SEATTLE. Chiều thứ bảy 28 tháng 5, một buổi chiều thật đẹp với bầu trời trong xanh nơi thành phố Seattle sau nhiều ngày mưa dài trong suốt hơn tuần lễ vừa qua. Nhiệt độ ngoài trời hôm nay là 75 độ F và có nắng ấm nên thật dễ chiụ khi trời càng về chiều. Khuôn viên nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trở nên nhộn nhịp, mới hơn 5 giờ chiều, các đoàn thể trong giáo xứ đã tề tựu để chuẩn bị cuộc rước kiệu Đức Mẹ kết thúc tháng hoa năm 2012.

Xem hình ảnh

Đúng 6 giờ , cuộc rước kiệu Đức Mẹ được bắt đầu bằng nghi thức xông hương xe hoa kiệu Mẹ do cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ sự. Trên lễ đài, người MC thông báo đòan kiệu bắt đầu di chuyển với thứ tự được vị MC này lần lượt đọc tên từng hội đoàn tham dự cuộc cung nghinh Đức Mẹ, người MC nói: xin Thánh Giá nến cao bắt đầu di chuyển, tiếp theo là chiêng trống, 12 em Thiếu nhi cầm cờ Đức Mẹ và các Hội đoàn với cờ hiệu được đi theo thứ tự như : Thiếu Nhi Thánh Thể, Hội Legio Maria, Huynh Đoàn Đa Minh, Hội Thánh Linh Canh Tân Đặc Sủng, Liên Đoàn Tông Đồn Fatima, các cộng đoàn gồm cộng đoàn Fatima, cộng đoàn Mông Triệu, cộng đoàn Mân Côi, tiếp theo là giáo dân không có trong các hội đoàn, Hội Các Bà Mẹ, các em lễ sinh, đội dâng hoa, quý cha cùng các thừa tác viên Thánh Thể và cuối cùng là xe hoa kiệu Đức Mẹ với đội hầu xe kiệu Mẹ do các anh em đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.

Đoàn kiệu được di chuyển trên các đường phố chung quanh nhà thờ một các nghiêm trang với sự gìn gìn trất tự của các cảng sát thành phố Seattle và đội an ninh của giáo xứ. Trên suốt lộ trình cung nghinh Mẹ, lời ca tiếng hát chúc tụng Thiên Chúa và vinh danh Mẹ qua phần suy niệm Năm Sự Mừng để ca ngợi mầu nhiệm Chúa sống lại, Chúa lên Trời, rồi Chúa Thánh Thần hiện xuống và thưởng công đồng công cứu chuộc của Mẹ Maria với mầu nhiệm Chúa đã thưởng Đức Mẹ lên Trời và trên Trời.

Đoàn kiệu trở về lễ đài lúc 6 giờ 50 phút. Khi toàn thể giáo dân rước kiệu Mẹ đã về đến khuôn viên nhà thờ, đội hầu xe hoa kiệu Đức Mẹ đã thỉnh Thánh tượng Đức Mẹ lên lễ đài và đặt ở vị trí được thiết kế rất trang trọng và tuyệt đẹp. Giáo dân nhìn lên lễ đài tưỏng chừng như đang hành hương về nơi mà xưa kia Mẹ hiện ra với 3 mục đồng tại Fatima. Thật vậy, khi nhìn vào bức phông nơi Mẹ đang ngự trên lễ đài, mọi người đều hình dung nhớ lời nguyện cầu và chúc tụng Mẹ qua bài hát : năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa trời, hiện ra uy linh sáng chói…” Buổi cung nghinh Mẹ được tiếp nối bằng nghi thức dâng hoa để ca ngợi Thánh Danh Mẹ do các em Đoàn Thiếu Nhi trình diễn. Khi các em thiếu nhi với những bộ áo đầm khá đẹp trông rất linh hoạt vừa tiến lên lễ đài, thì tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu của toàn thể giáo dân hiện diện đã nhiệt liệt chào đón các em. Trên lễ đài suốt gần nửa tiếng đồng hồ, các em đã cùng nhau dâng lên Mẹ những vũ khúc khá điêu luyện, mọi người đều say sưa nhìn những cánh tay uyển chuyển , nhịp nhàng của các em qua các vũ khúc thật đẹp mắt.

Đúng 7 giờ 20 phút, thánh lễ được bắt đầu bằng bài ca nhập lễ do ca đoàn Cung chiều hát lễ với lời ca :” Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con, Thần khí tác tạo của Chúa. Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng…”

Cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế thánh lễ, cha phụ tá Nguyễn Sơn Miên cùng đồng tế thánh lễ và thầy sáu phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ.

Mở đầu thánh lễ , cha chủ tế nói: Kính thưa quý cha, quý thầy quý sơ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện. Chúng ta đã cùng nhau cung nghinh Mẹ qua các đường phố chung quanh nhà thờ một cách sốt sắng để tôn vinh danh Mẹ. Chiều hôm nay trời khá đẹp, nhìn bầu trời trong xanh, có gió nhẹ thật tuyệt vời, cùng với giáo hội hôm nay chúng ta mừng lễ vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Làn gió đang thổi qua trên mỗi người chúng ta, chẳng khác nào xưa kia Chúa Giêsu đã thổi hơi Thánh Thần đến với các Tông đồ của Ngài. Hôm nay đúng là ngày Sinh Nhật của Giáo Hội, chúng ta cùng nhau cho một tràng pháo tay để mừng ngày Sinh Nhật của Giáo Hội.Xin Thánh Thần Chúa đổ tràn đầy trên mỗi người chúng ta, trên mỗi gia đình và trên giáo xứ chúng ta. Chúng ta hãy ăn năn sám hối để được xứng đáng cử hành mầu nhiệm Thánh một cách sốt sắng”.

