MIAMI - Tuần trước, Cộng đoàn đã bùi ngùi chia tay với cha Quản nhiệm Isodore Nguyễn bá Kỳ sau hơn 22 năm hướng dẫn và phục vụ Cộng đoàn, nay ngài về hưu và từ giã Cộng đoàn. Việc ngài chia tay với Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang đã để lại bao nhiêu niềm cảm mến và ân tình vì sự hy sinh, trung thành, đạo đức và ân cần ngài đã làm cho Cộng đoàn. Toàn thể giáo dân Cộng đoàn luôn ghi ân cha và cầu chúc cha những tháng ngày tới được nhiều niềm vui và ân thánh.
Xem hình ảnh
Sáng hôm nay Chúa Nhật 20-11-2011, bầu trời vùng biển thành phố Fort Lauderdale, Florida hơi se lạnh vì cơn mưa lớn đêm thứ Bảy vẫn còn ảnh hưởng. Cái lạnh mang hơi gió biển này không ngăn cản niềm vui của Cộng đoàn vì hôm nay sẽ đón chào cha Tân Quản nhiệm Giuse Nguyễn Kim Long, đến từ Giáo xứ Tam Biên, Giáo phận Orange để thay thế cha Isodore Nguyễn bá Kỳ.
Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, thuộc Tổng Giáo phận Miami, Cộng đoàn này được thành lập từ tháng 5 năm 1983 do Đức Cha cố San Pedro, Giám mục Giáo phận Galverston, TX. Ngài đã từng làm việc ở Việt Nam 13 năm, dạy học tại Giáo Hoàng Học viện Đà Lạt. Khi còn làm giáo sư tại Đại Chủng viện Thánh Vincent de Paul tại Boynton Beach, FL, Ngài đã quy tụ các gia đình Việt Nam rải rác từ Boca Raton tới Homestead tại một tư gia và dâng lễ Chúa nhật cho họ. Cộng đoàn nhỏ bé này lớn dần và đã quy tụ về nhà thờ Our Lady of Perpetual Help ở Opa-Locka dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Trần Công Vang, Dòng Chúa Cứu Thế.
Năm 1990 Cha Vang rời Cộng đoàn để đi giúp người tị nạn tại Hồng Kông, Cha Isidore Nguyễn Bá Kỳ từ địa phận Pensacola-Tallahassee về phụ trách Cộng đoàn. Cộng đoàn mỗi ngày gia tăng về dân số cũng như về các mặt sinh hoạt tôn giáo và xã hội. Hiện nay Cộng đoàn trực thuộc giáo xứ St. Helen, với cha xứ Willie Dever và địa chỉ: 3033 NW 33rd Ave., Fort Lauderdale, Fl 33311.
Thánh Lễ chào đón cha Tân Quản nhiệm diễn ra vào ngày Giáo hội mừng kính Chúa Giêsu, Vua vũ trụ và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cùng đồng tế trong Thánh Lễ có cha Giuse Trần xuân Lãm, bạn của cha Isodore đến từ Toronto, Canada.
Mở đầu Thánh Lễ là phần niệm hương kính dâng Chúa và các Thánh Tử Đạo. Rồi cha chánh xứ Dever giới thiệu cha Tân Quản nhiệm Nguyễn kim Long đến Cộng đoàn giáo dân. Thánh Lễ diễn ra tiếp tục trong bầu khí trang nghiêm và hân hoan của cả Cộng đoàn được phụ họa bởi tiếng hát truyền cảm của ca đoàn. Trong bài giảng, cha Long suy tư về hình ảnh vị Vua Giêsu khiêm nhường, dùng quyền hành không phải để thống trị người khác, nhưng là để phục vụ và đem lại an bình cho con người. Bên cạnh đó, tấm gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cha ông của chúng ta, cũng cho thấy sự lựa chọn của các ngài trong cuộc sống: lựa chọn theo Chúa hay lựa chọn sống theo những cám dỗ trần gian.
Hôm nay số giáo dân tham dự rất đông khoảng trên 600 người (có 150 em thiếu nhi và huynh trưởng) ngồi kín các dãy ghế. Đến phần rước lễ, cha chánh xứ đã ra giúp trao mình thánh. Sau lời nguyện Hiệp Lễ, ông chủ tịch Trần Linh, thay mặt Cộng đoàn lên chào đón cha Tân Quản nhiệm. Khi Thánh Lễ kết thúc, tất cả mọi người được mời ra Patio phía ngoài Nhà thờ để dự tiệc trà gặp gỡ và chụp hình với cha Tân Quản nhiệm.
