BÀI GIẢNG THÁNH LỄ
CHO KHÁCH HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ
13.9.2003
Anh chị em thân mến,
Sau khi kính viếng và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ trên núi, giờ đây anh chị em tập hợp tại Thánh đường này để dự Thánh lễ. Thánh lễ chính là cuộc Hiến tế của Chúa Kitô, được hiện diện và hiện tại hóa cho chúng ta, ngày xưa cách hữu hình trên thập giá, hôm nay cách bí tích trên bàn thờ. Trước kia và bây giờ, nhưng không phải là hai, mà là một Hiến tế. Vì thế, chúng ta có thể nói, giờ đây chúng ta đang được chứng kiến và tham dự cuộc tế lễ của Chúa Kitô, như Đức Mẹ và thánh Gioan dưới chân thập giá. Do đó, dưới ánh sáng và tác động của đức tin, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhận nguồn ơn cứu độ.
Lạy Chúa Kitô, xin hãy đến, xin đến ngự trong tâm hồn chúng con, xin cho chúng con được cùng chết và sống lại với Chúa, nhờ Thánh lễ mà chúng con đang được tham dự.
Hai chặng đàng của cuộc hành hương
Từ núi thánh Đức Mẹ ở Tapao, anh chị em đã xuống nhà thờ Tánh Linh này để tham dự Thánh lễ. Đây là hai chặng đàng của một cuộc hành hương. Sự liên kết này nói lên mối tương quan mật thiết giữa Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Lòng sùng kính Đức Mẹ phải đưa đến sự tôn thờ và kính mến Thiên Chúa: vì không ai có thể tách rời Đức Maria với Chúa Giêsu.
Thánh Kinh đã cho chúng ta thấy, ngay từ buổi đầu, Đức Maria đã có mặt trong Mầu Nhiệm Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người. Thần sứ đã truyền tin cho Đức Mẹ là Thiên Chúa sẽ sai Con một của Người nhập thể. Ngài sẽ là con của lòng dạ Người. Khi nghe Sứ thần báo tin, Đức Mẹ đã vô cùng bối rối. Nhưng khi được Thần sứ giải thích và mạc khải, Đức Mẹ đã cúi đầu vâng phục… Ngay từ giây phút đó, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã trở thành con của Đức Mẹ. Đức Mẹ cưu mang Người trong lòng dạ mình. Và Con Thiên Chúa đã trở thành một xương một thịt với Mẹ Người. Người hình thành và phát triển nhờ huyết nhục của Đức Mẹ. Lúc bấy giờ có thể nói: Mẹ và Con, tuy hai nhưng là một.
Rồi chín tháng trong bụng mẹ…, không ai được gần gũi Chúa Giêsu bằng Đức Mẹ. và cũng không ai được hiện diện trong Đức Mẹ bằng Chúa Giêsu. Công Đồng Vatican II đã dạy: “Đức Mẹ là mẫu mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin, đức ái và hiệp nhất hoàn hảo với Chúa Kitô” (GH 63).
