KANSAS CITY - Bác sĩ Thúy Nguyễn đặt niềm tin vào phép lạ chứ không tin vào sự tình cờ ngẫu nhiên. Bà nói không phải là chuyện tình cờ mà gia đình bà đã sống sót trong một tuần lễ ngoài biển khơi sóng gío khi Sàigòn rơi vào tay cộng sản năm 1975.
Bác sĩ Thúy Nguyễn kể lại rằng cũng chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên gia đình bà sống ở trại tạm trú ở Phi Luật Tân, ở Wake Island, ở Fort Chaffee, Ark và cuối cùng gia đình quy tụ sinh sống ở thành phố Kansas.
Rồi bà kể lại không phải là chuyện tình cờ trường trung học Piô nhận cho tôi vào học miễn phí lúc tôi chưa biết bập bẹ được một tí tiếng Anh. Và lúc đó thầy giáo của tôi là chị dòng Mary Aquinas, thuộc dòng các chị em Bác Ái đã dậy dỗ và thương yêu tôi. Nay bà đã qua đời năm 1978, một năm sau khi tôi tốt nghiệp trung học.
Bác sĩ Thúy Nguyễn nói Ðó là một phép lạ, tôi không tin vào chuyện tình cờ ngẫu nhiên. Chúa đã gửi dì phước Mary Aquinas cho tôi.
Giờ đây bà Thúy Nguyễn là bác sĩ giải phẫu tạo hình, đang hành nghề tại New York. Cơ quan Thông tấn Xã Công Giáo của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ CNS đã ca ngợi bà vì đã dành nhiểu thi giờ làm việc giải phẫu cho những người nghèo và các bậc cao niên.
Mới đây, bà và chồng bà hứa ủng hộ trường 25,000 Mỹ kim trong năm nay và hứa sẽ giúp nhiều hơn nữa trong tương lai để tri ân trường trung học Thánh Piô và dì phước Mary Aquinas đã gầy dựng tương lai cho một người tỵ nạn như bà.
Bác sĩ Thúy Nguyễn kể lại rằng cũng chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên gia đình bà sống ở trại tạm trú ở Phi Luật Tân, ở Wake Island, ở Fort Chaffee, Ark và cuối cùng gia đình quy tụ sinh sống ở thành phố Kansas.
Rồi bà kể lại không phải là chuyện tình cờ trường trung học Piô nhận cho tôi vào học miễn phí lúc tôi chưa biết bập bẹ được một tí tiếng Anh. Và lúc đó thầy giáo của tôi là chị dòng Mary Aquinas, thuộc dòng các chị em Bác Ái đã dậy dỗ và thương yêu tôi. Nay bà đã qua đời năm 1978, một năm sau khi tôi tốt nghiệp trung học.
Bác sĩ Thúy Nguyễn nói Ðó là một phép lạ, tôi không tin vào chuyện tình cờ ngẫu nhiên. Chúa đã gửi dì phước Mary Aquinas cho tôi.
Giờ đây bà Thúy Nguyễn là bác sĩ giải phẫu tạo hình, đang hành nghề tại New York. Cơ quan Thông tấn Xã Công Giáo của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ CNS đã ca ngợi bà vì đã dành nhiểu thi giờ làm việc giải phẫu cho những người nghèo và các bậc cao niên.
Mới đây, bà và chồng bà hứa ủng hộ trường 25,000 Mỹ kim trong năm nay và hứa sẽ giúp nhiều hơn nữa trong tương lai để tri ân trường trung học Thánh Piô và dì phước Mary Aquinas đã gầy dựng tương lai cho một người tỵ nạn như bà.