SHANG LUO, China 25/2/2003 (ZENIT.org ).- Cha Shen Don Wen, một người Nam Hàn thuộc Giáo phận Pusan, đã làm việc nhiều năm với một nhóm nữ tu Triều Tiên để xoa dịu đau khổ cho các người cùi tại Trung Quốc.

Trại cùi nằm sâu trong rừng thuộc miền núi gần Shang Luo trong tỉnh Shaanxi thuộc miền Tây Trung Quốc. Trại này gồm có một bịnh xá lo điều trị thuốc men, một phòng thí nghiệm nghiên cứu, những phòng dành cho người bịnh, và một phòng cho nhân viên.

Cha Shen cũng quan tâm đến hạnh phúc tinh thần cho các người sấu số này. Những người cùi thường bị gia đình, bạn bè ghê tởm và hất hủi. Cha Shen và các cộng sự viên đã được người ta gọi là "các thiên thần của người cùi", vì các Ngài đã ra sức phục hồi, cho họ nhận thấy chân giá trị của mình và cố gắng đoàn tụ những người cùi với gia đình họ.

Một người cùi đã ngã lòng đến độ đòi kết liễu cuộc đời. Cha Shen và các nữ tu bảo đảm với anh là anh ta sẽ không bao giờ bị bỏ rơi một mình, cũng như cố gắng giúp anh đương đầu với cơn bịnh của mình. Anh đã lấy lại bình an và bây giờ anh là một người hướng dẫn tinh thần cho những người cùi khác.

Giáo hội tại Triều Tiên nâng đỡ công việc của các nhà truyền giáo. Một tập san tại Giáo Phận đã diễn tả trại cùi như là một "gia đình hơn là một bệnh viện."