Tiếp đến, từ khi Chúa Giêsu sinh ra, cho đến ngày trưởng thành và ra đi truyền giáo, Đức Mẹ vẫn ở bên cạnh Chúa Giêsu. Người là người đầu tiên bế Chúa Hài Nhi khi sinh ra, săn sóc và cho Ngài bú mớm. Rồi phải mang Chúa Hài Nhi sang Aicập, nuôi dưỡng cho đến khi trở về. Ở Nazareth, Đức Mẹ vẫn sống ở gần con. Rồi khi Chúa từ giã người ra đi truyền giáo, Đức Mẹ vẫn theo dõi và lắng nghe tin tức về Con. Có lần, người đã cố tìm con khi nghe tin Ngài bị các thầy Tư tế, nhóm Biệt phái và Thông luật tìm giết. Người đã theo Chúa đến tận chân thập giá. Người vẫn gần Chúa Giêsu không những về thể xác, mà cả về tâm hồn. Người luôn luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Người đã đón nhận Con Thiên Chúa với tinh thần đức tin, đức cậy và đức mến. “Này tôi là tớ nữ của Thiên Chúa, xin vâng lời Thiên Thần truyền cho tôi” (Lc 1,38). Người vẫn mang Chúa Giêsu trong tâm hồn, vì mãi mãi sống trong ơn nghĩa Thánh Chúa. Công Đồng Vatican II gọi Đức Mẹ là Đấng toàn thánh. Các thánh là những người sống kết hợp mật thiết với Chúa Kitô. Anh chị em hãy giữ mình sạch tội để được liên kết chặt chẽ với Người. Theo trình thuật của Phúc âm thì, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, “Mẹ và anh em Người đến tìm Người. Người ta báo tin cho Người rằng: Có mẹ và anh em Thầy đứng ngoài muốn gặp Thầy. Người trả lời với họ rằng: Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,19-21). Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, không chỉ bằng huyết nhục, mà còn là mẹ bằng tâm hồn, bằng đức tin và sự vâng phục thánh ý Chúa. Đó cũng là lời mời gọi anh chị em trong mối quan hệ thiêng liêng với Chúa Giêsu. Hãy trở thành là anh, là chị, là con của Ngài, bằng sự nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Thánh Bênađô đã nói về chức vụ làm mẹ của Đức Maria: “Người đã đón nhận Chúa Giêsu trong tâm hồn trước khi đón nhận Người trong thân xác. Chính vì thế mà Đức Mẹ luôn hướng nhìn về Chúa Giêsu, dẫn đưa các tín hữu đến với Người”. Ad Jesum per Mariam - Đến với Chúa Giêsu, qua Mẹ Maria. Anh chị em đã hành hương kính viếng và cầu nguyện trên núi Đức Mẹ, giờ đây anh chị em dự Thánh lễ: lễ Hiến tế của Chúa Giêsu trên thập giá. Hai chặng đường của cuộc hành hương: qua Mẹ Maria, đến với Chúa Giêsu. Lòng sùng kính và mến yêu Đức Mẹ phải đưa anh chị em đến với Chúa Giêsu Thánh Thể: yêu mến, tôn sùng và thờ lạy Thánh Thể; gắn bó và kết hợp với Thánh Thể, sống nhờ Thánh Thể.
Đức Maria, người Mẹ và Thầy
Kế đến, gắn bó với Chúa Giêsu, Đức Mẹ còn là người Thầy dạy chúng ta thực hành những gì Chúa Giêsu dạy. Tại tiệc cưới Cana, sau khi thân mật báo tin cho Chúa là gia đình đôi tân hôn đã hết rượu, Đức Mẹ đã nói với những người giúp việc rằng: “Hễ Người bảo gì thì cứ làm theo” (Ga 2,5). Và kết quả là Chúa Giêsu đã biến các chum đựng nước trở thành rượu ngon.
Đức Mẹ, trong những lần hiện ra, đã nhắc bảo chúng ta những điều Chúa Giêsu đã dạy. Người bảo: Hãy ăn năn trở lại. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho những kẻ có tội. Hãy lần chuỗi, hãy chiêm ngắm và sống các mầu nhiệm mân côi của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Hãy thực hiện những điều Đức Mẹ đã mách bảo:
Sám hối và trở về với Chúa;
Cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện;
Chiêm ngắm các mầu nhiệm và học gương Chúa Giêsu.
Ngoài ra, tự bản chất là tông đồ, anh chị em cũng hãy giúp những người khác “Hễ Chúa bảo gì thì cứ làm theo” (Ga 2,4). Hãy dạy dỗ con cái làm theo những gì Chúa Giêsu dạy.
Đức Maria, Nhà truyền giáo mẫu
Sau hết, được Con Thiên Chúa nhập thể trong lòng dạ mình, Đức Maria đã vội vã mang Ngài đến thăm gia đình bà Elisabeth và ở lại đó giúp đỡ bà. Người đã đem niềm vui đến cho thánh Gioan tiền hô và làm cho bà Elisabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần.
