GIA ĐÌNH LÀ TRƯỜNG HỌC NHỮNG ĐỨC TÍNH XÃ HỘI (5)
Tinh thần vị tha
Trình thuật cuộc Đức Maria viếng thăm bà Elisabeth, thánh Luca viết:
“Hồi ấy, Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy mừng và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền lớn tiếng và nói rằng: ‘Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng tôi đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với em’ (Lc 1,39 - 45 )< br>Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, rồi trở về nhà” (Lc 1,56).
Gia đình Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse
Thần sứ Thiên Chúa đã báo tin cho Đức Trinh nữ Maria: Bà sẽ trở thành một người mẹ, và đứa con trai bà sắp sinh ra chính là Con Thiên Chúa. Đức Maria lo lắng và bối rối, Thần sứ Chúa đã trấn an Bà:
“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà,… Kìa bà Elisabeth, người chị họ của bà, tuy đã già, nhưng nay đang cưu mang một người con trai… vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ, Đức Maria nói: Vâng, tôi đây là Tớ nữ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như sứ Thần nói ” (Lc 1,35-37).
Rồi, sứ Thần từ biệt ra đi. Còn Maria thì vội vàng lên đường thăm viếng bà Elisabeth, mang niềm vui đến cho đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ, và làm cho người mẹ của đứa trẻ được tràn đầy Thánh Thần. Maria còn ở lại giúp đỡ bà trọn ba tháng cho đến khi đứa trẻ được sinh ra.
(x. Lc 1,38.41.56).
Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta thấy nổi bật tinh thần vị tha của Đức Maria, một người mẹ biết quan tâm đến lợi ích của người khác, đồng thời cũng giáo dục tính vị tha của người con vừa được cưu mang trong lòng mình. Là một trinh nữ và một người mẹ, được Thiên Chúa ưu ái, bà đã không thừa hưởng cách ích kỷ niềm vui và hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng ngay từ những giây phút đầu, sau khi được Thần sứ Chúa báo tin vui, bà đã nghĩ đến lợi ích và sự đơn chiếc của người chị họ, đang cưu mang được sáu tháng. Bà còn mang thai nhi Con Thiên Chúa đến thăm và ở lại giúp đỡ bà chị họ của mình. Đức Maria là một người mẹ có tinh thần vị tha: quên mình để nghĩ đến người khác. Đức tính cao quý này còn được Người biểu lộ suốt đời: như khi mang Hài Nhi sang tị nạn tại Aicập, vì vua Hêrôđê tìm giết Ngài (x. Mt 2,13-15); khi Người xin Chúa Giêsu cứu giúp gia đình đôi tân hôn lúng túng vì hết rượu đãi khách giữa tiệc cưới (x. Ga 2,1-5); nhất là khi đứng gần thập giá Chúa Giêsu, Người hiến dâng con mình vì
Tinh thần vị tha
Trình thuật cuộc Đức Maria viếng thăm bà Elisabeth, thánh Luca viết:
“Hồi ấy, Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy mừng và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền lớn tiếng và nói rằng: ‘Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng tôi đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với em’ (Lc 1,39 - 45 )< br>Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, rồi trở về nhà” (Lc 1,56).
Gia đình Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse
Thần sứ Thiên Chúa đã báo tin cho Đức Trinh nữ Maria: Bà sẽ trở thành một người mẹ, và đứa con trai bà sắp sinh ra chính là Con Thiên Chúa. Đức Maria lo lắng và bối rối, Thần sứ Chúa đã trấn an Bà:
“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà,… Kìa bà Elisabeth, người chị họ của bà, tuy đã già, nhưng nay đang cưu mang một người con trai… vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ, Đức Maria nói: Vâng, tôi đây là Tớ nữ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như sứ Thần nói ” (Lc 1,35-37).
Rồi, sứ Thần từ biệt ra đi. Còn Maria thì vội vàng lên đường thăm viếng bà Elisabeth, mang niềm vui đến cho đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ, và làm cho người mẹ của đứa trẻ được tràn đầy Thánh Thần. Maria còn ở lại giúp đỡ bà trọn ba tháng cho đến khi đứa trẻ được sinh ra.
(x. Lc 1,38.41.56).
Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta thấy nổi bật tinh thần vị tha của Đức Maria, một người mẹ biết quan tâm đến lợi ích của người khác, đồng thời cũng giáo dục tính vị tha của người con vừa được cưu mang trong lòng mình. Là một trinh nữ và một người mẹ, được Thiên Chúa ưu ái, bà đã không thừa hưởng cách ích kỷ niềm vui và hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng ngay từ những giây phút đầu, sau khi được Thần sứ Chúa báo tin vui, bà đã nghĩ đến lợi ích và sự đơn chiếc của người chị họ, đang cưu mang được sáu tháng. Bà còn mang thai nhi Con Thiên Chúa đến thăm và ở lại giúp đỡ bà chị họ của mình. Đức Maria là một người mẹ có tinh thần vị tha: quên mình để nghĩ đến người khác. Đức tính cao quý này còn được Người biểu lộ suốt đời: như khi mang Hài Nhi sang tị nạn tại Aicập, vì vua Hêrôđê tìm giết Ngài (x. Mt 2,13-15); khi Người xin Chúa Giêsu cứu giúp gia đình đôi tân hôn lúng túng vì hết rượu đãi khách giữa tiệc cưới (x. Ga 2,1-5); nhất là khi đứng gần thập giá Chúa Giêsu, Người hiến dâng con mình vì