“Đứng trước cảnh núi rừng, những cánh đồng và những đỉnh núi cao, con người cảm thấy nhu cầu ngợi khen Thiên Chúa về những công trình tác tạo tuyệt vời của Ngài. Lòng ngưỡng mộ những vẻ đẹp thiên nhiên có thể trở thành một lời cầu nguyện”, Đức Bênêđictô XVI đã nói như vậy vào ngày chủ nhật 15 tháng 7.

“Mọi người Kitô hữu tốt đều biết rằng những ngày nghỉ thường niên là một dịp nghỉ ngơi của thể xác nhưng cũng là một dịp để đổi mới tinh thần trong lời cầu nguyện và suy niệm, điều này giúp chúng ta phát huy mối liên kết với Thiên Chúa và sống đúng với lời dạy dỗ của Ngài.”

Tiếp theo Đức Giáo Hoàng gợi lại bài Tin Mừng nói về người Samari tốt lành: “Chúng ta cần phải thân cận với mọi người mà chúng ta gặp gỡ... Chúa Giêsu nói với chúng ta yêu thương là phải có hành động cao đẹp như người Samari tốt lành. Thiên Chúa đã tự hạ mình xuống làm người và đã hy sinh mạng sống của Người để cứu độ chúng ta.”

Đức Giáo Hoàng tiếp tục nhắc nhở: “Tình yêu là trọng tâm của đời sống người Kitô hữu và chỉ có tinh yêu mới đem lại Tinh Thần thúc đẩy chúng ta làm chứng tá cho Chúa Kitô mà thôi.”

Sự thật thiêng liêng rất quan trọng này là sứ điệp cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXIII sẽ được phổ biến vào ngày 20 tháng 7 sắp tới: “Anh chị em sẽ đón nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần đưọc đổ tràn trên anh chị em và anh chị em sẽ là những chứng nhân.”

Đây là điều mà Đức Giáo Hoàng muốn mời gọi giới trẻ suy tư để sửa soạn cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2008 sắp đến ở Sidney. (Tin VIS)