TÒA GIÁM MỤC MỸ THO
32 Hùng Vương, P. 7, Mỹ Tho, Tiền Giang
Emai: vptgmmt@gmail.com
ĐT: 073 3873 299 - Fax: 073 3887 24


THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG 2011

Kính gởi: Các linh mục, các nam nữ tu sĩ, chủng sinh, và toàn thể anh chị em giáo dân

Anh chị em rất quý mến,

1. Mùa vọng năm nay, tôi muốn nhắc lại cho anh chị em trọng tâm của niềm tin Kitô giáo, vì chính niềm tin ấy cũng là niềm hy vọng của chúng ta (x. Dt 10, 22-23 ; 1 Pr 3, 15). Chúng ta sẽ bước vào Năm Đức Tin, do Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vừa công bố trong Tông Thư “Cánh Cửa Đức Tin”, sẽ khai mạc ngày 11 tháng 10 năm 2012 và bế mạc ngày 24 tháng 11 năm 2013, kỷ niệm 50 năm Công Đồng Vaticanô II và 20 năm xuất bản Sách Giáo Lý Chung của Hội Thánh Công Giáo.

Anh chị em có tin một Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình, trong đó có loài người chúng ta không? Anh chị em có tin Chúa Giêsu Kitô là Con Một của Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, đã sinh ra làm người bởi Đức Trinh nữ Maria, đã chết trên Cây Thánh giá để chuộc tội chúng ta và đã sống lại vinh hiển, ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin Chúa Thánh Thần là Đấng ban Sự Sống, Ngài bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Ngài cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con không?

2. Mỗi ngày, khi làm dấu Thánh giá “Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần”, anh chị em có ý thức mình tuyên xưng các mầu nhiệm cơ bản nhất trong đức tin Kitô giáo, là mầu nhiệm “Ba Ngôi Thiên Chúa”, và mầu nhiệm Thánh giá Chúa Kitô không? Cả hai mầu nhiệm ấy đều là mầu nhiệm Tình yêu, vì như Thánh Gioan nói, “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4, 8). Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm Tình yêu nội tại ở trong Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần yêu nhau mật thiết đến nỗi là Một với nhau. Ba Ngôi chỉ là một Thiên Chúa Duy Nhất, dù không hề lẫn lộn với nhau. Thánh giá Chúa Giêsu biểu lộ cho chúng ta biết: Thiên Chúa muốn chia sẻ Tinh Yêu của Ngài cho chúng ta, mặc dù chúng ta là những kẻ có tội.

3. Tin vào Chúa Giêsu là tin Thiên Chúa là Tình Yêu và đã chia sẻ Tình Yêu cho chúng ta trong Chúa Giêsu, chính vì lẽ đó mà chúng ta hết sức hân hoan vui mừng. Niềm vui lớn nhất của cuộc đời chúng ta phát xuất từ niềm tin ấy. Tin Chúa Cha yêu thương chúng ta, đã ban Con Một của Ngài là Chúa Giêsu cho chúng ta. Tin Chúa Giêsu yêu thương chúng ta và đã chết vì ta, nhưng đã chiến thắng sự chết và đã sống lại cho chúng ta được sống. Tin Chúa Thánh Thần yêu thương chúng ta và ban Sự Sống cho ta, giúp ta gắn bó với Chúa Giêsu và Thiên Chúa.

Tâm hồn chúng ta tràn trề Hy vọng, vì tin cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều yêu thương chúng ta và muốn cho chúng ta được hạnh phúc. Các Ngài muốn cho chúng ta đạt đến mục đích cao cả nhất, cũng là mục đích cuối cùng của cuộc đời chúng ta, là được chia sẻ Tình yêu và Sự Sống vĩnh hằng của các Ngài. Nhưng để đạt mục đích ấy, chúng ta phải trải qua cuộc sống trần gian, đầy những sóng gió và thử thách. Cuộc sống trần gian ấy giống như một cuộc vượt biển đầy những cam go và thử thách, mà chỉ những ai bền vững đến cùng mới sang được bờ bên kia. Bờ bên kia của cuộc đời không phải là Nước Mỹ, Nước Úc hay Nước Pháp, mà là chính Thiên Chúa.

4. Trong cuộc “Vượt Biển” này, có nhiều chướng ngại, nhiều kẻ thù mà khoa tu đức cổ điển gọi là “ba thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt”. Cách nói đó, tuy xưa, nhưng vẫn rất đúng. Kẻ thù đáng sợ nhất của chúng ta là thần dữ, là ma quỷ không ngừng cám dỗ chúng ta dưới mọi hình thức, thậm chí có lúc mặc lấy hình thức ánh sáng, như “ánh sáng văn minh”, ánh sáng tự do, tự do luyến ái, tự do lựa chọn, tự do quyết định về cuộc sống hay cái chết của mình, thậm chí tự do quyết định về số phận thai nhi đang sống trong lòng dạ mình.