Người đã mang Chúa Hài Nhi sắp sinh ra đến Bêlem và bế Ngài trong tay sau khi sinh để các mục đồng tôn sùng và thờ lạy. Khi ba vua đến Bêlem, Đức Mẹ cũng đã trình diện Chúa Hài Nhi để các ông tôn thờ và dâng lễ vật. Rồi khi được tin vua Hêrôđê tìm giết Hài Nhi, Đức Mẹ đã mang Người sang Aicập. Là ánh sáng muôn dân, Chúa Giêsu đã đến với lương dân ở Aicập. Đức Mẹ là nhà truyền giáo đầu tiên đưa Chúa đến với dân ngoại. Người báo trước sứ vụ loan Tin Mừng cho muôn dân sau này của Giáo Hội và của mỗi người Kitô hữu. Hài nhi Giêsu ở lại khoảng vài năm tại Aicập. Ngài là Tin Mừng của Thiên Chúa. Sự hiện diện của Ngài ở đó là khởi điểm cho việc truyền giáo cho Aicập sau này.
Cuối cùng, khi Hêrôđê băng hà, Đức Mẹ đã đưa Chúa trở về Nazareth. Nazareth là gia đình Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse, gương mẫu của gia đình. Đức Mẹ đã đưa Chúa đến với gia đình, biểu tượng của công cuộc truyền giáo gia đình.
Chúng ta đang sống trong năm Thánh hóa các gia đình, theo thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, chúng ta đã làm gì để Chúa Giêsu được hiện diện; để tiếng Chúa và lời Chúa được vang lên; để giáo huấn của Người được đem ra thực hành; để sự sống của Người được tràn ngập nơi mọi người… trong gia đình chúng ta và trong mọi gia đình trong giáo phận? Hãy mạnh mẽ truyền giáo cho gia đình và bằng gia đình. Vì như Công Đồng Vatican II đã dạy: “Ơn gọi làm Kitô hữu, tự bản chất cũng là ơn gọi làm tông đồ” (TG 2). Và tự bản tính, Giáo Hội lữ hành là Giáo Hội truyền giáo (TG 2). Vậy, chúng ta hãy quyết tâm:
Qua Đức Mẹ, chúng ta hãy gắn bó và liên lỉ sống kết hợp với Người.
Như Đức Mẹ, Chúa bảo gì, chúng ta cứ làm theo và dạy người khác làm theo những gì Chúa bảo.
Cùng Đức Mẹ, chúng ta hãy mang Chúa Giêsu và Tin Mừng của Thiên Chúa đến cho mọi người. AMEN.
TIN TỨC
Hành hương kính Đức Mẹ
Thứ Bảy13.9.2003 vừa qua, Đức Cha Nicolas đã đến dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các đoàn hành hương Đức Mẹ Tapao tại nhà thờ Tánh Linh. Ngài kêu gọi anh chị em thực hành những điều Đức Mẹ dạy và nổ lực thánh hóa bản thân và gia đình.
Hai mươi năm Hội Dòng Mến Thán Giá Phan Thiết
Chúa Nhật 14.9.2003, Lễ Suy tôn Thánh giá, Đức Giám Mục giáo phận đã đến dâng lễ tạ ơn, kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Dòng MTG giáo phận. Có trên 20 Cha cùng đồng tế với Ngài. Sau Thánh lễ, nhóm Đệ tử đã trình diễn thánh ca mừng ngày sinh nhật thứ 20 của Hội Dòng.
Bổn mạng đoàn Lễ sinh
Nhân dịp lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần: Micae, Gabriel và Raphael, các em lễ sinh đã long trọng mừng lễ thánh Bổn mạng tại các giáo hạt. Các em đã được nghe những bài thuyết trình về bổn phận của người lễ sinh, trao đổi kinh nghiệm, dự Thánh lễ và liên hoan với nhau. Tất cả đều quyết tâm phục vụ bàn thờ và Thánh Thể như các Đấng bổn mạng của mình.
