Theo báo Tuổi Trẻ, dù báo chí phản ánh gay gắt, Bộ Công an đã có chỉ thị dẹp bỏ và nhiều tỉnh đã đồng loạt ra quân tiêu diệt nạn "cơm tù" trên quốc lộ 1A, nhưng tại Hà Tĩnh, những quán cơm kiểu ngục tù này vẫn tồn tại. Nhiều chủ quán thản nhiên lớn tiếng lăng nhục, đòi đánh chết khách nếu không chịu ăn cơm với giá "cắt cổ".

Sáng 7/1, khi chiếc xe biển số 18T-3117 vừa dừng lại tại quán cơm Phương Điệp, hai thanh niên tay đút túi quần, mắt lăm lăm nhìn ngó, ra đón tiếp khách. Thấy một số khách chạy ra đường để sưởi ấm, hai người này đã xông tới nắm cổ áo đẩy về phía quán cơm. Có hai khách vào quán, nhưng lại dở cơm nếp ra ăn, bà chủ liền xông tới mắng: "Vào đây không được ăn cơm nếp, mua cơm tẻ mà ăn. Bảo không nghe bà sai cai vào đánh cho vỡ mặt". Quá khiếp sợ, khách đành mua ba suất cơm, mỗi suất chỉ có 1/4 quả trứng, một thanh đậu phụ, vài cọng dưa, giá 15.000 đồng.

Cách Phương Điệp khoảng 200 m là quán Lam Vinh, một trong tám quán "cơm tù" lớn ở hai phường Bắc Hồng và Nam Hồng thuộc thị xã Hồng Lĩnh. Nơi đây có Long "Đen", một "cai tù" khét tiếng chịu trách nhiệm trấn áp những khách nào không tuân phục chủ quán. Cũng sáng 7/1, Long "Đen" giằng co với thượng uý Lê Thành Đô, bộ đội thuộc trung đoàn 273, sư đoàn 324, quyết dắt bằng được anh vào ăn "cơm tù". Trước thái độ kiên quyết từ chối của anh Đô, Long đã liên tiếp ra những cú đấm và dùng lời lẽ thô bỉ lăng nhục: "Mày, thượng uý là cái gì. Thượng tướng tao cũng đánh cho mất nòi huống chi mày. Khôn hồn thì quay lại nuốt cơm đi". Lâm, một "cai tù" khác 18 tuổi, bước tới đe: "Tao gọi lính quân khu đến thì hắn bóp mày ra bã, đừng có bướng"...Vào phía huyện Kỳ Anh, một cảnh tượng đúng nghĩa "cơm tù" diễn ra tại quán tốc hành Na Ba Ha (gọi tắt của ba từ Nam Bắc hai - điểm dừng ăn cơm thứ hai của xe Bắc Nam). Sau khi xe vào sân, 7 "cai tù" trai tráng chạy rầm rầm kéo những tấm mềm che kín phía sau xe. Mục đích việc che chắn này nhằm không cho khách ra ngoài. Sau khi xô đẩy, níu kéo bằng được khách vào quán các "cai" bỗng kéo sầm những cánh cửa sắt lại và... bấm khoá. Gặp tình thế "nội bất xuất, ngoại bất nhập" hành khách buộc phải ngồi vào bàn. Người nào không ăn được nhưng lỡ đi tiểu và rửa tay thì nhất thiết phải móc ví trả tiền.

Khi nói chuyện về nạn "cơm tù", bốn cụ hưu trí tại phố Hưng Thịnh, gần quán Na Ba Ha, tâm sự: "Bao nhiêu năm nay chúng tôi thấy khổ lắm, cay cực cho dân đi đường xa lắm. Chúng tôi thấy bọn nó đánh dân mà không biết làm gì, kêu ai". Cụ Nguyễn Thanh, 80 tuổi, nguyên thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, kể lại: "Năm 2000, cả chủ, cả thợ đánh chị Nguyễn Thị Quý, y sĩ Bệnh viện Nhi Nghệ An. Thật đáng thương khi đi đám cưới con ở TP HCM về bị say xe không ăn được "cơm tù". Khi sai thợ đánh, vợ chủ quán là Lê Thị Hằng tuyên bố cứ đánh cho chết đi, có giỏi tao đền 15 triệu đồng là cùng". Cả thị trấn Kỳ Anh ai cũng biết vụ đánh người dã man này nhưng sau khi công an huyện khởi tố, toà án huyện chỉ xử ba tháng án treo, sau đó quán của vợ chồng Hằng - Lực vẫn chưa thôi thói đánh người.

Trung tá Lê Trọng Bính - trưởng công an huyện Kỳ Anh - cho biết: "Bây giờ tình hình đã đỡ nhiều, chỉ còn khoảng 1/10 kể từ năm 2001 trở về trước. Hồi đó cứ hai tiếng đồ hồ có một cú điện thoại về việc đánh người ở các quán cơm. Chúng tôi đã khởi tố ba vụ gồm 7 bị can. Suốt dọc dài gần 100 m của 20 quán, quán nào cũng làm đường ray để kéo hàng rào thép vây kín mỗi khi có xe vào".