Thư gửi người Công Giáo Trung Hoa: Công việc mệt nhọc của ĐTC Bênêđictô XVI>
(Bài bình luận của báo National Catholic Register)
Đức Thánh Cha đã đảm nhiệm công việc nặng nhọc của thần Hercules (một thanh niên dũng mãnh trong thần thoại La mã. Trong thần thoại Hy lạp, tên chàng là Heracles) – và ngài đã kêu gọi người Công giáo Trung hoa phụ giúp.
Vì lợi ích của Giáo hội hoàn vũ, đang nhìn vào hàng triệu tín hữu Công giáo Trung quốc như là một nguồn hy vọng, chúng tôi cầu nguyện xin Chúa cho họ đáp ứng lại lời kêu gọi của ngài.
Nếu so sánh lá thư của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi Trung quốc như một trong 12 kỳ công Hercules phải thực hiện, ta thấy có thể giống như công việc thứ năm hơn cả, đó là việc rửa các chuồng ngựa của vua Augeas.
Có lẽ đó là thách đố khó khăn nhất mà Hercules phải đương đầu. Các chuồng ngựa chưa bao giờ được chùi rửa suốt 30 năm, dù vua Augeas nuôi một đàn gia súc rất lớn, mỗi năm mỗi thêm nhiều. Thấy không thể làm công việc này theo lối thông thường, Hercules đã chuyển hướng dòng sông cho nước chảy vào những con kênh chàng đào dẫn vào các chuồng ngựa, làm cuốn trôi hết phân và rác rưởi.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng có một thách đố tương tự – và cũng có một đáp án như thế. Những gì xảy ra cho Giáo hội tại hầu hết các nước cộng sản đều quá tồi tệ. Ở những nơi như Albania, nhà nước không thôi bách hại các vị lãnh đạo Giáo hội. Những nơi như Balan, họ bóp nghẹt hàng giáo phẩm suốt mấy chục năm trời.
Tại Trung quốc còn tồi tệ hơn. Giáo hội Công giáo trước hết bị bách hại, rồi bị tách chia. Một phần người Công giáo bị chính quyền bắt hợp tác trong Hội Công giáo Yêu Nước, còn phần kia đi vào thầm lặng.
Nay thì mấy chục năm đã trôi qua, nhiều người trong Hội Yêu Nước đã quay về hiệp thông với Tòa Thánh. Còn những người trung thành với Giáo hội thầm lặng thì thật là những tín hữu Công giáo anh hùng của thời đại mới, những người tử đạo bằng cái chết hoặc tử đạo không đổ máu đào vì đã kinh qua những hy sinh to lớn.
Cái mớ bòng bong hỗn độn cần được sắp đặt lại có nhiều thành phần. Những phần chính là:
Giải pháp của Đức Thánh Cha phải thi hành là công việc Hercules đã thực hiện: đổi hướng một dòng sông. Ngài phải biết chỗ nào Giáo hội có thể nhượng bộ, chỗ nào phải cứng rắn. Và ngài phải thực hiện việc đó ra sao cho toàn điểm công tác – đó là đoàn chiên – được bảo toàn nguyên vẹn.
Tiếp theo ngài còn phải đưa dẫn cái sức lực duy nhất đủ mạnh để rửa sạch mớ hỗn độn kia: dòng sông của tình yêu Thiên Chúa. Đó là điều Đức Thánh Cha nói với tín hữu Trung hoa : Tình yêu của Đức Kitô “làm cho con người đi vào một chiều kích mới, nơi lòng khoan dung và tình yêu mến đối với cả kẻ thù địch có thể làm chứng tá cho sự thắng thế của Thập giá trên mọi yếu đuối và bất hạnh của con người.”
Nhiệm vụ cốt yếu của Giáo hội là phân phát các bí tích cho các linh hồn. Bất cứ mục tiêu nào khác sẽ mờ nhạt thành vô nghĩa nếu đi ngược lại với nhiệm vụ đó.
Giáo hội tại Trung quốc đang đi vào một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên chỉ có thể bắt đầu bằng sự lựa chọn khổ công mà các tín hữu đã gặp phải sau mỗi đợt bách hại trong lịch sử. Họ chỉ có thể bước tới bằng cách bỏ lại dĩ vãng đau thương ở phía sau. Và chỉ có thể thực hiện được điều đó bằng tình yêu anh dũng và lòng khoan dung - đối với cả những người bách hại và những người vì áp lực mà phải bị khóa tay.
Nỗ lực sẽ được đền bù xứng đáng.
Một linh mục thừa sai kể lại chuyện đã hỏi một người Công giáo Trung hoa xem ông ta có muốn cho Giáo hội của ông giống Giáo hội tại Mỹ không. Ông trả lời:
- Không, con muốn Giáo hội Mỹ giống như Giáo hội của chúng con. Ở Tây phương, người Công giáo trở thành tự mãn, còn ở đây, chúng con biết thế nào là giá trị của đức tin.
Ông ta nói đúng
Một Giáo hội Công giáo thống nhất tại Trung quốc sẽ không chỉ thay đổi dòng lịch sử của Giáo hội mà còn đổi thay lịch sử thế giới. Giáo hội có thể nuôi dưỡng nỗi đói khát tinh thần của phương Đông, và khởi đầu một cuộc cách mạng về tình yêu nơi quốc gia rộng lớn và mạnh mẽ nhất thế giới. Nhưng chỉ với điều kiện là các tín hữu Công giáo Trung hoa phải theo chân Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI với lòng quả cảm và hào hiệp.
(Phụng Nghi chuyển dịch)
(Bài bình luận của báo National Catholic Register)
Đức Thánh Cha đã đảm nhiệm công việc nặng nhọc của thần Hercules (một thanh niên dũng mãnh trong thần thoại La mã. Trong thần thoại Hy lạp, tên chàng là Heracles) – và ngài đã kêu gọi người Công giáo Trung hoa phụ giúp.
