Cả đêm, trong Linh Địa La Vang, các tín hữu hành hương lao xao thầm thì những tiếng nguyện cầu tại Linh Đài Đức Mẹ, tại các lều trại tạm trú, tại vô số những nơi la liệt nằm trên các bãi cỏ. Thật đúng là Hành Hương Cầu Nguyện tại La Vang. Đến La vang là để cầu guyện: cầu nguyện ban ngày, cầu nguyện ban đêm, và cầu nguyện khắp nơi trong Linh Địa Đức Tin nầy. Các tòa giải tội luôn luôn đầy ắp những người. Nhiều linh mục ngồi tòa giải tội cho đến khuya.
Đúng 04g30, Kinh Sáng được đọc lên tại Linh Đài. Lời kinh sáng được máy phát thanh đưa đến tận tai mọi người tại chỗ.
Thánh lễ ban sáng được cử hành lúc 05g. Đây là Thánh lễ Đức Mẹ Đi Viếng, do Đức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ Tịch HĐGM VN chủ tế, cùng với Đức Tổng Giám mục Huế và các giám mục của các Giáo Phận Hà Nội (Giám mục Phụ Tá), Vinh, Bùi Chu, Qui Nhơn, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt và Đức Đan Viện Phụ Thiên An Huế, với Cha Tổng Đại Diện Huế và 122 linh mục. Ca đoàn tổng hợp Trùng Dương, ca đoàn Vượt Qua và ca đoàn Giáo phận Huế hát Thánh Lễ.
Trong bài giảng, Đức Cha chủ tế treo cao gương Đức Mẹ Maria ra khơi với một đức tin mạnh mẽ và quyết liệt. Đức Mẹ đã đem kho tàng quý báu của đức tin là Chúa Giêsu, đến cho gia đình bà Êlisabét, và toàn thể gia đình nầy được tràn đầy hạnh phúc. Đức Mẹ đã hiện ra tại La Vang cho cha ông công giáo của chúng ta được diễm phúc thấy Mẹ và thấy Con của Mẹ là Chúa Giêsu. Khi hiện ra tại La Vang, Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu là kho báu đức tin để đem tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa đến cho dân tộc Việt Nam. Và Đức Mẹ hứa nhậm lời tất cả những ai đến La Vang cầu nguyện với lòng tin tưởng vào Chúa và Mẹ. Ngày nay, người tín hữu phải gặp nhiều khó khăn về đức tin. Vì thế, một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, một đức tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu là điều rất cần thiết cho chúng ta trong thế giới hiện nay, một thế giới rất cần tình thương vì đang có nhiều hận thù và bạo lực. Chúa Giêsu là kho tàng đức tin quý báu, là Tình Yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Là người của đức tin, tin vào Chúa, tin vào Mẹ, chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta thành những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, và hãy ra khơi, nghĩa là hãy tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi hoàn cảnh, mọi phương tiện để đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người, nhất là cho những đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Bầu trời Thánh Lễ sáng hôm nay im mát. Một cơn giông nhẹ nổi lên, để rồi cũng im tiếng để lắng nghe cộng đoàn hành hương đang sốt sắng cầu nguyện trong lời ca tiếng hát.
Cuối Thánh Lễ, Đức Cha chủ tế ban Phép Lành Toà Thánh với Ơn Toàn Xá. Thánh lễ kết thúc lúc 6g25. Mọi người nghỉ để dùng bữa sáng.
Đúng 08g30, giờ cầu nguyện dành riêng cho Giới Cha Gia Đình bắt đầu, do linh mục Lê Văn Hồng hướng dẫn. Và tiếp theo là giờ cầu nguyện dành riêng cho Giới Mẹ Gia Đình, do linh mục Lê Thanh Hoàng hướng dẫn. Cả hai buổi cầu nguyện nầy được triển khai với đề tài Gia Đình ra khơi.
Ban chiều, lúc 13g30, Giờ cầu nguyện dành riêng cho Giới Trẻ được tổ chức dưới sự hướng dẫn của Cha Lê Viết Phục, Dòng Chúa Cứu Thế Huế, với sự cộng tác của anh em linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Saigon. Một cơn mưa xảy đến trong giờ cầu nguyện nầy. Dầu vậy, hàng ngàn bạn trẻ nam nữ công giáo vẫn đứng yên dưới cơn mưa để theo dõi giờ cầu nguyện của mình, qua đề tài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thúc giục các bạn trẻ công giáo Việt Nam ra khơi. Sau giờ cầu nguyện của Giới Trẻ, là Giờ cầu nguyện dành riêng cho anh chị em giáo dân Sắc Tộc dưới sự hướng dẫn của Cha Trần Hữu Dũng, Dòng Chúa Cứu Thế Huế, với sự cộng tác của Cha Trần Sĩ Tín.
Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời, Thánh Lễ thứ ba của Đại Hội, được cử hành tại Lễ Đài lúc 17g30, do Đức TGM Huế chủ tế, với các Giám mục tham dự đồng tế; lần nầy, có sự tham dự của hai Đức Giám Mục mới đến, là Đức Cha Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh, Giám mục Đà Nẳng, và Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Giám mục Phó Phan Thiết.
Giảng trong Thánh Lễ chiều hôm nay, Đức Tổng Giám mục Huế nói đại ý như sau: Hôm nay, con cái của Mẹ khắp nơi trên Đất Việt và nhiều nơi ở hải ngoại đang về đây để sum vầy bên Mẹ, để tung hô Mẹ và để cầu nguyện với Mẹ. Thiên Chúa đã làm biết bao nhiêu điều kỳ diệu cho Mẹ: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Các thế hệ về sau, tiếp theo nhau tung hô Mẹ. Mẹ lắng nghe Lời Chúa, cưu mang Lời Chúa trong đức tin, và Lời Chúa là Ngôi Lời đã nhập thể trong lòng Mẹ. Mẹ chăm chú lắng nghe Lời Chúa và Mẹ hoàn toàn tuân theo Lời Chúa. Ngày Truyền Tin, Mẹ tin tuyệt đối vào Lời Chúa. Để trả giá cho lòng tin tuyệt đối nầy, Mẹ đã sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, mọi bóng tối trong đời mình. Lời Chúa đã xâm nhập trọn vẹn Mẹ đến đổi Lời Chúa đã trở thành một với Mẹ. Lời Chúa đã được Mẹ nói lên trong tiệc cưới Cana: hãy làm theo Lời Chúa dạy. Mẹ luôn ân cần lo lắng cho chúng ta. Mẹ luôn quan tâm đến chúng ta. Luôn luôn có Mẹ và có Chúa Giêsu, Con của Mẹ, trong thuyền đơì của chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong Hội Thánh chúng ta. Chúa Giêsu và Mẹ Maria yêu thương nâng đỡ chúng ta là những người tội lỗi. Chúa Giêsu và Mẹ Maria nâng cao phẩm giá của con người. Khi nào chúng ta làm theo Lời Chúa dạy, chúng ta sẽ làm cho hạt lúa đời mình nẩy mầm và một hạt lúa sẽ trở thành một trăm hạt lúa khác. Khi chúng ta biết sống theo Lời Chúa, Lời Chúa sẽ làm cho rượu thường trong đời chúng ta trở thành rượu ngon đối với Chúa và đối với nhân loại. Lời Chúa sẽ làm cho chúng ta trở thành họ hàng với Chúa, trở thành anh chị em của Chúa. Không những Mẹ lắng nghe Lời Chúa, mà Mẹ còn can đảm ra đi thi hành Lời Chúa, Mẹ còn ca hát Lời Chúa, Mẹ còn loan báo Lời Chúa. Mẹ đi thăm gia đình bà Êlisabét để đem Lời Chúa đến cho gia đình nầy. Mẹ ra đi: thân gái dặm trường, đi suốt từ Nam xuống Bắc, nhưng bước chân Mẹ đi, thức dậy cỏ cây, làm xôn xao nhà bà Êlisabét, làm nôn nao đứa con trong lòng bà Êlisabét. Đáng buồn là con người trong thời đại chúng ta hiện nay, tuy rất tiến bộ về khoa học kỹ thuật, nhưng lại thiếu thốn tình thương. Chúa dạy chúng ta hãy dừng lại trên đường, như người Samaritanô tốt lành, để đem tình thương đến cho mọi người. Trong khi con người bon chen, chạy đi tìm những lợi lộc vật chất để cho được thành công tạm bợ trên đời nầy, chúng ta hãy xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng ta có một quả tim mới để chỉ biết tìm kiếm Chúa là nguồn hạnh phúc thật. Mẹ Maria đã được Chúa đưa cả hồn cả xác về trời, nhưng Mẹ vẫn luôn luôn hiện diện với chúng ta trên trần gian nầy, nhất là tại La Vang đây. Hôm nay hành hương về nơi Mẹ hiện ra, chúng ta xin Mẹ giúp chúng ta ra khơi với Mẹ, nghĩa là luôn cùng với Chúa Giêsu và Mẹ, hành hương đi vào trong đời sống hằng ngày của chúng ta, sống Tin Mừng một cách trọn vẹn trong xã hội chúng ta đang sống và hăng say loan báo Tin Mừng cho mọi người đang sống với chúng ta.
