5000 bạn trẻ thuộc Tổng Giáo Phận Sàigòn đã quy tụ về Ðại Chủng Viện Thánh Giuse trong hai ngày cuối tuần qua (29-30/11/2003)để tham gia ngày Ðại Hội Giới Trẻ lần thứ 10, kỷ niệm 10 năm Mục Vụ Giới Trẻ, Hiện Diện, Yêu Thương, và Phục Vụ Người Trẻ. Chủ đề đại hội năm nay là Nối Mãi Vòng Tay.
Ngay từ lúc 9 giớ sáng thứ Bảy, tại khuôn viên Ðại Chủng Viện đã diễn ra một số hoạt động như: Hòa giải, trao đổi tâm tình, cố vấn hôn nhân, triển lãm hình ảnh hoạt động trong 10 năm qua.
Ðỉnh cao của Ðại Hội được diễn ra vào lúc 14 giờ chiều cho đến 20 giờ tối ngày 29 tháng 11 năm 2003. Các bạn trẻ tụ tập trước sân nhà nguyện, mỗi bạn đều được trang bi túi hành trang gồm khăn quàng màu vàng, đèn pin nhỏ, nước uống, và bánh.
Phần khai mạc khá đặc biệt: Các bạn trẻ nắm tay nhau múa hát. Ðại diện giới trẻ lên đốt đuốc. Các bạn trẻ rước những băng rôn có các khẩu hiệu của giới trẻ đã thực hiện trong từng năm của 10 năm phục vụ. Sau đội múa lân là hoạt cảnh Chúa Giêsu đi rao giảng, làm phép lạ và chịu đóng đinh. Nhiều bạn trẻ đã tỏ ra xúc động trước hoạt cảnh này.
Tiếp theo là phần thánh lễ do Ðức Giám Mục Phụ Tá chủ tế cùng với các linh mục trẻ của các giáo hạt. Bài giảng của Ðức Cha có nội dung nhắn nhủ giới trẻ hôm nay: Giới trẻ là niềm Hy Vọng của Giáo Hội và Ðất Nước. Giới trẻ cần phải nắm bắt nhịp sống mới của thời đại, sống phục vụ và vì lời ích xã hội và đất nước. Hãy làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
Sau Thánh Lễ là phần văn nghệ rất đặc sắc do các giáo hạt của giáo phận trình diễn. Ngoài ra còn có sự góp mặt của những ca sĩ trẻ Công Giáo lừng danh như Khắc Dũng, Ðàm Vĩnh Hưng, Tam Ca Áo Trắng.
Ðặc biệt là sự có mặt bất ngờ của Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Sự xuất hiện bất ngờ của Ngài đã làm các bạn trẻ xúc động. Ho reo hò, vỗ tay vang dội rồi hàng ngàn đèn pin vẫy lên chào đón vị cha chung mới từ Roma về. Sau đó Ngài chia sẻ tâm tình của một người có mặt trong Hồng Y Ðoàn. Ngài chậm rãi, dí dỏm và hài hước kể lại cảm tưởng của mình: “Làm Hồng Y thì thật là vui, nhiều người biết đến, như trả lời phỏng vấn báo chí, đài phát thanh. Nhưng cũng có nhiều việc hơn, hội họp nhiều hơn, được mặc áo đỏ, và đồng thời tóc cũng …bạc hơn.”
Ngay sau khi Ðức Hồng Y chia sẻ tâm tình, các bạn trẻ được xem DVD lễ tấn phong Hồng Y tại Roma. Trong phim này có hình ảnh đầy đủ và rõ ràng về quang cảnh Ðức Giáo Hoàng trao ban mũ cho Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Ðược biết DVD lễ tấn phong Hồng Y cho Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn do cơ quan Thông Tấn Xã Công Giáo VietCatholic thưc hiện. DVD này sẽ được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam.
Chương trình ngày đại hội còn có phần các bạn trẻ được gặp gỡ những người đang làm công tác xã hội như được nghe bài thuyết trình của vị Hiệu Trưởng trường Câm Ðiếc Hy Vọng trình bày về quá trình hoạt động của trường. Các bạn cũng được nghe chính những bạn trẻ khác đang săn sóc những bênh nhân AIDS nói về những nỗi khó khăn và niềm vui khi săn sóc các bệnh nhân.