Một ngày Chúa Nhật lại qua đi như bao ngày Chúa Nhật khác. Tuy nhiên ngày Chúa nhật cuối năm Phụng vụ tại Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, Fort Lauderdale, thật là vui vì Cộng đoàn đã trưởng thành trong đức tin, tiếp tục vươn tới cùng với cha Tân QN và Ban Thường vụ Cộng đoàn trẻ trung, nhiệt thành.
Xem hình ảnh
Sáng hôm nay Chúa Nhật 20-11-2011, bầu trời vùng biển thành phố Fort Lauderdale, Florida hơi se lạnh vì cơn mưa lớn đêm thứ Bảy vẫn còn ảnh hưởng. Cái lạnh mang hơi gió biển này không ngăn cản niềm vui của Cộng đoàn vì hôm nay sẽ đón chào cha Tân Quản nhiệm Giuse Nguyễn Kim Long, đến từ Giáo xứ Tam Biên, Giáo phận Orange để thay thế cha Isodore Nguyễn bá Kỳ.
Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, thuộc Tổng Giáo phận Miami, Cộng đoàn này được thành lập từ tháng 5 năm 1983 do Đức Cha cố San Pedro, Giám mục Giáo phận Galverston, TX. Ngài đã từng làm việc ở Việt Nam 13 năm, dạy học tại Giáo Hoàng Học viện Đà Lạt. Khi còn làm giáo sư tại Đại Chủng viện Thánh Vincent de Paul tại Boynton Beach, FL, Ngài đã quy tụ các gia đình Việt Nam rải rác từ Boca Raton tới Homestead tại một tư gia và dâng lễ Chúa nhật cho họ. Cộng đoàn nhỏ bé này lớn dần và đã quy tụ về nhà thờ Our Lady of Perpetual Help ở Opa-Locka dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Trần Công Vang, Dòng Chúa Cứu Thế.
Năm 1990 Cha Vang rời Cộng đoàn để đi giúp người tị nạn tại Hồng Kông, Cha Isidore Nguyễn Bá Kỳ từ địa phận Pensacola-Tallahassee về phụ trách Cộng đoàn. Cộng đoàn mỗi ngày gia tăng về dân số cũng như về các mặt sinh hoạt tôn giáo và xã hội. Hiện nay Cộng đoàn trực thuộc giáo xứ St. Helen, với cha xứ Willie Dever và địa chỉ: 3033 NW 33rd Ave., Fort Lauderdale, Fl 33311.
Thánh Lễ chào đón cha Tân Quản nhiệm diễn ra vào ngày Giáo hội mừng kính Chúa Giêsu, Vua vũ trụ và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cùng đồng tế trong Thánh Lễ có cha Giuse Trần xuân Lãm, bạn của cha Isodore đến từ Toronto, Canada.
Mở đầu Thánh Lễ là phần niệm hương kính dâng Chúa và các Thánh Tử Đạo. Rồi cha chánh xứ Dever giới thiệu cha Tân Quản nhiệm Nguyễn kim Long đến Cộng đoàn giáo dân. Thánh Lễ diễn ra tiếp tục trong bầu khí trang nghiêm và hân hoan của cả Cộng đoàn được phụ họa bởi tiếng hát truyền cảm của ca đoàn. Trong bài giảng, cha Long suy tư về hình ảnh vị Vua Giêsu khiêm nhường, dùng quyền hành không phải để thống trị người khác, nhưng là để phục vụ và đem lại an bình cho con người. Bên cạnh đó, tấm gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cha ông của chúng ta, cũng cho thấy sự lựa chọn của các ngài trong cuộc sống: lựa chọn theo Chúa hay lựa chọn sống theo những cám dỗ trần gian.
Hôm nay số giáo dân tham dự rất đông khoảng trên 600 người (có 150 em thiếu nhi và huynh trưởng) ngồi kín các dãy ghế. Đến phần rước lễ, cha chánh xứ đã ra giúp trao mình thánh. Sau lời nguyện Hiệp Lễ, ông chủ tịch Trần Linh, thay mặt Cộng đoàn lên chào đón cha Tân Quản nhiệm. Khi Thánh Lễ kết thúc, tất cả mọi người được mời ra Patio phía ngoài Nhà thờ để dự tiệc trà gặp gỡ và chụp hình với cha Tân Quản nhiệm.
Một ngày Chúa Nhật lại qua đi như bao ngày Chúa Nhật khác. Tuy nhiên ngày Chúa nhật cuối năm Phụng vụ tại Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, Fort Lauderdale, thật là vui vì Cộng đoàn đã trưởng thành trong đức tin, tiếp tục vươn tới cùng với cha Tân QN và Ban Thường vụ Cộng đoàn trẻ trung, nhiệt thành.