Số người tham dự Thánh Lễ hôm nay, trong và ngoài khu vực của Linh Địa La Vang, ước lượng được 250.000 người. Cuối Thánh Lễ, Đức Cha chủ tế ban Phép Lành Toà Thánh với Ơn Toàn Xá. Thánh lễ kết thúc lúc 19g. Mọi người nghỉ để dùng bữa tối và chuẩn bị tham dự buỗi Diễn Nguyện vào lúc 20g30 tối nay.
Đêm Diễn nguyện Canh Thức Bên Mẹ được diễn ra lúc 20g30 tại Lễ Đài, trong quảng trường Mân Côi. Quảng trường Mân Côi rộng rãi thênh thang, nhưng không còn một chỗ trống. Bên ngoài quảng trường, cũng chen chân không lọt. Số người ước lượng đến 300.000. Mở đầu là Hò Huế với bài La Vang, Đến Hẹn Lại Lên! Tiếp theo là Hát Quan Họ Bắc Ninh với bài Vào Hội, trong lúc diễn, có mời trầu, mời nước. Ban Hợp Xướng Trùng Dương trình diễn bài Trường Ca Mẹ La Vang, thơ của Đình Bảng, nhạc của Hồ Đăng Tín. Quan Họ Bắc Ninh tiếp tục trình bày liên khúc Về Với Mẹ La Vang. Các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa diễn nguyện bài Dâng Lên Mẹ Hiền. Các nữ tu thuộc Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẳng trình diễn hạnh tích Đức Mẹ Hiện Ra Tại La Vang trong vỡ diễn Một Thời Chưa Xa. Tiếp theo là cô Nuch Boonchuiluea, người Thái Lan, cùng với một bạn gái Thái Lan khác, đang hành hương tại Linh Địa La Vang, trình diễn một bài thánh ca Thái Lan ca ngợi Mẹ La vang. Cộng đoàn giáo dân người Hoa thuộc ba giáo xứ người Hoa tại Thành Phố Hồ Chí Minh trình diễn Ba Sự Vui, Thương, Mừng bằng những vũ điệu tung dãi lụa và múa kiếm, và trình diễn Kinh Kính Mừng qua vũ điệu múa đèn. Cộng đoàn giáo dân người Chăm Phan Rang, thuộc giáo phận Nha Trang, trình diễn bài Lễ Dâng Đầu Mùa cho Chúa và Mẹ với những vũ điệu uyển chuyển điêu luyện. Và sau cùng, cộng đoàn giáo dân người J'Rai Tây Nguyên trình diễn bài Cùng Mẹ ra Khơi, kết thúc buỗi diễn nguyện.
Trong lời kết thúc, Đức TGM Huế tỏ ý vui mừng vì cuộc diễn nguyện đêm nay tại Linh Địa La Vang đánh dấu một bước tiến của đức tin trong quá trình hội nhập văn hóa. Đặc biệt, buỗi diễn nguyện đêm nay mang dấu ấn công giáo rõ rệt vì bên cạnh người công giáo Việt Nam, còn có người công giáo Thái lan, người công giáo Trung Hoa, người công giáo Chăm và nhiều đồng bào cônggiáo dân Sắc Tộc trong nước. Đức Tổng Giám Mục tặng quà lưu niệm cho các đoàn diễn nguyện. Sau đó, mọi người hát bài Lạy Mẹ Là Ngôi Sao Sáng. Tiếng hát của hàng ngàn, hàng vạn người vang lên trong đêm của Linh Địa La Vang, làm vang dội núi rừng. Với bài hát nầy, cộng đoàn hành hương hướng về Mẹ là Ngôi Sao Sáng, Ngôi Sao chỉ đường cho đoàn con Mẹ ra khơi.
