Cảnh sát Toronto đã báo cáo rằng tỷ lệ các vụ phạm pháp tại Toronto đã giảm đáng kể trong suốt tuần lễ diễn ra Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Phát ngôn viên cảnh sát Robb Knapper cho biết các vụ trộm cắp và phạm pháp trên đường phố đã giảm một cách bất thường.
Ông cũng cho biết thêm "Chúng tôi có cả đống những hộ chiếu bị thất lạc, xách tay và các thứ nhưng không có báo cáo nào về các vụ việc liên quan đến các bạn trẻ hành hương".
Tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ ở Denver năm1993, ở Paris năm 1997, và Rome năm 2000, cảnh sát cũng ghi nhận như vậy.
Báo chí tại Toronto tường thuật rằng nhiều người tin rằng họ đã thấy phép lạ diễn ra tại Toronto trong thời gian diễn ra Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Trước tuần lễ diễn ra đại hội, trời rất nóng, nhiệt độ có hôm lên đến 39oC. Tuy vậy, trước ngày diễn ra đại hội trời đổ mưa làm dịu thời tiết lại và trong suốt tuần lễ đại hội, Toronto được hưởng một tuần lễ mát mẻ. Trong thánh lễ bế mạc mưa tầm tã nhưng đã ngưng lại khi Đức Thánh Cha đến công viên Downsview.
Ông cũng cho biết thêm "Chúng tôi có cả đống những hộ chiếu bị thất lạc, xách tay và các thứ nhưng không có báo cáo nào về các vụ việc liên quan đến các bạn trẻ hành hương".
Tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ ở Denver năm1993, ở Paris năm 1997, và Rome năm 2000, cảnh sát cũng ghi nhận như vậy.
Báo chí tại Toronto tường thuật rằng nhiều người tin rằng họ đã thấy phép lạ diễn ra tại Toronto trong thời gian diễn ra Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Trước tuần lễ diễn ra đại hội, trời rất nóng, nhiệt độ có hôm lên đến 39oC. Tuy vậy, trước ngày diễn ra đại hội trời đổ mưa làm dịu thời tiết lại và trong suốt tuần lễ đại hội, Toronto được hưởng một tuần lễ mát mẻ. Trong thánh lễ bế mạc mưa tầm tã nhưng đã ngưng lại khi Đức Thánh Cha đến công viên Downsview.