Hôm nay là ngày thứ ba của ĐH La Vang 26, ngày bế mạc.
Ngay từ lúc 04g sáng, mọi người hành hương trong Linh Địa La Vang đã thức dậy. Ban trật tự làm việc ngay. Tất cả đều sẳn sàng để tham dự Thánh Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lễ bế mạc của Đại Hội, và đi Kiệu Đại Hội La Vang sau Thánh Lễ.
Thánh lễ hôm nay do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Nha Trang, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chủ tế. Cùng đồng tế, có các Đức Tổng Giám Mục và Giám mục trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: tất cả là 12, với Cha Đan Viện Phụ Thiên An, Cha Tổng Đại Diện Huế và 152 linh mục.
Ca đoàn hát Thánh Lễ hôm nay là ca đoàn tổng hợp gồm các ca đoàn Liên Tu Sĩ, ca đoàn Vượt Qua, ca đoàn Trùng Dương, ca đoàn Giáo phận Huế, gồm 400 ca viên.
Trước khi bắt đầu Thánh Lễ, Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám mục Bùi Chu, đọc thư của Đức Thánh Cha gởi Phép Lành Tòa Thánh đến cho Đại Hội La Vang 26, qua Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Tiếp theo, linh mục Lê Quang Quý, Giáo phận Huế, đọc bức thư của Đức Hồng Y, Tổng Giám mục Hà Nội, gởi cho Đại Hội.
Bắt đầu Thánh Lễ, Đức Cha chủ tế nói: Hôm nay, 25 Giáo phận của Giáo Hội Việt Nam và nhiều linh mục và giáo dân Việt Nam ở nước ngoài, đang có mặt bên Mẹ La Vang. La Vang là nơi hiện diện của Chúa và của Mẹ. Đối với Giáo Hội Việt Nam, đây là nơi lớn nhất, lớn nhất không những đối với người công giáo trong nước, nhưng còn lớn nhất đối với người công giáo ở hải ngoại. Và đây cũng là nơi đầy tríu mến đối với những người, nhờ trung gian Mẹ, đang đi trên con đường tìm kiếm Chúa. Sau đó, Đức Cha chủ tế thúc giục mọi người ăn năn thống hối để được xứng đáng tham dự Thánh Lễ và lãnh Ơn Toàn Xá trong dịp Đại Hội nầy.
Bài đọc thứ nhất của Thánh Lễ hôm nay do một giáo dân người Sắc Tộc Vân Kiều đọc bằng tiếng Vân Kiều, và do một nữ giáo dân Thành Phố Hồ Chí Minh đọc bằng tiếng Việt. Bài đọc thứ hai do một đại chủng sinh Đà Nẳng, và bài Phúc Âm do một linh mục Thành Phố Hồ Chí Minh công bố.
Trong bài giảng, sau khi suy niệm vắn tắt Lời Chúa trong ba bài đọc phụng vụ, Đức Cha chủ tế nhắc lại tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do ĐGH Piô XII định tín. Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria đã lên trời cả hồn cả xác. Mẹ là người đầu tiên được sống lại và lên trời. Cái chết của Mẹ không phải là một hình phạt, nhưng là một hồng ân của Thiên Chúa: Mẹ chết và sống lại để được nên giống Đức Kitô, và Mẹ được Thiên Chúa thưởng cho hồn xác lên trời. Đức Mẹ là người đầu tiên được sống lại và lên trời. Mọi người chúng ta cũng sẽ được như Mẹ. Tuy chúng ta chết vì bị hình phạt, nhưng chúng ta sẽ được sống lại để nên giống Chúa và Mẹ. Đức Mẹ đã hiện ra tại La Vang cách đây 204 năm, dạy chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa, hãy vui lòng chịu