Trong ngày Chúa Nhật 8 tháng 7, Đức Bênêđictô XVI đã giải thích đoạn Phúc Âm của thánh Luca (Lc 10, 1-12, 17-20) như sau: "Đoạn Phúc Âm này trình bày việc Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ khác đi đến các làng mạc sửa soạn mọi công việc để Chúa đến các nơi đó".
“Đây chính là nét đặc thù trong Tin Mừng của thánh Luca, thánh nhân nhấn mạnh đến điểm là công việc loan truyền Tin Mừng không chỉ dành riêng cho Mười Hai Tông đồ, mà còn dành cho các người môn đệ khác nữa. Đúng như lời Chúa Giêsu phán: “ lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,2)
“Nhưng Chúa Kitô không chỉ giới hạn trong việc sai đi: Chúa còn ban cho những người ra đi rao truyền Tin Mừng những lề luật hành xử chính xác và rỏ ràng. Trước tiên, Chúa sai đi “từng hai người một” để họ có thể nâng đỡ lẫn nhau, điều này đem lại cho họ tình yêu huynh đệ. Chúa cũng báo cho họ biết trước là họ sẽ "như những con chiên giữa bầy sói”: nhưng họ phải bình thản trong mọi hoàn cảnh và trong mọi trường hợp phải đem lại sự hòa bình; họ ra đi không mang tiền bạc, bao bị, giày dép mà chỉ sống với những gì mà Thiên Chúa ban cho họ, họ sẽ là những người chăm sóc cho những kẻ bệnh tật, chứng tá lòng thương xót của Thiên Chúa; ở đâu mà họ bị xua đuổi thì hãy rời khỏi nơi đó và bảo cho nơi đó biết là họ phải chịu trách nhiệm về việc từ chối Nước Thiên Chúa.”
“Thánh Luca nêu lên lòng nhiệt thành của các môn đệ trước những thành quả của sứ vụ và ghi lại lời ngợi khen của Chúa Giêsu: “Anh em chớ vui mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy vui mừng vì tên của anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20).
“Ước gì đoạn Tin Mừng này khơi dậy trong lòng những Kitô hữu, những người đã nhận phép rửa, trở thành những nhà truyền giáo của Chúa Kitô. Họ được mời gọi sửa soạn đường đi của Chúa bằng chứng tá của lời nói và việc làm trong đời sống của chính mình.” (Tin VIS)
“Đây chính là nét đặc thù trong Tin Mừng của thánh Luca, thánh nhân nhấn mạnh đến điểm là công việc loan truyền Tin Mừng không chỉ dành riêng cho Mười Hai Tông đồ, mà còn dành cho các người môn đệ khác nữa. Đúng như lời Chúa Giêsu phán: “ lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,2)
“Nhưng Chúa Kitô không chỉ giới hạn trong việc sai đi: Chúa còn ban cho những người ra đi rao truyền Tin Mừng những lề luật hành xử chính xác và rỏ ràng. Trước tiên, Chúa sai đi “từng hai người một” để họ có thể nâng đỡ lẫn nhau, điều này đem lại cho họ tình yêu huynh đệ. Chúa cũng báo cho họ biết trước là họ sẽ "như những con chiên giữa bầy sói”: nhưng họ phải bình thản trong mọi hoàn cảnh và trong mọi trường hợp phải đem lại sự hòa bình; họ ra đi không mang tiền bạc, bao bị, giày dép mà chỉ sống với những gì mà Thiên Chúa ban cho họ, họ sẽ là những người chăm sóc cho những kẻ bệnh tật, chứng tá lòng thương xót của Thiên Chúa; ở đâu mà họ bị xua đuổi thì hãy rời khỏi nơi đó và bảo cho nơi đó biết là họ phải chịu trách nhiệm về việc từ chối Nước Thiên Chúa.”
“Thánh Luca nêu lên lòng nhiệt thành của các môn đệ trước những thành quả của sứ vụ và ghi lại lời ngợi khen của Chúa Giêsu: “Anh em chớ vui mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy vui mừng vì tên của anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20).
“Ước gì đoạn Tin Mừng này khơi dậy trong lòng những Kitô hữu, những người đã nhận phép rửa, trở thành những nhà truyền giáo của Chúa Kitô. Họ được mời gọi sửa soạn đường đi của Chúa bằng chứng tá của lời nói và việc làm trong đời sống của chính mình.” (Tin VIS)