Có ý kiến từ cấp địa phương ở Việt Nam nói họ muốn Hoa Kỳ đền bù cho các nạn nhân hay thân nhân những nạn nhân trận càn năm 1967.Trong vụ đó, người ta tin rằng Lực lượng Mãnh hổ Hoa Kỳ giết hàng trăm người dân vô tội ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
Nói chuyện với đài BBC, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hành nói rằng người dân tại các xã bị hại, nhiều người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, hy vọng sẽ nhận được trợ giúp của Hoa Kỳ.
Trước sức ép của dư luận và báo chí, nhất là The Blade, tờ báo Mỹ ở bang Ohio đã bỏ ra nhiều tháng điều tra vụ tàn sát ở Quảng Ngãi, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cuối tuần qua đã tuyên bố sẽ tiến hành điều tra lại vụ lính Mỹ phạm tội ác chiến tranh.
Trước đó Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nói rằng không có chứng cứ mới để điều tra lại.
Khi vụ mà người dân ở Quảng Ngãi gọi là 'càn quét' xảy ra vào năm 1967, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hành vẫn còn là một trẻ nhỏ.
Ông Lữ Đình Oanh, người đứng đầu huyện có ba xã thuộc địa bàn hoạt động của Lực lượng Mãnh Hổ, nói rằng ông biết có những vụ bắn người dân vô tội lẻ tẻ xảy ra và các nạn nhân và thân nhân của họ hy vọng sẽ được phía Hoa Kỳ bồi thường.
Theo ông Oanh, trong vụ 'càn quét' tại xã Hành Thiện, Hành Tín Đông và Hành Tín Tây, lính Mỹ cũng đã đốt trụi nhà cửa, bắn chết hết trâu bò tại các nơi này.
Tuy nhiên ông chủ tịch huyện nói họ quan tâm nhiều hơn tới một vụ xảy ra hồi năm 1969 trong đó 64 người, chủ yếu là người già và trẻ em đã bị giết hại và ngôi mộ tập thể của các nạn nhân hiện vẫn còn tại huyện.
Báo chí Việt Nam và các quan chức Việt Nam về mặt chính thức đều không tập trung quá nhiều về các diễn biến mới liên quan tới những gì xảy ra cách đây đã 36 năm.
Một trong những lý do có thể giải thích được phản ứng của Việt Nam là có thể chính quyền không muốn chuyện cũ bao trùm lên chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phạm Văn Trà tới Mỹ trong tuần tới.
Ngoài ra, họ cũng không muốn người Mỹ vẫn tiếp tục xem Việt Nam như một cuộc chiến, mà không phải như một thị trường vốn đang cần nhiều đầu tư nước ngoài. (BBC)