khổ vì Chúa, hãy tin tưởng đến đây cầu nguyện để được Mẹ nhậm lời. Năm 1901, nhà thờ đầu tiên tại La vang được khánh thành, và Đại Hôi La Vang lần thứ nhất bắt đầu, cho đến Đại Hội hôm nay, là Đại Hội lần thứ 26. Ngày 22 tháng 8 năm 1961, ĐGH Gioan XXIII đã nâng nhà thờ La Vang lên hàng Vương Cung Thánh Đường, và Hội Đồng Giám Mục Miền Nam Việt Nam đã chọn La Vang làm Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc cho Miền Nam Việt Nam. Ngày 01 tháng 5 năm 1980, tại Hà Nội, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đồng thanh chấp thuận La Vang là Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc. Đại Hội La Vang lần thứ 26 nầy có chủ đề Cùng Mẹ ra Khơi: đề tài thứ nhất: Đức Mẹ Ra Khơi: Xin Vâng; đề tài thứ hai: Đức Mẹ Ra Khơi: Đi Thăm Bà Êlisabét, mẫu gương của đối thoại liên tôn; đề tài thứ ba: Đức Mẹ Ra Khơi: Mẹ giúp đỡ tiệc cưới ở Cana; đề tài thứ tư: Đức Mẹ Ra Khơi: Tin vào Chúa; đề tài thứ năm: Đức Mẹ Ra Khơi: Đồng lao cộng khổ với Chúa Giêsu. Cuộc hành hương sắp đến hồi kết thúc. Cuộc hành hương luôn luôn là một hồng ân. La Vang là nơi Đức Mẹ thể hiện tình yêu đối với dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy sống bác ái, yêu thương, để trở thành chứng nhân của Ơn Cứu Độ để xây dựng Hòa Bình. Lạy Mẹ La Vang, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện. Xin Mẹ phù trì Giáo Hội và Đất Nước chúng con, và mỗi một người trong chúng con.
Cuối Thánh Lễ, Đức Cha chủ tế ban Phép Lành Toà Thánh với Ơn Toàn Xá.
Thánh lễ kết thúc lúc 06g55. Và cuộc Rước Kiệu Đức Mẹ La Vang được diễn ra ngay sau Thánh Lễ.
Đi đầu là Thánh Giá, Đền Chầu. Đoàn 100 cờ ngũ hành tiếp theo. Bộ Liễn thứ nhất với những dòng chữ: Cùng Mẹ Lên Đường, Đem Tin Vui Cứu Độ - Chúng Con Tiếp Bước, Ươm Trái Ngọt Hồng Ân. Tiếp theo là xe hoa, đội kèn giáo xứ An Bằng, đoàn thiếu nhi, giới trẻ nam nữ, các hội đoàn, các Mẹ gia đình, các Gia trưởng, đoàn giáo dân các Sắc Tộc, phường kèn giáo phận Hà Nội, phường trống giáo phận Bùi Chu, phường trắc giáo phận Thái Bình, đoàn Quan Họ, đoàn người Thái Lan, đoàn người Chăm, đoàn người Hoa; đoàn Đại Biểu 24 giáo phận, các Hội Đồng Giáo Xứ, đoàn Nữ Tu sĩ, đoàn Nam Tu sĩ; bộ Liễn thứ hai với những dòng chữ: Cùng Mẹ Đăng Trình, Tin Mừng Công Bố - Tông Đồ Hành Khởi, Nước Chúa Hiển Linh; đoàn Lễ Sinh; các Chủng Sinh, các Linh Mục; Các Bề Trên Các Dòng, Cha Tổng Đại Diện, Cha Đan Viện Phụ, các Giám mục và các Tổng Giám mục, Đức Giám mục Chủ sự; đoàn các em vãi hoa; Bàn Kiệu Đức Mẹ. Đi theo sau Bàn Kiệu Đức Mẹ, là các giáo dân hành hương.
Đoàn Kiệu di chuyễn từ Lễ Đài, vòng quanh Quảng Trường Mân Côi và tiến về Linh Đài, giữa những tiếng ca hát, đọc kinh lần hột và suy niệm.
Khi đoàn Kiệu về đến Linh Đài Mẹ, Đức Giám mục chủ sự dâng hương và xướng đọc Kinh Thánh Mẫu La Vang. Cộng đoàn hành hương, có mặt khắp Linh Địa La Vang, cùng nhau đọc vang lời kinh nầy.
