Đức Giáo Hoàng Nói Các Tín Hữu Cảm Tạ Thiên Chúa Về Các Ơn Phúc Trong Năm 2007
VietCatholic News (31 Dec 2007 08:00)
Đức Giáo Hoàng Nói Các Tín Hữu Cảm Tạ Thiên Chúa Về Các Ơn Phúc Trong Năm 2007
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô nói, “Để đánh dấu điểm kết thúc của một năm, các Kitô hữu hướng về Thiên Chúa, Đấng hằng hữu để cảm tạ Người về những ơn lành Người đã ban cho và để xin Người giúp đỡ và che chở.”
Chủ sự một buổi cầu nguyện tối ngày 31 tháng 12 tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô nói về việc chuyển tiếp giữa một năm này sang năm khác, “đưa dẫn chúng ta hướng mắt về Đấng hằng hữu, Đấng chúa tể thời gian, với một lòng chân thành nhận biết.”
Buổi cầu nguyện, trong đó các giới chức chính quyền của thành phố Rôma cũng tham dự, đã chấm dứt với bài Thánh Ca “Te Deum”, một bài ca cảm tạ Thiên Chúa.
Đức Giáo Hoàng nói, “Khi lịch dân sự đổi sang niên kỷ mới, giáo hội vẫn còn ở trong Mùa Giáng Sinh, điều này giúp cho người Công Giáo nhớ rằng điều thứ nhất họ phải tạ ơn là việc Chúa Giêsu nhập thể.
Ngài nói, “Sự kiện Con Chúa nhận lấy bản thể con người khai mở cho chúng ta một viễn tượng về một sự thay đổi hoàn toàn cho hoàn cảnh con người.”
Ngài nói, “Chúa Giêsu trở nên giống chúng ta để làm cho chúng ta giống Chúa” - để làm cho chúng ta là những con cái của Thiên Chúa được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi.
Ngài tiếp, “Không phải đây chính là một lý do căn bản để chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa sao? Một lời cảm tạ càng thêm được hối thúc vào cuối năm, khi chúng ta hồi tưởng lại bao nhiêu ơn lộc và trợ giúp chúng ta đã nhận được trong 12 tháng qua.”
Ngài nói, “Lời kinh cảm tạ Chúa, cũng là lời cầu xin Thiên Chúa tiếp tục giúp đỡ, nhất là những người nghèo khó, những gia đình, và những người trẻ tại Rôma và trên khắp thế giới. Đối với quá nhiều người, sự nghèo khổ khiến cho họ hầu như không thể nhìn về tương lai với một niềm hy vọng.”
“Và có biết bao nhiêu thanh niên thiếu nữ đang bị lôi cuốn bởi những đam mê giả hình, và tệ hơn nữa là còn đang làm ô uế thân thể của họ và tầm thường hóa việc tính dục.”
Ngài tiếp, “Nhưng người Công Giáo tại Rôma đang hoạt dộng để giải quyết các vấn đề này, nhất là bằng cách giúp đỡ các gia đình và bằng cách tăng cường các nỗ lực để giáo huấn người trẻ về các giá trị căn bản của đời sống và về các hành vi thích nghi.”
Đức Giáo Hoàng nói, “Chính người trẻ đang càng ngày càng tham gia nhiều hơn vào các nỗ lực rao giảng Phúc Âm cho bạn bè trong các chương trình mục vụ học đường tại các Đại Học Rôma.”
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô xin Thiên Chúa chúc lành đặc biệt cho các linh mục trong Giáo Phận Rôma, và đặc biệt là 28 thầy phó tế đang chuẩn bị để được truyền chức linh mục vào tháng Tư.
Ngài nói, “Thánh Ca cảm tạ 'Te Deum' chấm dứt với một tuyên ngôn long trọng về niềm cậy trông hoàn toàn vào Chúa và tin tưởng rằng các tín hữu sẽ được ở với Người cho đến muôn đời.”
Đức Giáo Hoàng yêu cầu những ai tham dự buổi cầu nguyện xin Chúa cho họ được trở thành những ngọn đèn hy vọng soi sáng trong gia đình, giáo xứ, trường học và sở làm của họ, “để cho có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn thể giáo đô.”
Sau buổi cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô đã vào quảng trường Thánh Phêrô để nhìn ngắm Hang Đá Giáng Sinh. Ban nhạc của Sở Cảnh Sát Vatican đã hộ tống ngài.
Bùi Hữu Thư