Lễ bế giảng năm học 2006 – 2007 tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

Năm học 2006 – 2007 với phương châm làm chứng nhân cho Chúa đã chính thức khép lại. Hôm nay, vào hồi 11 giờ, thứ Bảy ngày 2 tháng 6, tại hội trường Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, lễ bế giảng năm học 2006 – 2007 diễn ra trong bầu khí phấn khởi, vui tươi, tràn đầy tình gia đình thân thiện.

Về tham dự lễ bế giảng hôm nay có Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội, cha Giám đốc Laurensô Chu Văn Minh, quý cha trong ban giám đốc, quý cha trong ban giáo sư và toàn thể chủng sinh các khoá đang theo học tại Đại chủng viện.

Lễ bế giảng mở đầu với bài tổng kết của đại diện các chủng sinh chủng viện về những điểm được và chưa được trong năm qua của cá nhân cũng như tập thể. Bản tổng kết được tóm kết trong bốn điểm, cũng là bốn phương diện đào tạo linh mục theo tông huấn Pastores Dabo Vobis: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Trong mỗi phương diện đào tạo trên, bản tổng kết đã đưa ra những điểm tích cực và tiêu cực trong năm qua. Cụ thể về đời sống nhân bản, mặt tích cực, anh em trưởng thành về nhân cách, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao, sống cởi mở. Tuy nhiên giữa các lớp vẫn còn những khoảng cách nhất định. Về đời sống thiêng liêng, anh em tham dự đầy đủ các giờ lễ và giờ kinh, giờ huấn đức. Anh em có nhiều thời gian gặp Chúa và suy niệm sâu hơn. Về tri thức, tất cả mọi người đều có tinh thần học hỏi vươn lên, làm việc, học tập có phương pháp. Đặc biệt, anh em đã lập những nhóm học tập để chia sẻ những kinh nghiệm cho nhau và tất cả đều mang lại những ích lợi tốt đẹp. Cuối cùng về điểm mục vụ, anh đại diện nêu bật tinh thần mục vụ của anh em như sẵn sàng hi sinh vật chất và thời gian dành cho những người nghèo và bất hạnh, điều đó để lại trong lòng họ ấn tượng sâu sắc. Bài tổng kết của anh đại diện kết thúc với lời tri ân Đức Tổng và các Đấng Bề trên chủng viện đã nâng đỡ và hướng dẫn mọi người trong năm học qua, đồng thời xin lỗi các đấng về những thiếu sót và bất cập chưa đạt được. Anh cũng không quên hứa sẽ cố gắng trong năm tới.

Sau bài báo cáo tổng kết của anh trưởng tràng là bài huấn dụ của Đức Tổng Giuse. Trong tâm tình của vị Cha chung giáo phận và của Đại chủng viện, Đức Cha ân tình nhắn nhủ anh em chủng sinh. Ngài động viên: “Các con chủng sinh thân mến, với tất cả những điểm chưa đạt được, các con đừng lấy đó làm buồn. Điều quan trọng là biết khuyết điểm để sửa chữa, nghĩa là sau khi đã thất bại mình luôn ý thức đứng lên và vươn tới”.

Nói về những ngày hè sắp tới, ngài khẳng định rằng dịp hè cũng là một phần của chương trình đạo tạo chủng viện. Các đấng Bề trên chủng viện như những nhà làm doanh nghiệp điều hành cơ sở của mình. Sau một năm làm việc và cho ra những sản phẩm, những ngày hè là dịp để thử nghiệm sản phẩm đó. Đây chính là dịp khảo sát thực địa và thị trường. Những phản hồi từ phía giáo dân và nơi được gửi đến sẽ là những điều kiện để căn cứ vào đó chủng viện có cơ sở để điều chỉnh và áp dụng sao cho ra những “sản phẩm” tốt hơn, đáp ứng nhu cầu truyền giáo của Giáo Hội.

Đức Cha cũng nhắn nhủ thêm rằng, những kinh nghiệm thực tế của bản thân sẽ rất hữu ích. Dù có những vấp váp, thất bại và thương tích nhưng nhờ những kinh nghiệm đó mỗi người có khả năng kháng bệnh tốt nhất, hiệu quả nhất giúp dần hoàn thiện bản thân.

Đức Tổng kết thúc bài nói chuyện của mình bằng những lời rất thân thương: “Vì tình yêu trưởng thành và mong muốn những người con của mình lớn mạnh, các đấng Bề Trên đã gởi anh em ra đi. Cha cũng không quên chúc những anh em ra trường càng được trưởng thành hơn nữa, những anh em sẽ trở về trường tích luỹ được những kinh nghiệm quý báu để giúp tiến trình tự đạo luyện mình ngày càng ích lợi và hiệu quả hơn”.

Tiếp theo, Cha giám đốc Laurenxô thay mặt cho toàn trường cảm ơn Đức Tổng, các Cha trong Ban giám đốc, quý Cha giáo và toàn thể những ai đã cộng tác dẫn tới thành công trong năm học qua. Theo Cha: “Trong năm qua dù có những mặt chưa được và mặt được nhưng nói chung mặt tích cực vẫn trội hơn”. Ngài cũng thêm rằng “Các đấng bậc rất ưu ái Chủng viện, luôn dành những tình cảm và sự quan tâm cho Chủng viện, đặc biệt là đức Tổng Giuse, người đã thường xuyên bên cạnh và đồng hành cùng mọi người”. Bài phát biểu của Cha giám đốc đã kết thúc buổi lễ bế mạc niên học 2006-2007 trong tiếng vỗ tay đầy hoan hỷ.

Nguyện xin Chúa Kitô luôn đồng hành và chúc lành cho kỳ hè sắp tới của các chủng sinh.