Xin giúp con nói “Xin Vâng”

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên,hỡi Đấng đầy ân sủng,Đức Chúa ở cùng bà".
Nghe lời ấy, bà rất bối rối,và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.
Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.
Người sẽ nên cao cả,và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.
Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.
Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần:"Việc ấy sẽ xảy ra cách nào,
vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"
Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà,
và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà,vì thế,
Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.
Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được".
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói".
(Luca 1: 28-38)


Chúa ơi, con sợ phải nói “xin vâng”.
Vì rồi Chúa sẽ đưa con đi đâu nữa?
Con sợ phải kéo dài thêm ra bao nhiêu việc khác
Con sợ phải ký tên con vào một bản khế ước chưa được đọc
Con sợ tiếng “xin vâng” kéo theo những tiếng “xin vâng” khác nữa.
Thế mà con có đưọc yên đâu.
Ngài đeo đuổi con, Chúa ơi, Ngài vây bủa con
Con tìm đến chốn ồn ào vì sợ phải nghe tiếng Chúa, nhưng trong một khoảnh khắc im lặng Ngài lại lẻn vào
Con quay ngược lại vì nhác thấy bóng Chúa, nhưng ở cuối đường kia, Chúa lại đang chờ đợi con.
Con ẩn núp ở đâu đuợc? Nơi nào con cũng gặp Chúa
Vậy ra không thể trốn tránh Ngài được ư?
Nhưng con sợ phải nói “xin vâng” Chúa ạ
Con sợ phải đặt tay con vào tay Chúa, vì Ngài giữ chặt không buông
Con sợ phải gặp đôi mắt Chúa, vì Ngài có thể thắng thế con
Con sợ những đòi hỏi của Chúa, vì Ngài là Chúa ghen tuông
Con bị bủa vây, nhưng còn cố trốn
Con bị bắt giữ, nhưng còn vùng vẫy, còn chống trả mặc dầu biết rằng đã thua.
Vì Ngài mạnh hơn, Chúa ơi, Ngài làm chủ tể trái đất và Ngài tước đoạt nó khỏi tay con
Khi con giang tay nắm bắt người nào vật nào thì chúng biến mất ngay trước mắt con
Còn thú vị gì đâu, Chúa ơi, vì con chẳng giữ được gì cho con cả.
Bông hoa con hái héo tàn ngay trong tay
Tiếng cười đông giá ngay trên đôi môi
Bản nhạc con khiêu vũ làm cho con mỏi mệt và khó chịu
Tất cả dường như trống vắng
Tất cả dường như rỗng không
Chúa đã bao vây chung quanh con bằng một sa mạc
Con đói và con khát
Mà cả thế giới này chẳng làm được cho con no thỏa
****

Này con ơi, Ta muốn cho con và cho thế giới này nhiều hơn nữa.
Cho tới lúc này, con đã hoạch định các hoạt động của con, nhưng Ta có cần đâu những hoạt động đó.
Con đã xin Ta chấp thuận, con đã xin Ta phù trợ, con đã muốn làm cho Ta quan tâm trong công việc của con
Nhưng này con, con có biết làm vậy là con đảo ngược vị thế không?
Ta đã trông chừng con, Ta đã thấy thiện chí của con,
Và chính lúc này đây, Ta còn muốn nhiều hơn
Con sẽ không còn làm công việc của riêng con nữa, mà thực hiện ý Cha con trên trời.Hãy nói đi con : “Xin vâng”
Ta cần tiếng “xin vâng” của con, cũng như đã cần tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria để xuống thế.
Vì chính Ta mới là kẻ phải làm công việc của con.
Vì chính Ta mới là kẻ phải ở trong gia đình con,
Vì chính Ta mới là kẻ phải sống giữa láng giềng của con, không phải con đâu.
Vì chính dung mạo Ta mới thâm nhập in sâu, không phải dung mạo con
Lời nói Ta mới có sức mạnh, không phải lời con nói
Cuộc đời Ta mới phát sinh ra biến đổi, không phải đời con đâu.
Hãy cho Ta tất cả, hãy từ bỏ hết cả mà giao cho Ta
Ta cần tiếng “xin vâng” của con để kết hợp với con và để nhập thế,
Ta cần tiếng “xin vâng” của con để tiếp tục cứu độ trần gian.

****

Chúa ơi, con sợ những đòi hỏi của Ngài, nhưng có ai cưỡng lại được Ngài?
Xin cho Vương quốc Ngài tới, không phải nước của con đâu,
Xin cho ý Ngài đuợc thể hiện, không phải ý của con đâu.
Xin giúp con nói “Xin Vâng”.

(viết theo Michel Quoist)