Sau khi các Tổng Giám mục, các Giám mục và các Linh mục an vị, linh mục Dương Đức Toại, Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, Trưởng ban Điều hành Đại Hội La Vang lần thứ 26, tổng kết Đại Hội và nói lời cám ơn. Ngài cho biết trong dịp Đại Hội nầy, Thánh Địa Đức Mẹ La Vang đã đón tiếp 13 vị Tổng Giám mục và Giám mục, hơn 200 Linh mục, hơn 1000 Tu sĩ nam nữ, 634 đoàn hành hương của các Giáo phận Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Bùi Chu, Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Phòng, Hưng Hóa, Phát Diệm, Vinh, Huế, Đà Nẳng, Kon Tum, Quy Nhơn, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Phan Thiết, Phú Cường, Cần Thơ, Long Xuyên, Mỹ Tho, Xuân Lộc và Vĩnh Long. Trong dịp Đại Hội nầy, con cái của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã sống đoàn tụ bên nhau với các sinh hoạt phụng tự, cầu nguyện, ca hát, diễn nguyện, và sống tình huynh đệ ấm cúng, với tinh thần phấn khởi, nhiệt thành và thánh thiện. Số người hành hương lại rất đông đảo. Thay mặt Ban Tổ Chức và Điều Hành Đại Hội Hành Hương, ngài chân thành cám ơn Quý Đức Cha, Quý Linh mục, Tu sĩ nam nữ và tất cả những ai đã hết lòng cộng tác vào công việc tổ chức và điều hành Đại Hội La Vang lần thứ 26 nầy. Ngài cũng cám ơn Chính Quyền đã dành nhiều dễ dàng và tạo nhiều điều kiện cho Đại Hội được diễn tiến tốt đẹp.
Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Nha Trang, Chủ tịch HĐGMVN, nói lên một vài tâm tình về Đại Hội La Vang lần thứ 26 nầy. Ngài nói: Trong ba ngày tốt đẹp của Đại Hội, chúng ta đã có một thời gian đặc biệt để sống trong cầu nguyện, trong sám hối, trong yêu thương, trong ân sủng của Chúa và Mẹ. Đại Hội 26 nầy đặc biệt có sự tham dự của các giáo dân Sắc Tộc Tây Nguyên và Vân Kiều, giáo dân người Chăm, giáo dân người Trung Hoa, giáo dân người Thái Lan. Tất cả đều sống trong tình yêu thương và hiệp thông huynh đệ. Đại Hội tốt đẹp vì phụng vụ sốt sắng, lời ca tiếng hát du dương giúp mọi người nâng hồn lên với Chúa, với Mẹ. Các buỗi diễn nguyện phong phú. Huế là nơi di sản thế giới. Giáo phận Huế là nơi có điều kiện để hội nhập văn hóa, để đức tin làm cho văn hóa giàu thêm tình yêu, tình Chúa, tình người. Ngoài các tiết mục phong phú của các phường kèn, phường trống, phường trắc, các vũ công Thái Lan, các vũ công người Chăm và các vũ công người Hoa có những điệu múa điêu luyện, có hồn, đi vào nội tâm. Các vũ điệu và trình diễn của anh em Sắc Tộc KonTum cũng nói lên tinh thần là điều làm cho con người được đưa lên cao. Đức tin hội nhập văn hóa, làm cho việc phục vụ các linh hồn thêm đắc lực. Đại Hội La Vang là dịp để con cái của Giáo Hội Việt Nam khắp nơi và ở hải ngoại, sum vầy với nhau dưới chân Mẹ La Vang, nơi đây, mọi người tìm được sự an vui, sự khích lệ. Cám ơn tất cả những ai đã đóng góp vật chất và tinh thần cho Đại Hội nầy. Đặc biệt cám ơn Đức Tổng Giám mục Huế và Giáo phận Huế là Giáo phận đăng cai Đại Hội, đã hy sinh rất nhiều. Trong lúc nầy, Miền Trung đang hạn hán, mà tại La Vang, trong ba ngày Đại Hội nầy, nước để dùng, để sinh hoạt, lại đầy đủ. Khía cạnh nầy cũng đủ nói lên sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ Chức Đại Hội. Một lần nữa, xin hết lòng cám ơn Tổng Giáo Phận Huế. Để đáp lại tình thương lớn lao của Chúa và Mẹ đã ban cho chúng ta, chúng ta ra về để ra khơi, vì Ra Về cũng là Ra Khơi. Xin cảm tạ Mẹ và Xin Mẹ cũng Ra Khơi với chúng ta.