Kẻ thù được khoa tu đức gọi là thế gian, không phải là thế giới hay nhân loại được Thiên Chúa dựng nên tốt đẹp, nhưng là xã hội con người đã bị tội ác làm cho hư hỏng và trong thực tế đã làm tôi thần dữ. Thế gian là “cái mồi” mà thần dữ thường sử dụng để dụ dỗ ta vào bẫy của nó. Như Tin mừng Mátthêu tường thuật: Quỷ đem Chúa Giêsu lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và cám dỗ Người bái lạy nó (x. Mt 4, 8-9).

Kẻ thù thứ ba, không kém nguy hiểm, chính là kẻ “nội thù”, là “xác thịt”, không phải thân xác thể lý của con người, đã được Thiên Chúa dựng nên tốt đẹp, nhưng là con người cũ của chúng ta với những đam mê tội lỗi, có khuynh hướng chống lại sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Vì tội của Adam, mà chúng ta sinh ra trong tội, nô lệ tội lỗi và thần dữ, cần phải được giải thoát khỏi tù ngục của cái tôi ích kỷ và vụ lợi của chính mình.

5. Điều quan trọng nhất chúng ta đang mong chờ, chính là “ơn cứu độ”, “ơn giải thoát”, mà chỉ có Chúa mới mang đến cho chúng ta. Chúa Giêsu đã sinh ra ở trần gian, để cứu độ chúng ta.“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức những ai tin vào Danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1, 12-13). Chúng ta có tin vào Danh Chúa Giêsu hay không? Người đã chết, đã sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và sẽ trở lại phán xét kẻ sống và kẻ chết. Người sẽ phán xét hoàn toàn dựa vào tiêu chuẩn điều răn yêu thương mà Người đã truyền lại cho các môn đệ (x. Mt 25, 31-46). Chúng ta có thực thi điều răn yêu thương của Người hay không?

6. Đức tin của chúng ta phải là “đức tin hành động nhờ đức ái” (Gl 5, 6). Bài ca Đức Ái của Thánh Phaolô trong thư I gửi tín hữu Côrintô phải là kim chỉ nam cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta. “Đức Ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức Ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất, chịu đựng tất cả” (1 Cr 13, 4 –7 ). Chúa Thánh Thần là Tình Yêu của Thiên Chúa đã được ban cho chúng ta, sẽ là Ngọn lửa thiêng trong lòng mỗi người (x. Rm 5, 5). Đức tin của chúng ta không chỉ là một nội dung lý thuyết, mà phải là “một sự tin tưởng tuyệt đối vào Tình Yêu của Thiên Chúa”, một cảm nghiệm về Tình Yêu của Chúa Kitô là “lẽ sống cho cuộc đời của chúng ta”.

7. Đối với mọi người Kitô hữu, hai giá trị cơ bản nhất phải luôn là ánh sáng chiếu soi cho cuộc sống, đó là Tình Yêu và Chân Lý. Chân Lý tuyệt đối của chúng ta là “Chân Lý về Tình Yêu của Thiên Chúa”. Và Tình Yêu tuyệt đối của chúng ta là Tình Yêu chân thật của Thiên Chúa, Cội nguồn cho mọi thứ tình yêu chân chính của con người. Không một chủ thuyết tương đối nào, không một chủ trương hoài nghi nào có thể làm hại ta, nếu ta xây dựng ngôi nhà cuộc sống của chúng ta trên đá, bằng cách lắng nghe và thực hành Lời Chúa (x. Mt 7,24). Đối với những ai chưa xây dựng được nền tảng Đức Tin thật vững chắc, thì hãy “tìm kiếm Đức Tin”, như lời khuyên của Phaolô (x. 2 Tm 2, 22 ; 3,15), hãy tha thiết cầu xin ‘Ơn Đức Tin”, hãy “khao khát Ơn Đức Tin”. Đó có thể là khát vọng lớn nhất của nhiều người trong Mùa Vọng năm nay.

8. Mùa Vọng năm nay còn một điều khác nữa đáng lưu ý là cả thế giới đã phải trải qua nhiều ngày tháng đau thương, hoặc vì những thiên tai tàn khốc, hoặc vì những xung đột đẫm máu, hoặc vì sự suy sụp nặng nề về kinh tế. Tất cả những điều đó nhắc nhở chúng ta rằng thế giới này qua đi, nhắc cho chúng ta nhớ câu chuyện Tàu ông Noe, hình ảnh rất thực tế và sống động của Giáo hội Chúa Kitô là Bí Tích, hay Dụng Cụ hữu hình và hữu hiệu của Ơn Cứu Độ. Dù ai nói ngã nói nghiêng, bôi lọ đủ thứ và gièm pha đủ điều, chúng ta vẫn đặt tin tưởng vào Giáo hội của Chúa Kitô, Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền, dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, người kế vị xứng đáng của Thánh Phêrô Tông đồ. Khủng hoảng của thế giới hôm nay thực chất là khủng hoảng của lòng tin: người ta không còn tin tưởng lẫn nhau, vì người ta đã đánh mất lòng tin vào Thiên Chúa.

Kính chào anh chị em và cầu chúc cho anh chị em được “Ơn Đức Tin mạnh mẽ” trong Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh và trong Năm Mới sắp đến.

Mỹ Tho, ngày 15 tháng 11 năm 2011

Giám mục Giáo phận Mỹ Tho