SỨ ĐIỆP URBI ET ORBI
CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II
GIÁNG SINH 2002


1. “Một hài nhi được sinh ra cho chúng ta,
một người con đã được ban tặng cho chúng ta “ (Is 9,5).
Hôm nay mầu nhiệm Giáng Sinh được thể hiện lại:
Hài nhi này đem ơn cứu rỗi cho trần gian
cũng được sinh ra cho những người nam, người nữ của thời đại chúng ta,
khi đem lại niềm vui và bình an cho mọi người.
Chúng ta tiến gần hang đá với cảm xúc;
cùng với Đức Maria chúng ta đến gặp
Đấng hằng Mong đợi của mọi quốc gia, Đấng Cứu chuộc nhân loại.
Cum Maria contemplemur Christi vultum.
Cùng với Đức Maria chúng ta hãy chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Kitô:
nơi Hài nhi này, được bọc trong tã
và đặt nằm trong máng cỏ (x. Lc 2,7),
chính Thiên Chúa đến thăm viếng chúng ta,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an (x. Lc 1,79).
Maria chiêm ngắm Ngài, vuốt ve Ngài và giữ ấm cho Ngài,
đang khi trầm tư về ý nghĩa của những dấu lạ diệu kỳ
bao quanh mầu nhiệm Giáng Sinh.

2. Giáng Sinh là một mầu nhiệm của niềm vui!
Các Thiên thần ca hát trong màn đêm:
“Vinh quang Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14).
Với các mục đồng các ngài mô tả biến cố
như “một niềm vui to lớn cho toàn dân” (x. Lc 2,10).
Niềm vui, dầu xa nhà,
vẻ nghèo hèn của máng cỏ,
sự thờ ơ của dân chúng,
sự thù nghịch của quyền bính.
Dầu vậy một mầu nhiệm của niềm vui,
trong Thành của Đavít
“Hôm nay, một Đấng Cứu độ đã sinh ra cho anh em” (Lc 2,11).
Hội Thánh thông phần vào cùng một niềm vui,
ngày hôm nay được bao bọc bởi ánh sáng của Con Thiên Chúa:
bóng tối không bao giờ có thể che khuất nó.
Đó là vinh quang của Ngôi Lời vĩnh cửu,
vì tình yêu đã trở nên một người giữa chúng ta.

3. Giáng Sinh là một mầu nhiệm của tình yêu!
Tình yêu của Chúa Cha, Đấng đã sai đến thế gian
Con Một yêu dấu của Người,
để tặng ban cho chúng ta chính sự sống của Người (x. 1 Ga 4,8-9).
Tình yêu của “Thiên Chúa-ở với-chúng ta”, Emmanuel,
Đấng đã đến trần gian để chết trên Thánh giá.
Trong chuồng bò lạnh lẽo, trong thinh lặng,
Người Mẹ Trinh khiết, với trực giác của vị ngôn sứ,
đã cảm nếm bi kịch tàn bạo của đồi Can-vê,
cuộc chiến đẫm máu giữa bóng tối và ánh sáng,
giữa sự chết và sự sống, giữa thù hận và tình yêu.
Hoàng tử Bình an, hôm nay được sinh ra tại Bê-lem,
sẽ ban tặng sự sống của Người tại đồi Gôn-gô-ta,
để tình yêu có thể ngự trị trên trần gian.

4. Giáng Sinh là một mầu nhiệm của bình an!
Từ hang đá Bê-lem
hôm nay vang lên một lời mời gọi khẩn cấp với thế gian
đừng rơi vào hồ nghi, ngờ vực và thất vọng,
dù thực tế bi thảm của nạn khủng bố
gieo rắc nghi ngờ và sợ hãi.
Các tín hữu của mọi tôn giáo,
cùng với những người nam nữ thiện chí,
bằng cách loại trừ mọi hình thức bất khoan dung và phân biệt,
đều được mời gọi xây dựng bình an:
nhất là tại Đất Thánh, để chấm dứt một lần cho tất cả
vòng xoắn vô nghĩa của bạo lực mù quáng, và tại Trung Đông,
để dập tắt sự âm ỉ đáng ngại của một cuộc xung đột
mà, với nỗ lực chung của mọi người, có thể được tránh xa;
cũng tại Phi Châu, nơi mà nạn đói gây hủy diệt và xung đột nội bộ bi thảm
đang gây nguy kịch cho những điều kiện sống khó khăn của toàn thể dân chúng,
dù đây đó có những dấu chỉ hi vọng;
tại Mỹ Châu La tinh, tại Á Châu, trong các miền khác của thế giới,
nơi mà những khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội
gây xáo trộn sự yên tĩnh của nhiều gia đình và quốc gia.
Ước gì nhân loại đón nhận sứ điệp bình an của Giáng Sinh!

5. Mầu nhiệm đáng mến Ngôi Lời nhập thể!
Cùng với Mẹ, Lạy Đức Nữ trinh, ước gì chúng ta dừng lại và suy nghĩ
bên máng cỏ nơi Hài nhi nằm,
để chia sẻ sự kinh ngạc của Ngài
trước “sự hạ cố” lớn lao của Thiên Chúa.
Lạy Mẹ Maria, xin ban cho chúng con đôi mắt của Người,
để chúng con có thể hiểu được mầu nhiệm
ẩn dấu trong các chi thể yếu đuối của Chúa Con.
Xin dạy chúng con biết nhận ra dung nhan của Người
trong các trẻ em của mọi chủng tộc và văn hoá.
Xin giúp chúng con trở nên những chứng nhân đáng tin
của sứ điệp bình an và tình yêu của Người,
để những người nam nữ của thời đại chúng ta,
hiện nay đang bị xâu xé vì những xung đột và bạo lực chưa hề nghe nói đến,
cũng có thể nhận ra trong Hài nhi
bồng ẵm trong bàn tay của Mẹ
Đấng Cứu độ duy nhất của trần gian,
nguồn mạch vô tận của bình an đích thật
mà mọi tâm hồn hết sức khao khát.

LM Nguyễn Phước dịch