Toronto: Các Giám Mục hướng dẫn Giáo Lý cho các bạn trẻ nói tiếng Anh tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vào hôm 24/7, đã dùng những câu chuyện thể thao, chuyện tếu, cầu nguyện, kỷ niệm cá nhân và hạnh các thánh để minh họa cho chủ đề :"Các con là muối đất".

Hơn 500 vị gồm có Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục đã hướng dẫn giáo lý cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại 129 thánh đường xung quanh Ontario và 7 hội trường tại Toronto từ ngày 24-26/7 với chủ đề khác nhau cho mỗi ngày.

Chủ đề được lấy từ chương 5 đoạn 13 theo Tin Mừng của Thánh Matthêo, chủ đề cho ngày 24 "Các con là muối đất" đã được các Giáo Sĩ đưa ra nhiều khía cạnh của muối, đặt biệt tác dụng của nó để giữ thức ăn, tăng mỹ vị và chỉ cần một lượng nhỏ đủ làm mặn mà cho các món ăn khác.

Ðức Giám Mục Kelvin E. Felix tại Giáo Phận Castries, St. Lucia, nói tác dụng rất quan trọng của muối để giữ thức ăn khỏi hư, đặt biết "đối với chúng tôi là những người sống ở miền khí hậu nhiệt đới", trong khi đó Ðức Tổng Giám Mục Alfred C. Hughes tại TGP New Orleans ghi nhận rằng "gia vị thật là quan trọng nơi chỗ tôi sống tại miền Nam Louisiana".

Ðức Giám Mục Dale J. Melxzek tại Giáo Phận Gary, Ind., nói về đội khúc côn cầu trên băng (Ice Hockey) được Ngài hâm mộ là Ðội Detroit Red Wings, trong khi Ðức Tổng Giám Mục Francis P. Carroll tại Canberra- Úc, nói về thời niên thiếu của Ngài tại nông trại ở Úc không có điện là "thời ngắn ngủi sau thời khủng long".

Nhưng mỗi vị đều dùng những công dụng khác nhau của muối để làm nổi bật vấn đề là sự quan trọng của giới trẻ đối với giáo hội và thế giới.

Tổng Giám Mục Charles J. Chaput tại TGP Denver, một giáo sĩ Dòng Phan Sinh, đã dùng hình ảnh của muối mà Ngài thích nhất là "một thứ rẻ tiền và việc dùng nó là điều đương nhiên, khiến trở thành không quan trọng hay thậm chí không có liên hệ gì"

"Ðúng thế, có vài thứ mà hiệu quả của nó rất mãnh liệt. Chỉ cần một tí xíu muối đủ làm gia vị cho một lượng lớn những món ăn khác... Cũng giống như vậy, chỉ một môn đồ của Chúa Giêsu Kitô có thể biến đổi đời sống hàng chục người khác quay về với Thiên Chúa".

Ngài đan cử đến một thổ dân của bộ tộc Prairie Band Potawatomi, mẫu gương của Chân Phước Kateri Tekakwitha, một thổ dân Bắc Mỹ đã chết vì đức tin Kitô Giáo vào thế kỷ thứ 17.

"Những người quyền thế vào thế kỷ đó có lẽ ít chú ý, họa may mới có, tới một thổ dân Mỹ nhỏ bé và bẻn lẽn. Ngày nay, chúng ta phải lục lọi rất nhiều sách sử học để tìm thấy danh của những người quyền thế đó, trong khi danh tách và ký ức của Chân Phước Kateri được biết nhiều vững trãi theo thời gian".

Ðức Giám Mục Felix nói lời kêu gọi trở thành "muối đất" và "ánh sáng thế gian" đòi hỏi tín hữu Kitô "theo một con đường trở về và hòa giải với Thiên Chúa và tha nhân".

Ðức Cha nói "Không ai có thể cho những gì mình không có. Nếu chúng ta không làm chủ hòa bình Ðức Kitô trong chúng ta, chúng ta không thể chia sẻ nó cho tha nhân được".

"Thiên Chúa kéo chúng ta, qua sự kết hiệp của chúng ta với Ngài, trở nên sự liên hệ càng lúc càng mật thiết, hơn là sự liên hệ giữa các cầu thủ với nhau trong một đội thể thao."

Ðức Tổng Giám Mục Carroll, nói về tác dụng của muối để giữ đồ ăn tại nông trại không có điện, Ngài đã kêu gọi bạn trẻ "hãy duy trì đức tin Công Giáo mà các bạn đã lãnh nhận và truyền đi một cách nguyên vẹn tới tha nhân".

"Các bạn trẻ là muối đất không phải chỉ giữ cho mình và cho Giáo Hội khỏi những điều tai ương, nhưng còn biết ra đi bảo vệ thế giới khỏi điều dữ và khỏi sự lũng đoạn của tội lỗi bằng cách mang của ăn Phúc Âm mới là của ăn mang lại sự sống, cho dù ở dưới thung lũng u tối và giữa nền văn hóa sự chết"

Ðức Giám Mục Robert F Morneau, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Green Bay, Wis., nêu lên muối là một thứ gì đó "quá thông dụng khiến chúng ta không để ý tới ... cho tới khi mà các Bác Sĩ nói: chế độ ăn kiêng muối".

Kitô hữu được dày dạn với ba loại muối: muối tạo dựng, món quà sự sống nơi Thiên Chúa; muối cứu chuộc, món quà cứu độ của Thiên Chúa và muối ân sủng, hồng ân của Chúa Thánh Linh.

Ðức Giám Mục Phụ Tá Arthur Roche tại Leeds, Anh Quốc nói rằng ba ngày học hỏi giáo lý tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là mộ "cơ hội dừng chân, suy nghĩ cẩn thận, suy tư trong cuộc đời chúng ta, để mang những điều chắc chắn trở về đúng chổ, hầu chúng ta có một tư tưởng rõ ràng hơn cho cuộc hành trình, đâu là nơi chúng ta sẽ đi, cách nào thuận lợi nhất để tới đó và khi đi chúng ta cần gì".

Ðức Hồng Y Anthony J Bevilacqua tại TGP Philadelphia đã khuyến khích các bạn trẻ "là một mẫu gương tốt cho tha nhân bằng cách sống một đời sống tốt".

"Tôi biết điều này có thể là một thách đố cho bất kỳ ai ở bất kỳ nơi nào và thời điểm nào, nhưng đặc biệt đối với các bạn, các bạn trẻ thời đại hôm nay, là những người bị bủa vây bởi muôn vàn cám dỗ và quá nhiều người và nhiều sứ điệp dường như đi ngược lại với sứ điệp Tin Mừng".

Tổng Giám Mục Thomas C. Collins tại Demonton, Alberta đã nói với các bạn trẻ, sống là khó khăn, nhưng nếu biết phó thác mọi sự trong bàn tay Thiên Chúa để ngài cất khỏi gánh nặng chúng ta đang mang.

"Chúng ta trao lại cho Thiên Chúa những gì chúng ta nhận thấy là khó khăn và chúng ta đừng nhận độc dược và muối giả tạo là muối ma túy và rượu chè. Ma túy và rượu chè có thể cho chúng ta sảng khoái, nhưng đó là sảng khoái giả tạo". Ðức Giám Mục Canada cũng cảnh giác các bạn trẻ nên chịu bí tích hòa giải thương xuyên, "Nó giống như dọn dẹp nhà cửa đều đặn, đổ rác thường ngày hay thay nhớt xe của chúng ta".

Mỗi buổi hướng dẫn giáo lý được tiếp theo với phần giải đáp thắc mắc và kết thúc với Thánh Lễ.