SÀIGÒN - Gia đình một bệnh nhân cao tuổi ngỡ ngàng thấy thân nhân còn sống mặc dù được báo tử và nằm trong nhà xác qua đêm.
Bệnh nhân Nguyễn Văn Quận, 73 tuổi, bị lao phổi nặng được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP HCM chiều tối ngày 15 tháng 8.
Tin trong nước cho hay sau khi được cứu chữa thì gia đình được các bác sỹ ca trực báo ông không qua khỏi và ông Quận được đưa xuống nhà xác cùng đêm hôm 15/08.
Sáng sớm hôm sau con gái ông Quận và con rể tới nhà xác để chuẩn bị lo thủ tục mai táng. Họ ngỡ ngàng nhìn thấy cha mình “cử động nhẹ với niềm vui trong ánh mắt”
Tin cho hay một trong những người quản lý nhà xác nói là ông Quận là người may mắn bởi nếu họ mở cả hai máy lạnh thay vì một máy thì có lẽ ông đã bị chết vì cóng.
Ông Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Sở Y Tế TP HCM, người đã đã trực tiếp tới thăm bệnh nhân Quận cho BBC biết hiện Sở đã niêm phong hồ sơ bệnh lý và sẽ là nơi làm việc với bệnh viện Nguyễn Tri Phương để đảm bảo tính độc lập trong khi thanh tra ca này.
Ông Dũng nói chủ trương vào lúc này là ‘tập trung để lo cho cứu chữa cho người bệnh và cũng tránh để các y bác sỹ tại bệnh viện bị chi phối’
Ông nói ‘việc điều tra nội vụ đúng sai sẽ tính sau và trên thế giới thỉnh thoảng cũng xảy ra những trường hợp rất đặc biệt’
Một bác sỹ tại Viện Tim Mạch TP HCM cho biết có nhiều cách thường được làm đồng bộ để xác định người bệnh còn sống hay không.
Đó là việc bắt mạch (tay, cổ, bẹn), đo huyết áp, xem độ giãn nở đồng tử, để kính trước mũi xem có hơi thở làm mờ kính hay không…
Ông cũng cho biết rằng về thực hành thì bác sỹ trực tiếp điều trị bệnh nhân là người xác nhận bệnh nhân tử vong.
Các bác sỹ cho biết nếu tim ngừng đập vài phút thì não sẽ bi thiếu máu và bệnh nhân bị hôn mê và trong một số trường hợp kể cả khi tim “đập lại” nhưng quá trễ thì việc hôn mê suốt đời là khó tránh khỏi.
Tin mới nhận cho hay bệnh nhân Nguyễn Văn Quận có huyết áp ổn định tuy vẫn phải thở máy.(bbc)
Bệnh nhân Nguyễn Văn Quận, 73 tuổi, bị lao phổi nặng được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP HCM chiều tối ngày 15 tháng 8.
Tin trong nước cho hay sau khi được cứu chữa thì gia đình được các bác sỹ ca trực báo ông không qua khỏi và ông Quận được đưa xuống nhà xác cùng đêm hôm 15/08.
Sáng sớm hôm sau con gái ông Quận và con rể tới nhà xác để chuẩn bị lo thủ tục mai táng. Họ ngỡ ngàng nhìn thấy cha mình “cử động nhẹ với niềm vui trong ánh mắt”
Tin cho hay một trong những người quản lý nhà xác nói là ông Quận là người may mắn bởi nếu họ mở cả hai máy lạnh thay vì một máy thì có lẽ ông đã bị chết vì cóng.
Ông Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Sở Y Tế TP HCM, người đã đã trực tiếp tới thăm bệnh nhân Quận cho BBC biết hiện Sở đã niêm phong hồ sơ bệnh lý và sẽ là nơi làm việc với bệnh viện Nguyễn Tri Phương để đảm bảo tính độc lập trong khi thanh tra ca này.
Ông Dũng nói chủ trương vào lúc này là ‘tập trung để lo cho cứu chữa cho người bệnh và cũng tránh để các y bác sỹ tại bệnh viện bị chi phối’
Ông nói ‘việc điều tra nội vụ đúng sai sẽ tính sau và trên thế giới thỉnh thoảng cũng xảy ra những trường hợp rất đặc biệt’
Một bác sỹ tại Viện Tim Mạch TP HCM cho biết có nhiều cách thường được làm đồng bộ để xác định người bệnh còn sống hay không.
Đó là việc bắt mạch (tay, cổ, bẹn), đo huyết áp, xem độ giãn nở đồng tử, để kính trước mũi xem có hơi thở làm mờ kính hay không…
Ông cũng cho biết rằng về thực hành thì bác sỹ trực tiếp điều trị bệnh nhân là người xác nhận bệnh nhân tử vong.
Các bác sỹ cho biết nếu tim ngừng đập vài phút thì não sẽ bi thiếu máu và bệnh nhân bị hôn mê và trong một số trường hợp kể cả khi tim “đập lại” nhưng quá trễ thì việc hôn mê suốt đời là khó tránh khỏi.
Tin mới nhận cho hay bệnh nhân Nguyễn Văn Quận có huyết áp ổn định tuy vẫn phải thở máy.(bbc)