Đêm đã về khuya. Mọi người giải tán, trong lòng nôn nao vì chỉ còn một đêm nay tại Đất Mẹ vì ngày mai, ngày Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, là ngày bế mạc Đại Hội, với Thánh Lễ trọng thể lúc 05g do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Nha Trang, Chủ Tịch HĐGMVN chủ lễ, và sau đó, là Kiệu Đại Hội Đức Mẹ La Vang.
Tường thuật từ La Vang
Đúng 04g30, Kinh Sáng được đọc lên tại Linh Đài. Lời kinh sáng được máy phát thanh đưa đến tận tai mọi người tại chỗ.
Thánh lễ ban sáng được cử hành lúc 05g. Đây là Thánh lễ Đức Mẹ Đi Viếng, do Đức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ Tịch HĐGM VN chủ tế, cùng với Đức Tổng Giám mục Huế và các giám mục của các Giáo Phận Hà Nội (Giám mục Phụ Tá), Vinh, Bùi Chu, Qui Nhơn, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt và Đức Đan Viện Phụ Thiên An Huế, với Cha Tổng Đại Diện Huế và 122 linh mục. Ca đoàn tổng hợp Trùng Dương, ca đoàn Vượt Qua và ca đoàn Giáo phận Huế hát Thánh Lễ.
Trong bài giảng, Đức Cha chủ tế treo cao gương Đức Mẹ Maria ra khơi với một đức tin mạnh mẽ và quyết liệt. Đức Mẹ đã đem kho tàng quý báu của đức tin là Chúa Giêsu, đến cho gia đình bà Êlisabét, và toàn thể gia đình nầy được tràn đầy hạnh phúc. Đức Mẹ đã hiện ra tại La Vang cho cha ông công giáo của chúng ta được diễm phúc thấy Mẹ và thấy Con của Mẹ là Chúa Giêsu. Khi hiện ra tại La Vang, Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu là kho báu đức tin để đem tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa đến cho dân tộc Việt Nam. Và Đức Mẹ hứa nhậm lời tất cả những ai đến La Vang cầu nguyện với lòng tin tưởng vào Chúa và Mẹ. Ngày nay, người tín hữu phải gặp nhiều khó khăn về đức tin. Vì thế, một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, một đức tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu là điều rất cần thiết cho chúng ta trong thế giới hiện nay, một thế giới rất cần tình thương vì đang có nhiều hận thù và bạo lực. Chúa Giêsu là kho tàng đức tin quý báu, là Tình Yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Là người của đức tin, tin vào Chúa, tin vào Mẹ, chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta thành những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, và hãy ra khơi, nghĩa là hãy tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi hoàn cảnh, mọi phương tiện để đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người, nhất là cho những đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Bầu trời Thánh Lễ sáng hôm nay im mát. Một cơn giông nhẹ nổi lên, để rồi cũng im tiếng để lắng nghe cộng đoàn hành hương đang sốt sắng cầu nguyện trong lời ca tiếng hát.
Cuối Thánh Lễ, Đức Cha chủ tế ban Phép Lành Toà Thánh với Ơn Toàn Xá. Thánh lễ kết thúc lúc 6g25. Mọi người nghỉ để dùng bữa sáng.
Đúng 08g30, giờ cầu nguyện dành riêng cho Giới Cha Gia Đình bắt đầu, do linh mục Lê Văn Hồng hướng dẫn. Và tiếp theo là giờ cầu nguyện dành riêng cho Giới Mẹ Gia Đình, do linh mục Lê Thanh Hoàng hướng dẫn. Cả hai buổi cầu nguyện nầy được triển khai với đề tài Gia Đình ra khơi.
Ban chiều, lúc 13g30, Giờ cầu nguyện dành riêng cho Giới Trẻ được tổ chức dưới sự hướng dẫn của Cha Lê Viết Phục, Dòng Chúa Cứu Thế Huế, với sự cộng tác của anh em linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Saigon. Một cơn mưa xảy đến trong giờ cầu nguyện nầy. Dầu vậy, hàng ngàn bạn trẻ nam nữ công giáo vẫn đứng yên dưới cơn mưa để theo dõi giờ cầu nguyện của mình, qua đề tài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thúc giục các bạn trẻ công giáo Việt Nam ra khơi. Sau giờ cầu nguyện của Giới Trẻ, là Giờ cầu nguyện dành riêng cho anh chị em giáo dân Sắc Tộc dưới sự hướng dẫn của Cha Trần Hữu Dũng, Dòng Chúa Cứu Thế Huế, với sự cộng tác của Cha Trần Sĩ Tín.
Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời, Thánh Lễ thứ ba của Đại Hội, được cử hành tại Lễ Đài lúc 17g30, do Đức TGM Huế chủ tế, với các Giám mục tham dự đồng tế; lần nầy, có sự tham dự của hai Đức Giám Mục mới đến, là Đức Cha Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh, Giám mục Đà Nẳng, và Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Giám mục Phó Phan Thiết.
Giảng trong Thánh Lễ chiều hôm nay, Đức Tổng Giám mục Huế nói đại ý như sau: Hôm nay, con cái của Mẹ khắp nơi trên Đất Việt và nhiều nơi ở hải ngoại đang về đây để sum vầy bên Mẹ, để tung hô Mẹ và để cầu nguyện với Mẹ. Thiên Chúa đã làm biết bao nhiêu điều kỳ diệu cho Mẹ: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Các thế hệ về sau, tiếp theo nhau tung hô Mẹ. Mẹ lắng nghe Lời Chúa, cưu mang Lời Chúa trong đức tin, và Lời Chúa là Ngôi Lời đã nhập thể trong lòng Mẹ. Mẹ chăm chú lắng nghe Lời Chúa và Mẹ hoàn toàn tuân theo Lời Chúa. Ngày Truyền Tin, Mẹ tin tuyệt đối vào Lời Chúa. Để trả giá cho lòng tin tuyệt đối nầy, Mẹ đã sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, mọi bóng tối trong đời mình. Lời Chúa đã xâm nhập trọn vẹn Mẹ đến đổi Lời Chúa đã trở thành một với Mẹ. Lời Chúa đã được Mẹ nói lên trong tiệc cưới Cana: hãy làm theo Lời Chúa dạy. Mẹ luôn ân cần lo lắng cho chúng ta. Mẹ luôn quan tâm đến chúng ta. Luôn luôn có Mẹ và có Chúa Giêsu, Con của Mẹ, trong thuyền đơì của chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong Hội Thánh chúng ta. Chúa Giêsu và Mẹ Maria yêu thương nâng đỡ chúng ta là những người tội lỗi. Chúa Giêsu và Mẹ Maria nâng cao phẩm giá của con người. Khi nào chúng ta làm theo Lời Chúa dạy, chúng ta sẽ làm cho hạt lúa đời mình nẩy mầm và một hạt lúa sẽ trở thành một trăm hạt lúa khác. Khi chúng ta biết sống theo Lời Chúa, Lời Chúa sẽ làm cho rượu thường trong đời chúng ta trở thành rượu ngon đối với Chúa và đối với nhân loại. Lời Chúa sẽ làm cho chúng ta trở thành họ hàng với Chúa, trở thành anh chị em của Chúa. Không những Mẹ lắng nghe Lời Chúa, mà Mẹ còn can đảm ra đi thi hành Lời Chúa, Mẹ còn ca hát Lời Chúa, Mẹ còn loan báo Lời Chúa. Mẹ đi thăm gia đình bà Êlisabét để đem Lời Chúa đến cho gia đình nầy. Mẹ ra đi: thân gái dặm trường, đi suốt từ Nam xuống Bắc, nhưng bước chân Mẹ đi, thức dậy cỏ cây, làm xôn xao nhà bà Êlisabét, làm nôn nao đứa con trong lòng bà Êlisabét. Đáng buồn là con người trong thời đại chúng ta hiện nay, tuy rất tiến bộ về khoa học kỹ thuật, nhưng lại thiếu thốn tình thương. Chúa dạy chúng ta hãy dừng lại trên đường, như người Samaritanô tốt lành, để đem tình thương đến cho mọi người. Trong khi con người bon chen, chạy đi tìm những lợi lộc vật chất để cho được thành công tạm bợ trên đời nầy, chúng ta hãy xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng ta có một quả tim mới để chỉ biết tìm kiếm Chúa là nguồn hạnh phúc thật. Mẹ Maria đã được Chúa đưa cả hồn cả xác về trời, nhưng Mẹ vẫn luôn luôn hiện diện với chúng ta trên trần gian nầy, nhất là tại La Vang đây. Hôm nay hành hương về nơi Mẹ hiện ra, chúng ta xin Mẹ giúp chúng ta ra khơi với Mẹ, nghĩa là luôn cùng với Chúa Giêsu và Mẹ, hành hương đi vào trong đời sống hằng ngày của chúng ta, sống Tin Mừng một cách trọn vẹn trong xã hội chúng ta đang sống và hăng say loan báo Tin Mừng cho mọi người đang sống với chúng ta.