Sau lời phát biểu nầy của Đức Giám Mục Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Tổng Giám Mục Huế, thừa ủy nhiệm của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, công bố Lệnh Ra Khơi. Cộng đoàn hành hương vỗ tay như sấm dậy. Kèn, Trống, Trắc đồng loạt nổi lên. Hai mươi lăm Thuyền Ra Khơi của 25 Giáo phận được tung bay lên trời. Bài ca của Đại Hội, Cùng Mẹ ra Khơi, được ca đoàn và cộng đoàn hành hương hát vang lên.
Đại Hội Hành Hương La Vang lần thứ 26 chính thức kết thúc lúc 08g40, ngày 15 tháng 8 năm 2002. Đoàn Đại Vũ Huế vẩy nón và múa chào giã biệt. Đoàn Quan Họ Bắc Ninh hát điệp khúc lưu luyến từ biệt. Đức Tổng Giám Mục Huế và linh mục Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang đi quanh trên Lễ Đài vẩy tay chào tạm biệt cộng đoàn hành hương đang tấp nập ra về: chào tạm biệt, vì tất cả, dù không nói ra lời, vẫn hẹn gặp lại Mẹ La Vang và hẹn gặp nhau lại trong Dịp Đại Hội Hành Hương La Vang lần thứ 27, ba năm sau.
Tường thuật tại chỗ trong ba ngày: 13, 14 và 15 tháng 8 năm 2002
Ngay từ lúc 04g sáng, mọi người hành hương trong Linh Địa La Vang đã thức dậy. Ban trật tự làm việc ngay. Tất cả đều sẳn sàng để tham dự Thánh Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lễ bế mạc của Đại Hội, và đi Kiệu Đại Hội La Vang sau Thánh Lễ.
Thánh lễ hôm nay do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Nha Trang, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chủ tế. Cùng đồng tế, có các Đức Tổng Giám Mục và Giám mục trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: tất cả là 12, với Cha Đan Viện Phụ Thiên An, Cha Tổng Đại Diện Huế và 152 linh mục.
Ca đoàn hát Thánh Lễ hôm nay là ca đoàn tổng hợp gồm các ca đoàn Liên Tu Sĩ, ca đoàn Vượt Qua, ca đoàn Trùng Dương, ca đoàn Giáo phận Huế, gồm 400 ca viên.
Trước khi bắt đầu Thánh Lễ, Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám mục Bùi Chu, đọc thư của Đức Thánh Cha gởi Phép Lành Tòa Thánh đến cho Đại Hội La Vang 26, qua Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Tiếp theo, linh mục Lê Quang Quý, Giáo phận Huế, đọc bức thư của Đức Hồng Y, Tổng Giám mục Hà Nội, gởi cho Đại Hội.
Bắt đầu Thánh Lễ, Đức Cha chủ tế nói: Hôm nay, 25 Giáo phận của Giáo Hội Việt Nam và nhiều linh mục và giáo dân Việt Nam ở nước ngoài, đang có mặt bên Mẹ La Vang. La Vang là nơi hiện diện của Chúa và của Mẹ. Đối với Giáo Hội Việt Nam, đây là nơi lớn nhất, lớn nhất không những đối với người công giáo trong nước, nhưng còn lớn nhất đối với người công giáo ở hải ngoại. Và đây cũng là nơi đầy tríu mến đối với những người, nhờ trung gian Mẹ, đang đi trên con đường tìm kiếm Chúa. Sau đó, Đức Cha chủ tế thúc giục mọi người ăn năn thống hối để được xứng đáng tham dự Thánh Lễ và lãnh Ơn Toàn Xá trong dịp Đại Hội nầy.
