Thánh lễ đêm Chúa Giáng Sinh tại giáo xứ Việt Nam Seattle.

SEATTLE. “ Đêm đông lạnh lẻo Chúa sinh ra đời…” Hôm nay thứ bảy ngày 24 tháng 12 năm 2011, một buổi chiều khá đẹp giữa mùa đông lại đến với thành phố của xứ Cao Nguyên Tình Xanh vốn là xứ mưa nhiều. Nhiệt độ ngoài trời không mấy lạnh lắm lại chẳng có mưa dù là cơn mưa nhẹ nên thật vô cùng lý tưởng cho những ai đi tham dự đêm lễ Chúa Giáng Sinh năm nay. Thánh lễ đêm mừng Chúa Giáng Sinh của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Seattle được cử hành tại Hội trường của một trường học có tên Aki Kurosse thuộc phía nam thành phố Seattle và cách nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam khoảng gần 4 dặm. Tôi có mặt tại Hội trường vào khoảng hơn 6 giờ chiều nhưng đã thấy trong hội trường nơi cử hành Thánh Lễ có khá đông giáo dân đến rồi. Được biết Chương trình Thánh lễ đêm mừng Chúa Giáng Sinh của giáo xứ Việt Nam Seattle được bắt đầu từ 7 giờ tối với phần diễn nguyện canh thức để đón Chúa Sinh ra. Gần 7 giờ tối, hội trường đã đấy kín, có lẻ vì thời tiết thuận tiện nên đêm nay lượng người đến tham dự quá sức đông đảo, khỏang chừng hơn 2 ngàn người có mặt khi giờ khai mạc bắt đầu. Tôi thấy, tất cả các ghế ngồi trong hội trường chính cũng như ở tầng thứ hai của hội trường đếu đầy kín cả, một số giáo dân khá đông đảo lại phải đứng chung quanh các lối đi, ngoài hành lang, cũng như các tầng cấp của cầu thang lên gác, rất nhiều giáo dân đến từ phía Bắc như Everett, Lynnwood, Shoreline, phái Nam như Auburn, Federal Way, Renton Kent…

Xem hình

Đúng 7 giờ, cha chánh xứ Đào Xuân Thành tuyên bố khai mạc giờ diễn nguyện canh thức đón Chúa Giáng Sinh , ngài ngỏ lời chào mừng toàn thể dân Chúa và đồng hương đến tham dự đêm mừng lễ Chúa Giáng Sinh với lời chúc mừng mọi người có mặt cũng như mọi gia đình một lễ Giáng Sinh an bình trong Chúa Kitô Hài Nhi.

Mở đầu phần diễn nguyện canh thức đêm Giáng Sinh, ca đòan Tổng hợp đã cất lên tiếng hát nhịp nhàng với cung điệu thật êm dịu : “Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tôi. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Đời…” Tiếng hát chậm rãi được ngân vang qua giọng hát êm diụ của các anh chị em ca viên đã đưa mọi người hướng về mầu nhiệm của đêm thiêng liêng tưởng chừng như dân Chúa xưa kia mong chờ từ Thiên quốc hãy đổ sương xuống với nguồn ơn Cứu Độ cho con người.

Chương trình diễn nguyện kéo dài 1 giờ đồng hồ do các anh chị em của các ca đoàn và các em Thiếu nhi phụ trách, với những vũ khúc khá điêu luyện, đặc biệt hoạt cảnh Giáng Sinh Về đã nói lên ý nghĩa của nhiều tâm trạng khắc khoải khác nhau của từng gia đình nơi mỗi người khi Giáng Sinh về, người thích ăn uống tiệc tùng, kẻ lại thích đi tham dự Thánh lễ đêm mà các anh chị giới trẻ đã diễn xuất khá điêu luyện…Chương trình diễn nguyện chấm dứt lúc 7 giờ 55 phút, màn sân khấu được kéo lại để sửa soạn chuẩn bị thánh lễ.

Bây giờ là 8 giờ 05 phút, vị xướng ngôn viên trong Ban Phụng Vụ của giáo xứ thông báo giờ thánh lễ bắt đầu với lời dẫn lễ nói về ý nghĩa đêm Chúa Giáng Sinh. Sau đó ba hồi chiêng trống được ngân vang kéo dài khá lâu đã đưa mọi người về với bầu khí trang nghiêm của đêm thánh mừng Chúa Giáng Sinh. Tiếng chiêng trống vừa chấm đứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ và nghi đoàn cùng với các linh mục kiệu tượng Chúa Hài Đồng từ phía cửa Hội trường tiến lên lễ đài. Nghi đoàn kiệu Chúa Hài Đồng khá dài với đoàn Lễ Sinh hơn 30 em giúp lễ trong trang phục màu trắng khá trịnh trọng đã làm tăng thêm phần trọng thể của buổi kiệu Chúa Hài Đồng để mở đầu nghi thức cử hành thánh lễ đêm Chúa Giáng Sinh.

