Chủng Sinh Vinh-Thanh Đến Với Người Nghèo, Mồ Côi, Tàn Tật...

Ngoài những môn học ở giảng đường, chủng sinh Vinh Thanh còn được tạo điều kiện đi thực tế, đến với những người nghèo, già yếu, các em nhỏ... để qua những hoạt động thực tế nhằm tạo cho chủng sinh có một tâm hồn của người mục tử đức ái trong tương lai.

Cứ vào nhưng ngày chủ nhật, anh em chủng sinh Vinh Thanh phân thành từng nhóm đi đến các trại mồ côi, bệnh viện, các giáo xứ để thăm nom những người già yếu, bệnh tật, những trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Anh em đã tổ chức quyên góp, bớt phân chi tiêu của cá nhân tạo thành những món quà thật ý nghĩa mang đến cho người nghèo. Nơi anh em chủng sinh đến trước hết là các em nhỏ mồ côi, tàn tật trong địa bàn giáo phân Vinh như Trung tâm khuyết tật Xã Đoài, Tân Hương, Việt-Đức...Tại trung tâm khuyết tật Tân Hương( xứ Bố Sơn) có 27 em mồ côi tàn tật, do các xơ Dòng Thừa Sai Bác Ái Vinh phụ trách. Anh em chủng sinh tới nơi, chăm sóc như cắt tóc, cho các em ăn, tổ chức sinh hoạt, văn nghệ, hát múa cùng các em...tạo bầu không khí ấm cúng, yêu thương nơi những tâm hồn thiếu thốn tình thương của các em. Chị Phúc, phụ trách công đoàn Tân Hương bày tỏ: “ mỗi lần quý thầy đến được với các em, quý thầy đã mang đến cho các em nhiều niềm vui. Khi các thầy tới, các em đua nhau hát cho các thầy nghe. Em nào cũng muốn được hát, được chơi vui. Vì thế, các em rất nhớ và mong các thầy tới”.

Ngoài những những trại khuyết tật, mồ côi, anh em chủng sinh đến với những người nghèo, già yếu, những người mang bệnh hiểm nghèo...tại các giáo xứ, bệnh viện. Mục đích của anh em chủng sinh tới nơi động viên, thăm nom và chia sẽ nỗi đau với người bất hạnh, tạo cho họ có được tinh thần lạc quan tín thác vào Chúa. Trong những lần đi thực tế như vậy, anh em thấy được nhiều con người, nhiều cuộc đời với nhiều hoàn cảnh đáng thương, cần tới sự chăm nom của người khác. Thầy Fx Trần Văn Chiến, trưởng nhóm bác ái cho biết: “Hằng năm anh em đều tạo ra một cái quỹ bác ái, quỹ này do anh em chủng sinh đóng góp và được sự hộ trợ thêm của nhiều ân nhân, để tạo cho anh em chủng sinh tiếp xúc với người nghèo, người bất hạnh. Khi mình đi ra thực tế mới thấy rất nhiều người đáng thương, nhiều người bị bỏ rơi, cần đến bàn tay chăm sóc, quan tâm của người khác. Làm được như vậy, anh em cảm thấy rất vui, khi mình đem đến cho những con người bất hạnh niềm vui, niềm an ủi. Anh em rất cảm thông, yêu thương, chia sẽ động viên tinh thần với họ”.

Qua các hoạt động bác ái, những chuyến đi thực tế đã giúp cho anh em chủng sinh Vinh Thanh gặp gỡ được những con người neo đơn, nghèo khó, ốm đau...giúp người chủng sinh biết cảm thông với họ, khơi dậy cho chủng sinh là những linh mục của Chúa trong tương lai biết yêu thương, chia sẽ và chăm sóc đến những người nghèo, người bất hạnh trong xã hội.