Bài đọc thứ nhất của Thánh Lễ hôm nay do một giáo dân người Sắc Tộc Vân Kiều đọc bằng tiếng Vân Kiều, và do một nữ giáo dân Thành Phố Hồ Chí Minh đọc bằng tiếng Việt. Bài đọc thứ hai do một đại chủng sinh Đà Nẳng, và bài Phúc Âm do một linh mục Thành Phố Hồ Chí Minh công bố.
Trong bài giảng, sau khi suy niệm vắn tắt Lời Chúa trong ba bài đọc phụng vụ, Đức Cha chủ tế nhắc lại tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do ĐGH Piô XII định tín. Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria đã lên trời cả hồn cả xác. Mẹ là người đầu tiên được sống lại và lên trời. Cái chết của Mẹ không phải là một hình phạt, nhưng là một hồng ân của Thiên Chúa: Mẹ chết và sống lại để được nên giống Đức Kitô, và Mẹ được Thiên Chúa thưởng cho hồn xác lên trời. Đức Mẹ là người đầu tiên được sống lại và lên trời. Mọi người chúng ta cũng sẽ được như Mẹ. Tuy chúng ta chết vì bị hình phạt, nhưng chúng ta sẽ được sống lại để nên giống Chúa và Mẹ. Đức Mẹ đã hiện ra tại La Vang cách đây 204 năm, dạy chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa, hãy vui lòng chịu khổ vì Chúa, hãy tin tưởng đến đây cầu nguyện để được Mẹ nhậm lời. Năm 1901, nhà thờ đầu tiên tại La vang được khánh thành, và Đại Hôi La Vang lần thứ nhất bắt đầu, cho đến Đại Hội hôm nay, là Đại Hội lần thứ 26. Ngày 22 tháng 8 năm 1961, ĐGH Gioan XXIII đã nâng nhà thờ La Vang lên hàng Vương Cung Thánh Đường, và Hội Đồng Giám Mục Miền Nam Việt Nam đã chọn La Vang làm Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc cho Miền Nam Việt Nam. Ngày 01 tháng 5 năm 1980, tại Hà Nội, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đồng thanh chấp thuận La Vang là Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc. Đại Hội La Vang lần thứ 26 nầy có chủ đề Cùng Mẹ ra Khơi: đề tài thứ nhất: Đức Mẹ Ra Khơi: Xin Vâng; đề tài thứ hai: Đức Mẹ Ra Khơi: Đi Thăm Bà Êlisabét, mẫu gương của đối thoại liên tôn; đề tài thứ ba: Đức Mẹ Ra Khơi: Mẹ giúp đỡ tiệc cưới ở Cana; đề tài thứ tư: Đức Mẹ Ra Khơi: Tin vào Chúa; đề tài thứ năm: Đức Mẹ Ra Khơi: Đồng lao cộng khổ với Chúa Giêsu. Cuộc hành hương sắp đến hồi kết thúc. Cuộc hành hương luôn luôn là một hồng ân. La Vang là nơi Đức Mẹ thể hiện tình yêu đối với dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy sống bác ái, yêu thương, để trở thành chứng nhân của Ơn Cứu Độ để xây dựng Hòa Bình. Lạy Mẹ La Vang, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện. Xin Mẹ phù trì Giáo Hội và Đất Nước chúng con, và mỗi một người trong chúng con.
Cuối Thánh Lễ, Đức Cha chủ tế ban Phép Lành Toà Thánh với Ơn Toàn Xá.
Thánh lễ kết thúc lúc 06g55. Và cuộc Rước Kiệu Đức Mẹ La Vang được diễn ra ngay sau Thánh Lễ.
