VATICAN CITY, MAY 19, 2007 (VIS) Vào buổi trưa hôm nay, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn của Tổ chức “Centesimus Annus- Pro Pontife” được thành lập bởi Đức Gioan Phao lồ II vào năm 1993 với mục đích giúp đỡ các hội dòng tu sĩ và các công việc từ thiện..
Đức Bênêđictô XVI ngỏ lời nhắc lại trong các cuộc họp hàng năm tổ chức này đã nghiên cứu các khía cạnh về chủ thuyết xã hội của Giáo Hội về các vấn đề và những thách thức rất khẩn yếu của thế giới ngày hôm nay. Ngài bày tỏ lòng biết ơn các thành viên từ mọi nơi trên thế giới đã đóng góp và đáp ứng những nhu cầu của Tòa Thánh.
Trong những ngày này, quý vị đã chú ý đến những xứ Á Châu đang có nhiều phát triển về kinh tế, tuy vậy nhưng chưa có sự phát triển về phương diện xã hội và các nước Phi châu đang ở trong tình trạng khó khăn và trở ngại trong việc phát triển kinh tế và xã hội. Dân chúng của những xứ này cũng có những nhu cầu như mọi dân chúng của những xứ tiến bộ khác trên thế giớì và họ cũng cần có sự phát triển điều hòa và tiến bộ về kinh tế cũng như về phuơng diện nhân bản.
Sau khi nhắc lại kỷ niệm 40 năm Thông điệp “Popularum progressio” của Đức Phao lồ VI, Đức Bênêđictô XVI nhấn mạnh đến vị Giáo hoàng vĩ đại này “đã không chỉ nhấn mạnh đến phát triển kinh tế mà thôi…”
“Chú ý đến những nhu cầu cần thiết của con người, tôn trọng phẩm giá của mỗi người và chân thành đi tìm kiếm sự tốt đẹp chung là những nguyên tắc thúc đẩy được đúc kết trong tâm trí trong kế hoạch phát triển của một quốc gia. Thật đáng buồn, tuy vậy, điều đó đã không luôn luôn đã xẩy ra như lòng mong muốn. Xã hội toàn cầu hóa luôn có những nghịch lý và những thiếu cân bằng đáng tiếc.
“Thật vậy” Đức Thánh Cha nói tiếp, khi muốn giữ vững được sự cân bằng về phát triển kinh tế, khi phân tách các vấn đề theo như sự tiến bộ hiện đại, điều quan trọng là chú ý đến sự ô nhiểm mội trường và tinh thần vô trách nhiệm trong việc tiêu thụ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường tự nhiên nhất là trong kế hoạch toàn cầu hóa, cũng cần chú ý đến tình liên đới để nhân loại có được một tương lai hạnh phúc thật sự và hòa bình lâu dài cho mọi người.
“Tôi biết quý vị là những nhà chuyên nghiệp và là những giáo dân trung kiên dấn thân vào công việc xã hội và đang đóng góp tích cực vào những tiến bộ cho những kỳ vọng của của mọi dân tộc dưới ánh sáng của chủ thuyết xã hội của Giáo Hội. Chủ đích của quý vị là thăng tiến một nền văn hóa đoàn kết, phát huy một nền kinh tế thịnh vương chú trọng đến giá trị cá nhân và các dân tộc. Với sự kết hợp chặt chẻ ba yếu tố quan trọng của sự tiến bộ: đó là kinh tế, xã hội và nhân bản, điều này rất cần thiết cho một xã hội tự do và đoàn kết.
Đức Bênêđictô XVI ngỏ lời nhắc lại trong các cuộc họp hàng năm tổ chức này đã nghiên cứu các khía cạnh về chủ thuyết xã hội của Giáo Hội về các vấn đề và những thách thức rất khẩn yếu của thế giới ngày hôm nay. Ngài bày tỏ lòng biết ơn các thành viên từ mọi nơi trên thế giới đã đóng góp và đáp ứng những nhu cầu của Tòa Thánh.
Trong những ngày này, quý vị đã chú ý đến những xứ Á Châu đang có nhiều phát triển về kinh tế, tuy vậy nhưng chưa có sự phát triển về phương diện xã hội và các nước Phi châu đang ở trong tình trạng khó khăn và trở ngại trong việc phát triển kinh tế và xã hội. Dân chúng của những xứ này cũng có những nhu cầu như mọi dân chúng của những xứ tiến bộ khác trên thế giớì và họ cũng cần có sự phát triển điều hòa và tiến bộ về kinh tế cũng như về phuơng diện nhân bản.
Sau khi nhắc lại kỷ niệm 40 năm Thông điệp “Popularum progressio” của Đức Phao lồ VI, Đức Bênêđictô XVI nhấn mạnh đến vị Giáo hoàng vĩ đại này “đã không chỉ nhấn mạnh đến phát triển kinh tế mà thôi…”
“Chú ý đến những nhu cầu cần thiết của con người, tôn trọng phẩm giá của mỗi người và chân thành đi tìm kiếm sự tốt đẹp chung là những nguyên tắc thúc đẩy được đúc kết trong tâm trí trong kế hoạch phát triển của một quốc gia. Thật đáng buồn, tuy vậy, điều đó đã không luôn luôn đã xẩy ra như lòng mong muốn. Xã hội toàn cầu hóa luôn có những nghịch lý và những thiếu cân bằng đáng tiếc.
“Thật vậy” Đức Thánh Cha nói tiếp, khi muốn giữ vững được sự cân bằng về phát triển kinh tế, khi phân tách các vấn đề theo như sự tiến bộ hiện đại, điều quan trọng là chú ý đến sự ô nhiểm mội trường và tinh thần vô trách nhiệm trong việc tiêu thụ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường tự nhiên nhất là trong kế hoạch toàn cầu hóa, cũng cần chú ý đến tình liên đới để nhân loại có được một tương lai hạnh phúc thật sự và hòa bình lâu dài cho mọi người.
“Tôi biết quý vị là những nhà chuyên nghiệp và là những giáo dân trung kiên dấn thân vào công việc xã hội và đang đóng góp tích cực vào những tiến bộ cho những kỳ vọng của của mọi dân tộc dưới ánh sáng của chủ thuyết xã hội của Giáo Hội. Chủ đích của quý vị là thăng tiến một nền văn hóa đoàn kết, phát huy một nền kinh tế thịnh vương chú trọng đến giá trị cá nhân và các dân tộc. Với sự kết hợp chặt chẻ ba yếu tố quan trọng của sự tiến bộ: đó là kinh tế, xã hội và nhân bản, điều này rất cần thiết cho một xã hội tự do và đoàn kết.