Tĩnh Tâm quý IV năm 2003
Thứ Ba 14.10.2003, các Cha sẽ tham dự tĩnh tâm quý IV tại Tòa Giám Mục, từ 8 giờ 30 đến 16 giờ. Chủ đề hội thảo: Phúc âm Gioan 10,1-30: Những đức tính của người mục tử nhân lành. Buổi chiều: Thông điệp Thánh Thể (Trình bày: Hạt Phan Thiết chương I, Hàm Tân ch. II; Hàm Thuận Nam ch. III; Đức Tánh ch. IV và Tuy Phong ch. V). Xin quý Cha đem theo “Thông Điệp Thánh Thể” mà Toà Giám Mục đã gởi đến quý Cha
CHO KHÁCH HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ
13.9.2003
Anh chị em thân mến,
Sau khi kính viếng và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ trên núi, giờ đây anh chị em tập hợp tại Thánh đường này để dự Thánh lễ. Thánh lễ chính là cuộc Hiến tế của Chúa Kitô, được hiện diện và hiện tại hóa cho chúng ta, ngày xưa cách hữu hình trên thập giá, hôm nay cách bí tích trên bàn thờ. Trước kia và bây giờ, nhưng không phải là hai, mà là một Hiến tế. Vì thế, chúng ta có thể nói, giờ đây chúng ta đang được chứng kiến và tham dự cuộc tế lễ của Chúa Kitô, như Đức Mẹ và thánh Gioan dưới chân thập giá. Do đó, dưới ánh sáng và tác động của đức tin, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhận nguồn ơn cứu độ.
Lạy Chúa Kitô, xin hãy đến, xin đến ngự trong tâm hồn chúng con, xin cho chúng con được cùng chết và sống lại với Chúa, nhờ Thánh lễ mà chúng con đang được tham dự.
Hai chặng đàng của cuộc hành hương
Từ núi thánh Đức Mẹ ở Tapao, anh chị em đã xuống nhà thờ Tánh Linh này để tham dự Thánh lễ. Đây là hai chặng đàng của một cuộc hành hương. Sự liên kết này nói lên mối tương quan mật thiết giữa Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Lòng sùng kính Đức Mẹ phải đưa đến sự tôn thờ và kính mến Thiên Chúa: vì không ai có thể tách rời Đức Maria với Chúa Giêsu.
Thánh Kinh đã cho chúng ta thấy, ngay từ buổi đầu, Đức Maria đã có mặt trong Mầu Nhiệm Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người. Thần sứ đã truyền tin cho Đức Mẹ là Thiên Chúa sẽ sai Con một của Người nhập thể. Ngài sẽ là con của lòng dạ Người. Khi nghe Sứ thần báo tin, Đức Mẹ đã vô cùng bối rối. Nhưng khi được Thần sứ giải thích và mạc khải, Đức Mẹ đã cúi đầu vâng phục… Ngay từ giây phút đó, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã trở thành con của Đức Mẹ. Đức Mẹ cưu mang Người trong lòng dạ mình. Và Con Thiên Chúa đã trở thành một xương một thịt với Mẹ Người. Người hình thành và phát triển nhờ huyết nhục của Đức Mẹ. Lúc bấy giờ có thể nói: Mẹ và Con, tuy hai nhưng là một.
Rồi chín tháng trong bụng mẹ…, không ai được gần gũi Chúa Giêsu bằng Đức Mẹ. và cũng không ai được hiện diện trong Đức Mẹ bằng Chúa Giêsu. Công Đồng Vatican II đã dạy: “Đức Mẹ là mẫu mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin, đức ái và hiệp nhất hoàn hảo với Chúa Kitô” (GH 63).