Đi đầu là Thánh Giá, Đền Chầu. Đoàn 100 cờ ngũ hành tiếp theo. Bộ Liễn thứ nhất với những dòng chữ: Cùng Mẹ Lên Đường, Đem Tin Vui Cứu Độ - Chúng Con Tiếp Bước, Ươm Trái Ngọt Hồng Ân. Tiếp theo là xe hoa, đội kèn giáo xứ An Bằng, đoàn thiếu nhi, giới trẻ nam nữ, các hội đoàn, các Mẹ gia đình, các Gia trưởng, đoàn giáo dân các Sắc Tộc, phường kèn giáo phận Hà Nội, phường trống giáo phận Bùi Chu, phường trắc giáo phận Thái Bình, đoàn Quan Họ, đoàn người Thái Lan, đoàn người Chăm, đoàn người Hoa; đoàn Đại Biểu 24 giáo phận, các Hội Đồng Giáo Xứ, đoàn Nữ Tu sĩ, đoàn Nam Tu sĩ; bộ Liễn thứ hai với những dòng chữ: Cùng Mẹ Đăng Trình, Tin Mừng Công Bố - Tông Đồ Hành Khởi, Nước Chúa Hiển Linh; đoàn Lễ Sinh; các Chủng Sinh, các Linh Mục; Các Bề Trên Các Dòng, Cha Tổng Đại Diện, Cha Đan Viện Phụ, các Giám mục và các Tổng Giám mục, Đức Giám mục Chủ sự; đoàn các em vãi hoa; Bàn Kiệu Đức Mẹ. Đi theo sau Bàn Kiệu Đức Mẹ, là các giáo dân hành hương.
Đoàn Kiệu di chuyễn từ Lễ Đài, vòng quanh Quảng Trường Mân Côi và tiến về Linh Đài, giữa những tiếng ca hát, đọc kinh lần hột và suy niệm.
Khi đoàn Kiệu về đến Linh Đài Mẹ, Đức Giám mục chủ sự dâng hương và xướng đọc Kinh Thánh Mẫu La Vang. Cộng đoàn hành hương, có mặt khắp Linh Địa La Vang, cùng nhau đọc vang lời kinh nầy.
Sau khi các Tổng Giám mục, các Giám mục và các Linh mục an vị, linh mục Dương Đức Toại, Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, Trưởng ban Điều hành Đại Hội La Vang lần thứ 26, tổng kết Đại Hội và nói lời cám ơn. Ngài cho biết trong dịp Đại Hội nầy, Thánh Địa Đức Mẹ La Vang đã đón tiếp 13 vị Tổng Giám mục và Giám mục, hơn 200 Linh mục, hơn 1000 Tu sĩ nam nữ, 634 đoàn hành hương của các Giáo phận Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Bùi Chu, Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Phòng, Hưng Hóa, Phát Diệm, Vinh, Huế, Đà Nẳng, Kon Tum, Quy Nhơn, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Phan Thiết, Phú Cường, Cần Thơ, Long Xuyên, Mỹ Tho, Xuân Lộc và Vĩnh Long. Trong dịp Đại Hội nầy, con cái của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã sống đoàn tụ bên nhau với các sinh hoạt phụng tự, cầu nguyện, ca hát, diễn nguyện, và sống tình huynh đệ ấm cúng, với tinh thần phấn khởi, nhiệt thành và thánh thiện. Số người hành hương lại rất đông đảo. Thay mặt Ban Tổ Chức và Điều Hành Đại Hội Hành Hương, ngài chân thành cám ơn Quý Đức Cha, Quý Linh mục, Tu sĩ nam nữ và tất cả những ai đã hết lòng cộng tác vào công việc tổ chức và điều hành Đại Hội La Vang lần thứ 26 nầy. Ngài cũng cám ơn Chính Quyền đã dành nhiều dễ dàng và tạo nhiều điều kiện cho Đại Hội được diễn tiến tốt đẹp.
Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Nha Trang, Chủ tịch HĐGMVN, nói lên một vài tâm tình về Đại Hội La Vang lần thứ 26 nầy. Ngài nói: Trong ba ngày tốt đẹp của Đại Hội, chúng ta đã có một thời gian đặc biệt để sống trong cầu nguyện, trong sám hối, trong yêu thương, trong ân sủng của Chúa và Mẹ. Đại Hội 26 nầy đặc biệt có sự tham dự của các giáo dân Sắc Tộc Tây Nguyên và Vân Kiều, giáo dân người Chăm, giáo dân người Trung Hoa, giáo dân người Thái Lan. Tất cả đều sống trong tình yêu thương và hiệp thông huynh đệ. Đại Hội tốt đẹp vì phụng vụ sốt sắng, lời ca tiếng hát du dương giúp mọi người nâng hồn lên với Chúa, với Mẹ. Các buỗi diễn nguyện phong phú. Huế là nơi di sản thế giới. Giáo phận Huế là nơi có điều kiện để hội nhập văn hóa, để đức tin làm cho văn hóa giàu thêm tình yêu, tình Chúa, tình người. Ngoài các tiết mục phong phú của các phường kèn, phường trống, phường trắc, các vũ công Thái Lan, các vũ công người Chăm và các vũ công người Hoa có những điệu múa điêu luyện, có hồn, đi vào nội tâm. Các vũ điệu và trình diễn của anh em Sắc Tộc KonTum cũng nói lên tinh thần là điều làm cho con người được đưa lên cao. Đức tin hội nhập văn hóa, làm cho việc phục vụ các linh hồn thêm đắc lực. Đại Hội La Vang là dịp để con cái của Giáo Hội Việt Nam khắp nơi và ở hải ngoại, sum vầy với nhau dưới chân Mẹ La Vang, nơi đây, mọi người tìm được sự an vui, sự khích lệ. Cám ơn tất cả những ai đã đóng góp vật chất và tinh thần cho Đại Hội nầy. Đặc biệt cám ơn Đức Tổng Giám mục Huế và Giáo phận Huế là Giáo phận đăng cai Đại Hội, đã hy sinh rất nhiều. Trong lúc nầy, Miền Trung đang hạn hán, mà tại La Vang, trong ba ngày Đại Hội nầy, nước để dùng, để sinh hoạt, lại đầy đủ. Khía cạnh nầy cũng đủ nói lên sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ Chức Đại Hội. Một lần nữa, xin hết lòng cám ơn Tổng Giáo Phận Huế. Để đáp lại tình thương lớn lao của Chúa và Mẹ đã ban cho chúng ta, chúng ta ra về để ra khơi, vì Ra Về cũng là Ra Khơi. Xin cảm tạ Mẹ và Xin Mẹ cũng Ra Khơi với chúng ta.
Sau lời phát biểu nầy của Đức Giám Mục Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Tổng Giám Mục Huế, thừa ủy nhiệm của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, công bố Lệnh Ra Khơi. Cộng đoàn hành hương vỗ tay như sấm dậy. Kèn, Trống, Trắc đồng loạt nổi lên. Hai mươi lăm Thuyền Ra Khơi của 25 Giáo phận được tung bay lên trời. Bài ca của Đại Hội, Cùng Mẹ ra Khơi, được ca đoàn và cộng đoàn hành hương hát vang lên.
Đại Hội Hành Hương La Vang lần thứ 26 chính thức kết thúc lúc 08g40, ngày 15 tháng 8 năm 2002. Đoàn Đại Vũ Huế vẩy nón và múa chào giã biệt. Đoàn Quan Họ Bắc Ninh hát điệp khúc lưu luyến từ biệt. Đức Tổng Giám Mục Huế và linh mục Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang đi quanh trên Lễ Đài vẩy tay chào tạm biệt cộng đoàn hành hương đang tấp nập ra về: chào tạm biệt, vì tất cả, dù không nói ra lời, vẫn hẹn gặp lại Mẹ La Vang và hẹn gặp nhau lại trong Dịp Đại Hội Hành Hương La Vang lần thứ 27, ba năm sau.
Tường thuật tại chỗ trong ba ngày: 13, 14 và 15 tháng 8 năm 2002