Vatican – Thông điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI về Ngày Giới Trẻ Thế giới năm 2008 trình bày cho các bạn trẻ và cho toàn thế giới biết Chúa Thánh Linh còn như một ngôi vị “chưa được biết tới.”

Thông điệp của Đức Thánh Cha phản ảnh chủ đề ngài chọn cho Ngày Thế giới Trẻ được tổ chức tại Sydney (Australia) vào tháng 7 năm tới: “Các Con Sẽ Lãnh Nhận Sức Mạnh Của Chúa Thánh Linh Khi Ngài Ngự Tới; và Các Con Sẽ Làm Nhân Chứng Cho Ta.”

Bức thông điệp giải thích: “Ý hướng chung để chuẩn bị tinh thần cho cuộc họp tại Sydney là Chúa Thánh Linh và sứ vụ”. Thông điệp này được Văn phòng Báo chí Tòa thánh Vatican phổ biến bằng tiếng Ý và Pháp. Bản dịch ra các ngôn ngữ khác đang được xúc tiến.

Thông điệp nói tiếp: “Vì vậy điều quan trọng là mỗi bạn trẻ, trong các cộng đoàn và cùng với các nhà giáo dục của các con, phải suy tư về Đấng giữ vai trò chủ đạo này trong lịch sử cứu chuộc, đó là Chúa Thánh Linh, còn gọi là Thần Linh của Đức Giêsu. Ngài vẫn còn là “ngôi vị chưa được biết tới” đối với nhiều Kitô hữu.”

Ba mục tiêu:

Đức Thánh Cha trình bày ba mục tiêu cho giới trẻ, người tham dự tại Sydney cũng như nhưng người không tới được.

  • Ngài mời gọi họ “nhận ra căn tính đích thực của Chúa Thánh Linh bằng cách lắng nghe lời Chúa được mặc khải trong Kinh Thánh.”
  • Ngài đề nghị họ “học hỏi về sự hiện diện thường xuyên và tích cực của Chúa Thánh Linh trong đời sống Giáo hội, đặc biệt, tái khám phá rằng Chúa Thánh Linh là “linh hồn”, là hơi thở ban sự sống trong cuộc đời tín hữu, nhờ vào các nhiệm tích khai mở, đó là rửa tội, thêm sức và Thánh thể.”
  • Sau cùng ngài cổ vũ họ “đào sâu sự hiểu biết về Đức Giêsu và đồng thời thực thi Tin Mừng trong buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ ba.”
Đức Thánh Cha nói rằng sự chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế giới tại Sydney sẽ là cơ hội để “chứng thực lòng tin của chúng ta nơi Chúa Thánh Linh, để tìm lại lòng tin ấy nếu đã đánh mất, kiên cường lòng tin ấy nếu đã yếu đi, hưởng nhờ lòng tin ấy như là bạn đường trong đức tin của chúng ta vào Chúa Cha, Chúa Con là Đức Giêsu Kitô.”

Ngài nói thêm:” Đừng bao giờ quên là Giáo hội, hay đúng hơn, cả nhân loại, cả những người chung quanh các con và mong đợi các con trong tương lai, đều kỳ vọng nhiều nơi các con, hỡi những người trẻ tuổi, bởi vì các con có nơi mình ơn ban cao cả của Chúa Cha và Thánh linh của Đức Giêsu.”