Tiếp đến, từ khi Chúa Giêsu sinh ra, cho đến ngày trưởng thành và ra đi truyền giáo, Đức Mẹ vẫn ở bên cạnh Chúa Giêsu. Người là người đầu tiên bế Chúa Hài Nhi khi sinh ra, săn sóc và cho Ngài bú mớm. Rồi phải mang Chúa Hài Nhi sang Aicập, nuôi dưỡng cho đến khi trở về. Ở Nazareth, Đức Mẹ vẫn sống ở gần con. Rồi khi Chúa từ giã người ra đi truyền giáo, Đức Mẹ vẫn theo dõi và lắng nghe tin tức về Con. Có lần, người đã cố tìm con khi nghe tin Ngài bị các thầy Tư tế, nhóm Biệt phái và Thông luật tìm giết. Người đã theo Chúa đến tận chân thập giá. Người vẫn gần Chúa Giêsu không những về thể xác, mà cả về tâm hồn. Người luôn luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Người đã đón nhận Con Thiên Chúa với tinh thần đức tin, đức cậy và đức mến. “Này tôi là tớ nữ của Thiên Chúa, xin vâng lời Thiên Thần truyền cho tôi” (Lc 1,38). Người vẫn mang Chúa Giêsu trong tâm hồn, vì mãi mãi sống trong ơn nghĩa Thánh Chúa. Công Đồng Vatican II gọi Đức Mẹ là Đấng toàn thánh. Các thánh là những người sống kết hợp mật thiết với Chúa Kitô. Anh chị em hãy giữ mình sạch tội để được liên kết chặt chẽ với Người. Theo trình thuật của Phúc âm thì, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, “Mẹ và anh em Người đến tìm Người. Người ta báo tin cho Người rằng: Có mẹ và anh em Thầy đứng ngoài muốn gặp Thầy. Người trả lời với họ rằng: Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,19-21). Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, không chỉ bằng huyết nhục, mà còn là mẹ bằng tâm hồn, bằng đức tin và sự vâng phục thánh ý Chúa. Đó cũng là lời mời gọi anh chị em trong mối quan hệ thiêng liêng với Chúa Giêsu. Hãy trở thành là anh, là chị, là con của Ngài, bằng sự nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Thánh Bênađô đã nói về chức vụ làm mẹ của Đức Maria: “Người đã đón nhận Chúa Giêsu trong tâm hồn trước khi đón nhận Người trong thân xác. Chính vì thế mà Đức Mẹ luôn hướng nhìn về Chúa Giêsu, dẫn đưa các tín hữu đến với Người”. Ad Jesum per Mariam - Đến với Chúa Giêsu, qua Mẹ Maria. Anh chị em đã hành hương kính viếng và cầu nguyện trên núi Đức Mẹ, giờ đây anh chị em dự Thánh lễ: lễ Hiến tế của Chúa Giêsu trên thập giá. Hai chặng đường của cuộc hành hương: qua Mẹ Maria, đến với Chúa Giêsu. Lòng sùng kính và mến yêu Đức Mẹ phải đưa anh chị em đến với Chúa Giêsu Thánh Thể: yêu mến, tôn sùng và thờ lạy Thánh Thể; gắn bó và kết hợp với Thánh Thể, sống nhờ Thánh Thể.
Đức Maria, người Mẹ và Thầy
Kế đến, gắn bó với Chúa Giêsu, Đức Mẹ còn là người Thầy dạy chúng ta thực hành những gì Chúa Giêsu dạy. Tại tiệc cưới Cana, sau khi thân mật báo tin cho Chúa là gia đình đôi tân hôn đã hết rượu, Đức Mẹ đã nói với những người giúp việc rằng: “Hễ Người bảo gì thì cứ làm theo” (Ga 2,5). Và kết quả là Chúa Giêsu đã biến các chum đựng nước trở thành rượu ngon.
Đức Mẹ, trong những lần hiện ra, đã nhắc bảo chúng ta những điều Chúa Giêsu đã dạy. Người bảo: Hãy ăn năn trở lại. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho những kẻ có tội. Hãy lần chuỗi, hãy chiêm ngắm và sống các mầu nhiệm mân côi của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Hãy thực hiện những điều Đức Mẹ đã mách bảo:
Sám hối và trở về với Chúa;
Cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện;
Chiêm ngắm các mầu nhiệm và học gương Chúa Giêsu.
Ngoài ra, tự bản chất là tông đồ, anh chị em cũng hãy giúp những người khác “Hễ Chúa bảo gì thì cứ làm theo” (Ga 2,4). Hãy dạy dỗ con cái làm theo những gì Chúa Giêsu dạy.
Đức Maria, Nhà truyền giáo mẫu
Sau hết, được Con Thiên Chúa nhập thể trong lòng dạ mình, Đức Maria đã vội vã mang Ngài đến thăm gia đình bà Elisabeth và ở lại đó giúp đỡ bà. Người đã đem niềm vui đến cho thánh Gioan tiền hô và làm cho bà Elisabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần.
