Đang khi bay trên nước Anh và Ireland trong chuyến đi Toronto, Đức Giáo Hoàng gởi 2 điện tín, một cho Nữ Hoàng Elizabeth II, và một cho Tổng thống Mary Mc Aleese

Sau đây là văn bản các bức điện tín

KÍNH THƯA NỮ HOÀNG ELIZABETH II
LÂU ĐÀI BUCKINGHAM
LONDON


Khi đi vào không phận nước Anh, trên đường tới Toronto để dự Ngày Thế giới Giới trẻ thứ 17, tôi xin gởi những lời chào nồng ấm đến Nữ Hoàng và đoan chắc Nữ Hoàng về những lời cầu nguyện của tôi cho hoà bình và thịnh vượng của Vương quốc Thống nhất. Đang khi tôi chuẩn bị gặp nhiều người trẻ đến từ chung quanh thế giới, tôi cầu xin Chúa chúc lành dồi dào các thần dân trẻ của ngài và cầu xin Chúa hướng dẫn tất cả những người làm việc để xây dựng một tương lai khá hơn cho họ

+ Gioan Phaolô II

THƯA BÀ MARY Mc ALEESE
TỔNG THÔNG IRELAND
DUBLIN


Đang khi bay qua IRELAND trên đường tới Toronto dự Ngày Thế giới Giới trẻ thứ 17, tôi gởi những lời chào nồng hậu tới ngài và các công dân ngài, bảo đảm với ngài về những sự cầu nguyện liên tục của tôi cho dân Ái -nhĩ -lan khi tôi nhớ những ngày kỳ diệu trong cuộc thăm viếng của tôi năm 1979. Xin Chúa ban cho quốc gia những chúc lành dồi dào về công lý, hoà bình và hạnh phúc.

+ Gioan Phaolô II