Ðại Hội Giới Trẻ với nhiều hoạt động tưng bừng đã kết thúc, để lại trong lòng các bạn trẻ tâm tình Nối Mãi Vòng Tay, đánh dấu 10 năm Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận Sàigòn.
Ngay từ lúc 9 giớ sáng thứ Bảy, tại khuôn viên Ðại Chủng Viện đã diễn ra một số hoạt động như: Hòa giải, trao đổi tâm tình, cố vấn hôn nhân, triển lãm hình ảnh hoạt động trong 10 năm qua.
Ðỉnh cao của Ðại Hội được diễn ra vào lúc 14 giờ chiều cho đến 20 giờ tối ngày 29 tháng 11 năm 2003. Các bạn trẻ tụ tập trước sân nhà nguyện, mỗi bạn đều được trang bi túi hành trang gồm khăn quàng màu vàng, đèn pin nhỏ, nước uống, và bánh.
Phần khai mạc khá đặc biệt: Các bạn trẻ nắm tay nhau múa hát. Ðại diện giới trẻ lên đốt đuốc. Các bạn trẻ rước những băng rôn có các khẩu hiệu của giới trẻ đã thực hiện trong từng năm của 10 năm phục vụ. Sau đội múa lân là hoạt cảnh Chúa Giêsu đi rao giảng, làm phép lạ và chịu đóng đinh. Nhiều bạn trẻ đã tỏ ra xúc động trước hoạt cảnh này.
Tiếp theo là phần thánh lễ do Ðức Giám Mục Phụ Tá chủ tế cùng với các linh mục trẻ của các giáo hạt. Bài giảng của Ðức Cha có nội dung nhắn nhủ giới trẻ hôm nay: Giới trẻ là niềm Hy Vọng của Giáo Hội và Ðất Nước. Giới trẻ cần phải nắm bắt nhịp sống mới của thời đại, sống phục vụ và vì lời ích xã hội và đất nước. Hãy làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
Sau Thánh Lễ là phần văn nghệ rất đặc sắc do các giáo hạt của giáo phận trình diễn. Ngoài ra còn có sự góp mặt của những ca sĩ trẻ Công Giáo lừng danh như Khắc Dũng, Ðàm Vĩnh Hưng, Tam Ca Áo Trắng.
Ðặc biệt là sự có mặt bất ngờ của Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Sự xuất hiện bất ngờ của Ngài đã làm các bạn trẻ xúc động. Ho reo hò, vỗ tay vang dội rồi hàng ngàn đèn pin vẫy lên chào đón vị cha chung mới từ Roma về. Sau đó Ngài chia sẻ tâm tình của một người có mặt trong Hồng Y Ðoàn. Ngài chậm rãi, dí dỏm và hài hước kể lại cảm tưởng của mình: “Làm Hồng Y thì thật là vui, nhiều người biết đến, như trả lời phỏng vấn báo chí, đài phát thanh. Nhưng cũng có nhiều việc hơn, hội họp nhiều hơn, được mặc áo đỏ, và đồng thời tóc cũng …bạc hơn.”
Ngay sau khi Ðức Hồng Y chia sẻ tâm tình, các bạn trẻ được xem DVD lễ tấn phong Hồng Y tại Roma. Trong phim này có hình ảnh đầy đủ và rõ ràng về quang cảnh Ðức Giáo Hoàng trao ban mũ cho Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Ðược biết DVD lễ tấn phong Hồng Y cho Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn do cơ quan Thông Tấn Xã Công Giáo VietCatholic thưc hiện. DVD này sẽ được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam.
Chương trình ngày đại hội còn có phần các bạn trẻ được gặp gỡ những người đang làm công tác xã hội như được nghe bài thuyết trình của vị Hiệu Trưởng trường Câm Ðiếc Hy Vọng trình bày về quá trình hoạt động của trường. Các bạn cũng được nghe chính những bạn trẻ khác đang săn sóc những bênh nhân AIDS nói về những nỗi khó khăn và niềm vui khi săn sóc các bệnh nhân.
Ðại Hội Giới Trẻ với nhiều hoạt động tưng bừng đã kết thúc, để lại trong lòng các bạn trẻ tâm tình Nối Mãi Vòng Tay, đánh dấu 10 năm Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận Sàigòn.