Người đã mang Chúa Hài Nhi sắp sinh ra đến Bêlem và bế Ngài trong tay sau khi sinh để các mục đồng tôn sùng và thờ lạy. Khi ba vua đến Bêlem, Đức Mẹ cũng đã trình diện Chúa Hài Nhi để các ông tôn thờ và dâng lễ vật. Rồi khi được tin vua Hêrôđê tìm giết Hài Nhi, Đức Mẹ đã mang Người sang Aicập. Là ánh sáng muôn dân, Chúa Giêsu đã đến với lương dân ở Aicập. Đức Mẹ là nhà truyền giáo đầu tiên đưa Chúa đến với dân ngoại. Người báo trước sứ vụ loan Tin Mừng cho muôn dân sau này của Giáo Hội và của mỗi người Kitô hữu. Hài nhi Giêsu ở lại khoảng vài năm tại Aicập. Ngài là Tin Mừng của Thiên Chúa. Sự hiện diện của Ngài ở đó là khởi điểm cho việc truyền giáo cho Aicập sau này.
Cuối cùng, khi Hêrôđê băng hà, Đức Mẹ đã đưa Chúa trở về Nazareth. Nazareth là gia đình Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse, gương mẫu của gia đình. Đức Mẹ đã đưa Chúa đến với gia đình, biểu tượng của công cuộc truyền giáo gia đình.
Chúng ta đang sống trong năm Thánh hóa các gia đình, theo thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, chúng ta đã làm gì để Chúa Giêsu được hiện diện; để tiếng Chúa và lời Chúa được vang lên; để giáo huấn của Người được đem ra thực hành; để sự sống của Người được tràn ngập nơi mọi người… trong gia đình chúng ta và trong mọi gia đình trong giáo phận? Hãy mạnh mẽ truyền giáo cho gia đình và bằng gia đình. Vì như Công Đồng Vatican II đã dạy: “Ơn gọi làm Kitô hữu, tự bản chất cũng là ơn gọi làm tông đồ” (TG 2). Và tự bản tính, Giáo Hội lữ hành là Giáo Hội truyền giáo (TG 2). Vậy, chúng ta hãy quyết tâm:
Qua Đức Mẹ, chúng ta hãy gắn bó và liên lỉ sống kết hợp với Người.
Như Đức Mẹ, Chúa bảo gì, chúng ta cứ làm theo và dạy người khác làm theo những gì Chúa bảo.
Cùng Đức Mẹ, chúng ta hãy mang Chúa Giêsu và Tin Mừng của Thiên Chúa đến cho mọi người. AMEN.
TIN TỨC
Hành hương kính Đức Mẹ
Thứ Bảy13.9.2003 vừa qua, Đức Cha Nicolas đã đến dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các đoàn hành hương Đức Mẹ Tapao tại nhà thờ Tánh Linh. Ngài kêu gọi anh chị em thực hành những điều Đức Mẹ dạy và nổ lực thánh hóa bản thân và gia đình.
Hai mươi năm Hội Dòng Mến Thán Giá Phan Thiết
Chúa Nhật 14.9.2003, Lễ Suy tôn Thánh giá, Đức Giám Mục giáo phận đã đến dâng lễ tạ ơn, kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Dòng MTG giáo phận. Có trên 20 Cha cùng đồng tế với Ngài. Sau Thánh lễ, nhóm Đệ tử đã trình diễn thánh ca mừng ngày sinh nhật thứ 20 của Hội Dòng.
Bổn mạng đoàn Lễ sinh
Nhân dịp lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần: Micae, Gabriel và Raphael, các em lễ sinh đã long trọng mừng lễ thánh Bổn mạng tại các giáo hạt. Các em đã được nghe những bài thuyết trình về bổn phận của người lễ sinh, trao đổi kinh nghiệm, dự Thánh lễ và liên hoan với nhau. Tất cả đều quyết tâm phục vụ bàn thờ và Thánh Thể như các Đấng bổn mạng của mình.
Tĩnh Tâm quý IV năm 2003
Thứ Ba 14.10.2003, các Cha sẽ tham dự tĩnh tâm quý IV tại Tòa Giám Mục, từ 8 giờ 30 đến 16 giờ. Chủ đề hội thảo: Phúc âm Gioan 10,1-30: Những đức tính của người mục tử nhân lành. Buổi chiều: Thông điệp Thánh Thể (Trình bày: Hạt Phan Thiết chương I, Hàm Tân ch. II; Hàm Thuận Nam ch. III; Đức Tánh ch. IV và Tuy Phong ch. V). Xin quý Cha đem theo “Thông Điệp Thánh Thể” mà Toà Giám Mục đã gởi đến quý Cha