Thánh lễ hôm nay được cử hành một cách trọng thể theo phụng vụ Chúa Nhật mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ trách công bố lời Chúa trong thánh lễ với đoạn tin mừng như sau : Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

Phần chia sẻ lời Chúa, cha chủ tế cũng đã một lần nữa nhấn mạnh hôm nay là ngày Sinh Nhật của Giáo Hội, ngài nói : Thưa quý ông bà và anh chị em, nhìn lên khung cảnh của bức phông “CÙNG MẸ CHÚNG CON TIẾN TRONG HIỆP NHẤT” rồi thấy có những ngọn lửa nữa, hôm nay, chúng ta cùng với giáo hội cử hành thánh lễ vọng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mừng ngày Sinh nhật của Giáo Hội, thật vậy hôm nay đúng là ngày mà giáo hội được mở đầu một cuộc sống mới qua mầu nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống, đúng là Ngài đến đã đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Thánh Thần đến với các Tông Đồ ngày xưa đã biến đổi các ngài từ những con người luôn sợ hãi đã trở nên những vị can đảm, các ngài đã ra đi và làm chứng nhân của Đức Kitô, xin cho mỗi người chúng ta cũng biết sống đạo đức hầu cho nhiều người được biết Chúa qua cuộc sống của mỗi người chúng ta…Xin Thánh Thần Chúa đổi mới mỗi người chúng ta để chúng ta cũng được trở nên những chứng tá của Chúa, xin cho chúng ta biết liên kết với nhau trong tình anh em của người Kitô hữu, sống đời bác ái và yêu thương, nhất là chúng ta cùng quyết tâm sống với ý tưởng được ghi trên bức phông của lễ đài hôm nay: cùng Mẹ chúng con tiến trong hiệp nhất, xin cho chúng ta được hiệp nhất trong đường hướng xây dựng giáo xứ với niềm hy vọng mới…”

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chủ tế đã thông báo và mời gọi giáo dân sau thánh lễ nên ở lại để tham dự cuộc xổ số. Ngài nói : trong những tuần vừa qua, vé số được bán ra và rất nhiều giáo dân đã mua ủng hộ giáo xứ, đây là cuộc xổ số để tạo thêm nguồn tài chánh cho quỹ xậy dựng giáo xứ. Xin mọi người ở lại tham dự để cùng chia sẻ và tiếp sức với nhau trong việc xây dựng nhà Chúa “.

Tưởng cũng nên biết thêm một chút, nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Seattle hiện nay quá nhỏ bé so với nhu cầu về số lượng giáo dân đã ghi danh vào giáo xứ kể từ khi Cộng Đồng Công Giáo nơi đây được nâng lên hàng giáo xứ. Do vậy giáo xứ đang có kế hoạch tậu mãi cơ sở mới để xây dựng một ngôi thánh đường mới có các phòng ốc với những tiện nghi, hầu đáp ứng mọi nhu cầu cho các sinh hoạt trong giáo xứ. Cuộc xổ số được bắt đầu ngay sau khi phép lành cuối lễ kết thúc. Ông trưởng ban tổ chức xổ số đã kêu gọi toàn thể các vị giúp bán vé số đem nạp lại cho ban xổ số những vé số còn lại chưa bán đuợc và công bố cuộc xổ số bắt đầu. Trên lễ đài, một bàn quay số được bày ra với sự hiện diện của cha chánh xứ Đào Xuân Thành, cha phụ tá Nguyễn Sơn Miên, thầy sáu phó tế Nguyễn Đức Mậu và nữ tu Thúy Mai, đây là 4 vị được ban xổ số mời lên để phụ trách phần vụ quay số cho các lô trúng. Anh Phạm Huy Hoàng là vị MC điều khiển cuộc xổ số và anh Vũ Hoàng Trực Chủ tịch Hội Đồng Tài Chánh giáo xứ phụ trách ghi các số trúng của các giải thưởng vào bảng kết quả xổ số. Cuộc xổ số đã gây hào hứng cho đông đảo giáo dân ở lại tham dự, mọi người đều trong tình trạng yên tịnh và rất chăm chú khi nghe vị MC đọc chậm rãi từng số một của các lô trúng. Có nhiều vị đã cầm vé số theo dõi số của mình một cách chăm chú trông khá hấp dẫn. Cuộc xổ số chấm dứt vào khoảng hơn 8 giờ 40 phút mọi người ra về trong vui vẻ. Một số giáo dân đã về sớm không tham dự cuộc xổ số nên Ban Tổ Chúc Xổ Số vẫn còn giữ lại nguyên các tặng phẩm của những giải thưởng vì chưa thấy ai nhận giải thưởng tại chỗ khi kết thúc cuộc xổ số.Ban Xổ số cho biết các giải thưởng của các lô trúng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xổ số, nếu không có người nhận, các giải thưởng đó sẽ được đưa vào quỹ xây dựng giáo xứ.