Lời nguyện giáo dân


Để gia tăng sự liên đới cầu nguyện với các anh chị em bị bách hại “vì Chúa Giêsu” (theo Mt 5,11), Hội Đồng Giám Mục Đức đề nghị các cha Xứ , các Cha Tuyên Úy dùng những lời nguyện sau đây cho phần lời nguyện giáo dân trong ngày 26 tháng Mười Hai (lễ kính Thánh Stêphanô):


Chủ Tế :

Khắp nơi trên thế giới nhiều người tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng trong Chúa Giêsu Kitô đã xuống thế làm người. Tuy nhiên, trong nhiều quốc gia các Kitô hữu bị ngăn trở việc tuyên xưng niềm tin, bị thiệt thòi hoặc vị bách hại vì Chúa Kitô. Trong ngày lễ kính Thánh Stêphanô tử đạo chúng con dâng lời nguyện xin:


Chúng con cầu nguyện cho các anh chị em bị thiệt thòi và bị bách hại vì niềm tin trên Quê Hương chúng con :
Xin cho họ nghị lực để họ không đánh mất niềm hy vọng trong lúc quẫn bách.
Chúng con cầu xin Chúa:

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con .


Chúng con cũng cầu nguyện cho những kẻ bách hại: Xin hãy mở tâm hồn họ nhận biết sự đau khổ mà họ gieo rắc. Xin cho họ nhận ra Chúa trong những nạn nhân họ hành xử. Chúng con cầu xin Chúa:

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con .


Chúng con cầu nguyện cho tất cả mọi người bị bách hại vì tôn giáo, chính trị hoặc chủng tộc: Xin hãy đoái nhìn đến bất công họ gánh chịu và ban cho họ cảm thấy Thiên Chúa ở gần họ. Chúng con cầu xin Chúa:

Tất cả : Xin Chúa nhậm lời chúng con .

Chúng con cũng cầu nguyện cho Giáo Hội VN : Xin củng cố niềm tin chúng con qua việc tuyên xưng của các anh chị em đang bị bách hại. Xin cho chúng con nhậy cảm trước nguy khốn của những người bị áp bức và cương quyết dấn thân chống lại bất cứ một bất công nào. Chúng con cầu xin Chúa:

Tất cả : Xin Chúa nhậm lời chúng con .


Chúng con cầu nguyện cho tất cả những ai đã hy sinh mạng sống mình làm chứng cho Chúa. Xin cho họ được thấy vinh quang Chúa. Chúng con cầu xin Chúa:

Tất cả : Xin Chúa nhậm lời chúng con .



Chủ Tế :

Lậy Thiên Chúa là Cha chúng con , chúng con xin dâng lên Chúa sự đau khổ của những người bị bách hại, sự than van của những kẻ bị mất tiếng nói . Chúng con cậy trông vào lòng thương xót Chúa và chúc tụng lòng nhân lành của Ngài nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen .