Đại Hội Hành Hương lần thứ 26, Đại Hội đầu tiên của Thiên niên kỷ mới, khai mạc vào chiều ngày thứ ba, 13.8.2002, tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang.

Lúc 15g, các Phường Trống, Kèn, Trắc trình diễn trước sân Tháp Cổ. Phường Trống của Phú Nhai, Bùi Chu, gồm 80 người; Phường Kèn của Nam Định, gồm 70 người và Phường Trắc của Thái Bình, gồm 55 người. Và 1300 anh em Công giáo Sắc Tộc Tây Nguyên nổi cồng chiêng lên.

Trời im mát. Theo lệnh của Ban Trật Tự, các tín hữu hành hương xếp hàng trong khu vực Thánh Địa. Nhiều đoàn tín hữu hành hương khác đang tuôn về La Vang như thác chảy. Ước lượng lối 150.000 người.

Đúng 15g30, đoàn rước bắt đầu tiến về Lễ Đài với các đại diện của các Giáo phận Cần Thơ, Long Xuyên, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Phú Cường, Phan Thiết, Đà Lạt, Saigon thuộc Tổng GP Saigon. Tiếp theo là Tổng GP Huế với các giáo phận Huế, Nha trang, Buôn Mê Thuột, Qui Nhơn, Kontum, Đà Nẳng. Và Tổng GP Hà Nội với các giáo phận Hà Nội, Thanh Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Vinh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Hoá, Thái Bình, Lạng Sơn. Như thế là gồm đủ 25 Giáo phận của Giáo Hội Việt Nam chiều hôm nay về bên Mẹ La Vang.

Đoàn rước của các thiếu nữ mang biểu tượng của Đại Hội La Vang lần 26 tiến lên. Đoàn Giáo dân các Sắc Tộc, theo sau, vang lên những tiếng cồng chiêng rộn rã âm sắc Tây nguyên . Kế tiếp là đoàn các nam nữ tu sĩ của nhiều dòng tu và tu hội , đoàn các chủng sinh. Cuối cùng là đoàn các Linh Mục gồm Linh mục Tổng Đại Diện Giáo phận Huế và 120 linh mục trong và ngoài nước, và đoàn các Giám Mục gồm Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám mục Lạng Sơn, Phó Tổng Thư Ký HĐGMVN; Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Qui Nhơn, Tổng Thư ký HĐGMVN; Đức Cha Phaolô Cao Đình Thuyên, Giám mục Vinh; Đức Cha Giuse Nguyễn Tiến Đức, Giám mục Buôn Mê Thuột; Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, Giám mục Phó Nha Trang; Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám mục Bùi Chu; Đức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Huế.

Sau khi đoàn rước an vị, Lm Giuse Dương Đức Toại, Quản nhiệm TTTM La Vang, phát biểu về ý nghĩa của ngày Đại hội Lavang lần thứ 26 . Trước tiên, Ngài thay mặt ban tổ chức giới thiệu các thành phần Dân Chúa đang quây quần bên Mẹ chiều hôm nay và chào mừng mọi thành phần tham dự Đại Hội. Sau đó, ngài nói lên ý nghĩa của ngày Đại Hội Hành Hương La vang lần thứ 26 nầy là đại hội đầu tiên của thiên niên kỷ mới, với chủ đề: Ra khơi, một lệnh truyền của Chúa Giêsu. Đây là đề tài chủ đề của của tông thư Tiến vào thiên niên kỷ mới của ĐTC đưa ra cho Giáo Hội thi hành trong thiên niên kỷ thứ ba nầy. Chia sẽ với những thao thức của Đức Thánh Cha, Đức TGM Huế đã lấy lại chủ đề này để làm chủ đề của Đại Hội La vang lần thứ 26 nầy để quy tụ mọi thành phần con cái Mẹ về với Mẹ. Ra khơi bao hàm nhiều rủi ro, nhiều nghịch cảnh. Đức Mẹ đã ra khơi theo ý nghĩa ấy, kể từ khi Đức Mẹ thưa xin vâng, cũng như khi Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá. Xin Đức Mẹ cho mọi người ra khơi để thực hành lệnh truyền của Chúa Giêsu đã đưa ra. Xin Đức Mẹ là Mẹ phù hộ các tín hữu, cầu cho chúng con. Tiếp theo, Linh mục Quản Nhiệm trao các biểu tượng cho các GM, các LM , các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và đại diện của Giáo dân

Sau phần giới thiệu của Linh mục Quản Nhiệm, Đức TGM Huế, nhân danh Hội Đồng GM Việt Nam, tuyên bố khai mạc Đại Hội Đức Mẹ Lavang làn thứ 26 - từ ngày 13 đến 15 tháng 8 năm 2002 . Ngay sau lời công bố khai mạc Đại Hội của ĐTGM Huế, chuông, trống , cồng chiêng , kèn, trắc và tiếng vỗ tay ciủa hàng ngàn giáo dân cùng lúc, vang lên rộn rã tưng bừng như tíếng sấm dậy.

Sau đó là nghi thức rước biểu tượng của 25 Giáo phận: toàn thể cộng đoàn hành hương đứng lên và cùng với ca đoàn hoà nhịp hát bài Kìa Bà nào đang tiến lên trong khi biểu tượng của các Giáo phận được kéo lên cao và được rước lên trước tượng Mẹ đang âu yếm nhìn đoàn con cái Mẹ từ bốn phương đang quy tụ về Đất Mẹ.

Sau phần rước biểu tượng 25 Giáo phận, là phần trình diễn đại vũ Thuyền về bến Mẹ, cùng lúc, các biểu tượng của 25 Giáo phận được kéo lên tháp cổ. Đại vũ do Giáo xứ Phủ Cam phụ trách khởi đầu với đoàn những em bé mang áo xanh da trời như màu xanh của biển khơi bao la, tung tăng bơi lội, để rồi sau đó, cùng nhau tiến ra khơi của biển cả ngút ngàn sóng gió ba đào.

Sau màn đai vũ chào mừng Mẹ , đoàn rước đại diện của 25 Giáo phận cùng với các Giám mục, tiến về Linh Đài Mẹ dâng hoa và dâng hương cho Mẹ trong tiếng nhạc êm đềm với một con thuyền lớn biểu tượng cho chủ đề Ra khơi của Đại Hội lần thứ 26.

Kết thúc phần khai mạc , Đức TGM Huế xướng kinh Thánh Mẫu La Vang. Dứt lời kinh, nhạc, trống, trắc, kèn cùng nổi lên trong tiếng hát Cùng Mẹ Ra Khơi của nhạc sĩ linh mục Minh Anh, chấm dứt phần nghi thức khai mạc.


Sau phần nghi thức khai mạc ĐẠI HỘI LA VANG 26 , đúng 17g là thánh lễ Truyền Tin do Đức GM Lạng Sơn Giuse Ngô quang Kiệt chủ tế với chủ đề Truyền tin. Đồng tế có Đức Cha Têphanô Nguyễn như Thể, TGM giáo phận Huế, và các giám mục: ĐC Phaolô Maria Cao đình Thuyên, giám mục Vinh; ĐC Giuse Nguyễn Tích Đức, giám mục Buôn Mê Thuột; ĐC Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục Bùi Chu; ĐC Phaolô Lê Đắc Trọng, giám mục phụ tá Tổng GP Hà Nội; ĐC Phêrô Nguyễn Soạn, giám mục Quy Nhơn; Đức Đan viện phụ Têphanô Huỳnh Quang Sanh, Bề Trên Dòng Biển Đức Thiên An Huế; linh mục Stanislaô Nguyễn Đức Vệ, Tổng Đại Diện Giáo phận Huế và 120 linh mục.

Trước Thánh Lễ, Đức Đan viện phụ Thiên An tuyên đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gởi cho Đại Hội, và sau đó, Cha Tổng Đại Diện Giáo phận Huế đọc thư của ĐHY Phaolô Giuse Phạm đình Tụng gửi cho Đại Hội.

Trong bài giảng Thánh Lễ hôm nay, Đức Cha chủ tế lấy chủ đề của Đại Hội Cùng Mẹ ra khơi và quãng diễn đại ý như sau : Ra khơi, thì phải ra sâu, nếu muốn bắt được nhiều cá, nhưng cũng sẽ gặp rất nhiều hiểm nguy . Ra khơi là ra xa bờ, như vậy, là phải từ bỏ những tiện nghi, phải chịu đựng những thiếu thốn, phải chấp nhận những sóng gió, hiểm nghèo. Muốn truyền giáo, chúng ta phải ra khơi, phải lên đường. Đức Kitô là người đàu tiên đã ra khơi, đã lên đường, đã ra đi truyền giáo. Người đã từ bỏ chức vị Thiên Chúa để mặc lấy thân phận hèn yếu mỏng giòn của loài người, và đã sống hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha. Đức Mẹ cũng đã ra khơi, và cũng đã ra khơi với Chúa Giêsu là Con của Ngài. Kể từ biến cố truyền tin, Đức Mẹ đã lên đường ra khơi. Đời Mẹ đầy dẫy những chuyến đi : đi thăm bà chị họ Isave, đi khai hộ khẩu, đi lên Đền Thờ Giêrusalem, đi dự tiệc cưới, đi theo Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn và đứng dưới chân thập giá. Đó là những chuyến ra khơi, ra khỏi đất liền, để tiến vào đại dương sóng gió, để đi đến một chân trời hoàn toàn xa lạ vì vâng phục thánh ý Chúa. Kỷ niệm ngày Mẹ hiện ra ở Lavang hôm nay , kỷ niệm đẹp nhất chúng ta phải có, là phải cùng Mẹ ra khơi - đó là ra khỏi con người cũ kỷ của mình để đi theo Mẹ đến những chân trời mới, trong tư cách của con người mới : con người biết sống cho Thiên Chúa và biết sống cho tha nhân, biết đi ra khỏi những ích kỷ cá nhân dể đi vào ích lợi của cả nhân loại, đi vào kế hoạch ích lợi chung của cả loài người. Cuộc ra khơi nào cũng đầy nguy hiểm và đầy thử thách, nhất là trong thời đại chúng ta hôm nay, nhưng chúng ta hãy tin tưởng , vì có Mẹ đang đồng hành với chúng ta, đang ra khơi chúng ta, và chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được tất cả và sẽ gặt hái được nhiều hoa trái tốt đẹp. Cuối bài giảng , Đức Cha chủ tế nguyện xin Đức Mẹ La Vang giáng ơn ban phúc cho đoàn con Mẹ hành hương trong dịp Đại Hội hành hương nầy.

Trong dịp Thánh lễ khai mạc nầy, Phép Lành Toà thánh với Ơn Toàn Xá được ban cho cộng đoàn hành hương. Thánh lễ được kết thúc lúc 18g30.

Ban tối, lúc 20g, Rước Kiệu Mình Thánh Chúa trọng thể quanh trung Tâm Thánh Mẫu La Vang với một biển đèn cầm tay, sáng bừng cả bầu trời La Vang trong đêm của ngày thứ nhất Đại Hội nầy.