Chủ tế thánh lễ là cha chánh xứ Đào Xuân Thành cùng đồng tế thánh lễ có cha phụ tá Nguyễn Sơn Miên cùng với thầy sáu phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế nói: “Trân trọng kính chào mừng quý Soeur, Quý đại diện các Cộng Đoàn, các Hội Đoàn, quý Đồng hương cùng Quý ông bà anh chị em giáo dân từ xa đến và toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa đến cùng giáo xứ trong Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh đêm nay. Kính chúc quý ông bà và anh chị em cùng gia đình một lễ Giáng Sinh an bình, xin cho một tràng pháo tay để chào đón nhau trong đêm đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh …”

Cha chủ tế là vị giảng thuyết trong thánh lễ, xin ghi lại vài nét chính của bài giảng. Lời mở đầu ngài đã ngỏ lời chia sẻ rất tâm tình khi nhìn thấy đông đảo giáo dân đến với đêm Chúa Giáng Sinh, ngài nói: “ Hôm nay nhìn thấy cả hội trường chật ních người, từ trên lầu nữa, tất cả đều đầy kín người, có rất nhiều người đang đứng chung quanh các lối đi trong hội trường, ở các hành lang, ở ngoài nữa, tuy không có chỗ ngồi nhưng nhiều người đã đứng để chúng ta cùng nhau sốt sắng dâng lên Chúa món quà đón mừng Chúa Giáng Sinh…

Thưa anh chị em, chương trình diễn nguyện vừa rồi có hay không ? ( có tiếng vọng của giáo dân : hay) xin cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho ban diễn nguyện( tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường kéo dài khá lâu).Ngài nói tiếp: Giới trẻ trong giáo xứ càng ngày càng nẩy ra ý kiến rất là hay, đã thấy được những điều thực tế trong đời sống đạo giữa xã hội văn minh này, tất cả đã nói lên trong hoạt cảnh “Giáng Sinh Về” mà các anh chị vừa trình diễn …

Chúng ta ngày hôm nay, mừng lễ Chúa Giêsu Giáng Sinh, lễ Giáng Sinh có ý nghĩa gì qua Giáo Hội, qua cuộc đời của mỗi người chúng ta. Có nhiều khía cạnh có thể nói về ý nghĩa của ngày Giáng Sinh, nhưng chúng ta có thể tập trung vào ý nghĩa: Chúa đến để nâng chúng ta lên … Lúc nảy trong hoạt cảnh có một em bé trai được đóng vai Chúa Hài Nhi, được lên sân khấu, không nghe khóc la gì hết, bé trai đó được diễm phúc phải không? được làm Chúa mà… Chúng ta cũng là những người được Chúa nâng lên từ điạ vị của con người tội lỗi yếu hèn được làm con Thiên Chúa…

Con Thiên Chúa đến trần gian để làm gì, để làm con người , để nhận lấy bản tính của con người, của nhân loại. Vì sao Chúa không xuống thế làm một Thiên thần mà lại chọn thân phận làm một con người…và lại sinh ra trong hang lừa máng cỏ, nhiều ý nghĩa lắm…

Rồi vì lòng yêu thương của Chúa, chúng ta được Thiên Chúa nâng lên với Chúa trong các Thánh lễ hằng ngày mà chúng ta tham dự qua bàn tiệc thánh…

Chúa sinh ra trong hang lừa máng cỏ để nói lên sự nghèo khó , Chúa muốn gợị lên cho chúng ta hình ảnh yêu thương của Chúa đối với nhân loại qua hình ảnh khó nghèo, Chúa muốn chúng ta cũng biết sống với tinh thần nghèo khó và biết sang sẻ cho nhau nhất là biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương cúng ta.

Ngày nay, trong thế giới văn minh này, càng ngày người ta càng muốn trần tục hoá đến nổi người ta muốn loại bỏ Chúa ra, kể cả ngày lễ Giáng Sinh của Chúa, người ta cũng muốn tránh né thói quen thông thường xưa nay qua tiếng Merry Christmas để chúc nhau trong ngày Lễ Giáng Sinh. Merry Christmas là tiếng để chúc nhau và cũng để nhắc cho mọi người hãy mừng vui ngày Chúa Giáng Sinh….Hãy chúc nhau trong niềm vui để nói lên sự vui mừng vì được nâng lên làm con Chúa…

Trong niềm vui của giáo xứ, trong những ngày sắp tới chúng ta đang cố gắng gây quỹ để tạo dựng cơ sở mới của giáo xứ, chúng ta cùng nhau hướng về tương lai đầy hy vọng để nhắm đến mục đích xây dựng cho tương lai của giới trẻ, cho các thế hệ con cháu của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau nâng tâm hồn lên trong lảnh vực tâm linh. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện , xin cho chúng ta một lễ Giáng Sinh được hưởng niềm vui trọn vẹn trong Đức Kitô Chúa chúng ta. ”

Sau lời nguyện kết lễ, cha chánh xứ lại một lần nữa cám ơn sự đóng góp công sức để tổ chức thành công tốt đẹp trong thánh lễ đêm nay của các Cộng Đoàn, các Hội Đoàn, các ca đoàn, ban An ninh, Hội nhà Chúa và tất cả những người thiện nguyện. Trước khi kết thúc chương trình đêm lễ Giáng Sinh cha phụ tá Nguyễn Sơn Miên là vị phụ trách vận động gây quỹ xây dựng cho giáo xứ nên ngài cũng đã ngỏ lời mời gọi mọi người chung sức đóng góp để tạo dựng cơ sở mới mà giáo xứ đang tiến hành tậu mãi, để giúp vui trong đêm Chúa giáng trần cha Nguyẽn Sơn Miên đã hát cùng với một chị huynh trưởng và một em trong đoàn Chúa Hài Đồng, mà ngài là tuyên uý, ngài cũng đã một mình hát một loạt nhiều bài ca mừng Chúa Giáng Sinh đã tạo thêm sự vui nhộn trong đêm thánh vô cùng này.

Thánh lễ đêm mừng Chúa Giáng Sinh được chấm dứt vào khoảng 9 giờ 50. Mọi người ra về trong niềm vui và ai cũng tỏ vẻ mến phục cha già Nguyễn Sơn Miên, ngài tuy già nhưng vẫn luôn sống và hoà đồng với giới trẻ qua công việc giúp các em Thiếu Nhi Thánh Thể trong giáo xứ từ khi giáo xứ còn là Cộng Đồng suốt mười mấy năm rồi.

Nguyễn An Quý