![]() |
| Thần Hercules |
Nếu so sánh lá thư của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi Trung quốc như một trong 12 kỳ công Hercules phải thực hiện, ta thấy có thể giống như công việc thứ năm hơn cả, đó là việc rửa các chuồng ngựa của vua Augeas.
Có lẽ đó là thách đố khó khăn nhất mà Hercules phải đương đầu. Các chuồng ngựa chưa bao giờ được chùi rửa suốt 30 năm, dù vua Augeas nuôi một đàn gia súc rất lớn, mỗi năm mỗi thêm nhiều. Thấy không thể làm công việc này theo lối thông thường, Hercules đã chuyển hướng dòng sông cho nước chảy vào những con kênh chàng đào dẫn vào các chuồng ngựa, làm cuốn trôi hết phân và rác rưởi.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng có một thách đố tương tự – và cũng có một đáp án như thế. Những gì xảy ra cho Giáo hội tại hầu hết các nước cộng sản đều quá tồi tệ. Ở những nơi như Albania, nhà nước không thôi bách hại các vị lãnh đạo Giáo hội. Những nơi như Balan, họ bóp nghẹt hàng giáo phẩm suốt mấy chục năm trời.
Tại Trung quốc còn tồi tệ hơn. Giáo hội Công giáo trước hết bị bách hại, rồi bị tách chia. Một phần người Công giáo bị chính quyền bắt hợp tác trong Hội Công giáo Yêu Nước, còn phần kia đi vào thầm lặng.
Nay thì mấy chục năm đã trôi qua, nhiều người trong Hội Yêu Nước đã quay về hiệp thông với Tòa Thánh. Còn những người trung thành với Giáo hội thầm lặng thì thật là những tín hữu Công giáo anh hùng của thời đại mới, những người tử đạo bằng cái chết hoặc tử đạo không đổ máu đào vì đã kinh qua những hy sinh to lớn.
Cái mớ bòng bong hỗn độn cần được sắp đặt lại có nhiều thành phần. Những phần chính là:
- Các tranh chấp trong hàng giáo sĩ. Hầu hết các giám mục trong Hội Yêu Nước là hợp lệ, còn một số thì không. Trong các vị hợp lệ, một số đã qui phục nhà nước. Những người qui phục khác là không hợp lệ.
- Hai thực thể. Một mặt, có nhiều người Công giáo – do hoàn cảnh và lịch sử - là thành phần của Hội Yêu Nước nhưng lòng thì hướng về Tòa Thánh Roma. Mặt khác, là toàn bộ nhóm người Công giáo đã anh dũng trung thành với Giáo hội. Làm thế nào để có thể tôn vinh đức tin của người trong nhóm thứ nhất mà không coi nhẹ chứng tá đức tin của người trong nhóm thứ hai?
Giải pháp của Đức Thánh Cha phải thi hành là công việc Hercules đã thực hiện: đổi hướng một dòng sông. Ngài phải biết chỗ nào Giáo hội có thể nhượng bộ, chỗ nào phải cứng rắn. Và ngài phải thực hiện việc đó ra sao cho toàn điểm công tác – đó là đoàn chiên – được bảo toàn nguyên vẹn.
Tiếp theo ngài còn phải đưa dẫn cái sức lực duy nhất đủ mạnh để rửa sạch mớ hỗn độn kia: dòng sông của tình yêu Thiên Chúa. Đó là điều Đức Thánh Cha nói với tín hữu Trung hoa : Tình yêu của Đức Kitô “làm cho con người đi vào một chiều kích mới, nơi lòng khoan dung và tình yêu mến đối với cả kẻ thù địch có thể làm chứng tá cho sự thắng thế của Thập giá trên mọi yếu đuối và bất hạnh của con người.”
Nhiệm vụ cốt yếu của Giáo hội là phân phát các bí tích cho các linh hồn. Bất cứ mục tiêu nào khác sẽ mờ nhạt thành vô nghĩa nếu đi ngược lại với nhiệm vụ đó.
Giáo hội tại Trung quốc đang đi vào một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên chỉ có thể bắt đầu bằng sự lựa chọn khổ công mà các tín hữu đã gặp phải sau mỗi đợt bách hại trong lịch sử. Họ chỉ có thể bước tới bằng cách bỏ lại dĩ vãng đau thương ở phía sau. Và chỉ có thể thực hiện được điều đó bằng tình yêu anh dũng và lòng khoan dung - đối với cả những người bách hại và những người vì áp lực mà phải bị khóa tay.Nỗ lực sẽ được đền bù xứng đáng.
Một linh mục thừa sai kể lại chuyện đã hỏi một người Công giáo Trung hoa xem ông ta có muốn cho Giáo hội của ông giống Giáo hội tại Mỹ không. Ông trả lời:
- Không, con muốn Giáo hội Mỹ giống như Giáo hội của chúng con. Ở Tây phương, người Công giáo trở thành tự mãn, còn ở đây, chúng con biết thế nào là giá trị của đức tin.
Ông ta nói đúng
Một Giáo hội Công giáo thống nhất tại Trung quốc sẽ không chỉ thay đổi dòng lịch sử của Giáo hội mà còn đổi thay lịch sử thế giới. Giáo hội có thể nuôi dưỡng nỗi đói khát tinh thần của phương Đông, và khởi đầu một cuộc cách mạng về tình yêu nơi quốc gia rộng lớn và mạnh mẽ nhất thế giới. Nhưng chỉ với điều kiện là các tín hữu Công giáo Trung hoa phải theo chân Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI với lòng quả cảm và hào hiệp.
(Phụng Nghi chuyển dịch)