Số người tham dự Thánh Lễ hôm nay, trong và ngoài khu vực của Linh Địa La Vang, ước lượng được 250.000 người. Cuối Thánh Lễ, Đức Cha chủ tế ban Phép Lành Toà Thánh với Ơn Toàn Xá. Thánh lễ kết thúc lúc 19g. Mọi người nghỉ để dùng bữa tối và chuẩn bị tham dự buỗi Diễn Nguyện vào lúc 20g30 tối nay.
Đêm Diễn nguyện Canh Thức Bên Mẹ được diễn ra lúc 20g30 tại Lễ Đài, trong quảng trường Mân Côi. Quảng trường Mân Côi rộng rãi thênh thang, nhưng không còn một chỗ trống. Bên ngoài quảng trường, cũng chen chân không lọt. Số người ước lượng đến 300.000. Mở đầu là Hò Huế với bài La Vang, Đến Hẹn Lại Lên! Tiếp theo là Hát Quan Họ Bắc Ninh với bài Vào Hội, trong lúc diễn, có mời trầu, mời nước. Ban Hợp Xướng Trùng Dương trình diễn bài Trường Ca Mẹ La Vang, thơ của Đình Bảng, nhạc của Hồ Đăng Tín. Quan Họ Bắc Ninh tiếp tục trình bày liên khúc Về Với Mẹ La Vang. Các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa diễn nguyện bài Dâng Lên Mẹ Hiền. Các nữ tu thuộc Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẳng trình diễn hạnh tích Đức Mẹ Hiện Ra Tại La Vang trong vỡ diễn Một Thời Chưa Xa. Tiếp theo là cô Nuch Boonchuiluea, người Thái Lan, cùng với một bạn gái Thái Lan khác, đang hành hương tại Linh Địa La Vang, trình diễn một bài thánh ca Thái Lan ca ngợi Mẹ La vang. Cộng đoàn giáo dân người Hoa thuộc ba giáo xứ người Hoa tại Thành Phố Hồ Chí Minh trình diễn Ba Sự Vui, Thương, Mừng bằng những vũ điệu tung dãi lụa và múa kiếm, và trình diễn Kinh Kính Mừng qua vũ điệu múa đèn. Cộng đoàn giáo dân người Chăm Phan Rang, thuộc giáo phận Nha Trang, trình diễn bài Lễ Dâng Đầu Mùa cho Chúa và Mẹ với những vũ điệu uyển chuyển điêu luyện. Và sau cùng, cộng đoàn giáo dân người J'Rai Tây Nguyên trình diễn bài Cùng Mẹ ra Khơi, kết thúc buỗi diễn nguyện.
Trong lời kết thúc, Đức TGM Huế tỏ ý vui mừng vì cuộc diễn nguyện đêm nay tại Linh Địa La Vang đánh dấu một bước tiến của đức tin trong quá trình hội nhập văn hóa. Đặc biệt, buỗi diễn nguyện đêm nay mang dấu ấn công giáo rõ rệt vì bên cạnh người công giáo Việt Nam, còn có người công giáo Thái lan, người công giáo Trung Hoa, người công giáo Chăm và nhiều đồng bào cônggiáo dân Sắc Tộc trong nước. Đức Tổng Giám Mục tặng quà lưu niệm cho các đoàn diễn nguyện. Sau đó, mọi người hát bài Lạy Mẹ Là Ngôi Sao Sáng. Tiếng hát của hàng ngàn, hàng vạn người vang lên trong đêm của Linh Địa La Vang, làm vang dội núi rừng. Với bài hát nầy, cộng đoàn hành hương hướng về Mẹ là Ngôi Sao Sáng, Ngôi Sao chỉ đường cho đoàn con Mẹ ra khơi.
Đêm đã về khuya. Mọi người giải tán, trong lòng nôn nao vì chỉ còn một đêm nay tại Đất Mẹ vì ngày mai, ngày Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, là ngày bế mạc Đại Hội, với Thánh Lễ trọng thể lúc 05g do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Nha Trang, Chủ Tịch HĐGMVN chủ lễ, và sau đó, là Kiệu Đại Hội Đức Mẹ La Vang.
Tường thuật từ La Vang