Chúa nhật III mùa vọng năm c
Trong thời điểm Thánh Gioan Tẩy Giả đang sống thì đa số người Israel đều mong đợi Đấng Thiên Sai. Vì vậy khi nghe những lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả, nhiều người Israel nghĩ rằng, Gioan Tẩy Giả chính là Đấng Thiên Sai.
Trước những suy nghĩ lầm tưởng trên, Thánh Gioan Tẩy Giả đã trả lời cho người Israel Ngài không phải là Đấng mà họ mong đợi, Ngài chỉ là người dọn đường cho Đấng Thiên Sai, bản thân Ngài cũng không dám quỳ xuống để cởi dây giầy cho Đấng ấy. Theo thái độ khiêm nhường của Thánh Gioan Tẩy giả thì: Đấng Thiên Sai là Đấng rất cao trọng, rất nhân hậu và yêu thương, Đấng ấy đang đến và đến gần với mọi người. Vì thời gian mong đợi không còn nữa, Thánh Gioan kêu mời mọi người phải có sự chuẩn bị tích cực.
Đáp lại lời kêu gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả, những người Do Thái liền hỏi Ngài “chúng tôi phải làm gì” trong khi mong đợi Đấng cứu thế ? Câu hỏi này nói lên tính năng động và sự chuẩn bị tích cực củahọ, khi mà Đấng cứu thế đang đến gần tới.
Không phân vân, Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi họ phải làm những việc cụ thể như : công bình, bác ái… Ý thức những việc cần thiết này, thiết nghĩ chúng ta cần quan tâm đặc biệt đến việc sống bác ái mà Thánh Gioan Tẩy Giả nói đến.
Sống bác ái là chúng ta đang trở về với bản chất của Thiên Chúa. Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu hy sinh, tình yêu trao ban. Tình yêu của Thiên Chúa không gì khác hơn là để cho con người được sống và sống dồi dào.
Tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta đón nhận cách cụ thể được thể hiện nơi Con Người và sứ mạng của Đức Giê Su Kitô.
Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa đến trần gian không làm gì khác hơn là mang tình yêu Thiên Chúa đến cho con người, như lời sách Tiên tri Isaia: “Thần khí Chúa ngự trên Tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong Tôi, để Tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18). Tin mừng mà Đức Giêsu loan báo đó là Tin mừng yêu thương phục vụ. Tin mừng tuyệt vời ấy ta thấy được qua những việc Đức Giêsu đã làm:
- Đức Giêsu yêu thương phục vụ sự sống vật chất:
Ta thấy được qua hai phép lạ Chúa hoá bánh ra nhiều nuoi nhiều ngàn người ăn no nê. Rồi những phép lạ Chúa chữa lành bệnh tật trên con người: điếc được nghe, què đi được, phong cùi được lành sạch, người mù được thấy, người câm nói được …
- Đức Giêsu yêu thương phục vụ sư sống tâm linh :
Đó là những việc yêu thương để Ngài giao hoà con người tội lỗi với Thiên Chúa, xoá đi những mặc cảmvì tội lỗi của con người với Thiên Chúa, nhờ đó mà họ có một đời sống mới trong Thiên Chúa. Ta thấy được điều này khi Đức Giêsu tha thứ cho người đàn bàphạm tội ngoại tình, rồi Ngài mang ơn cứu độ cho gia đình ông Giakêu thủ lĩnh nhóm thu thuế…. Nhưng đỉnh cao tình yêu thương phục vụ của Đức Kitô vẫn là Ngài trao ban chính sự sống cho chúng ta qua bí tích Thánh Thể, nhờ đó đời sống tâm linh của mỗi người được sung mãn dồi dào.
Hôm nay khi nghe lại lời kêu mời của Thánh Gioan Tẩy giả cách đây hơn hai ngàn năm đó là sống bác ái để dọn đường cho Đấng cứu độ, thì giờ đây lời kêu mời ấy đang vang vọng từng người chúng ta, đang cấp thiết trong đời sống chúng ta, khi mà lễ giáng sinh đã gần kề, khi ngày Chúa quang lâm luôn nhắc nhở thường xuyên trong đời sống đạo chúng ta. Đặc biệt lời kêu gọi sống bác ái của Thánh Gioan Tẩy Giả rất phù hợp cho cách sống đạo của chúng ta trong lòng xã hội hôm nay.
Vì thế chúng ta hãy đón nhận lời kêu gọi ấy và hãy nhìn vào Đức Giêsu là mẫu gương tuyệt đối để chúng ta noi theo Ngài, để sống giống như Ngài, nghĩa hãy là để cho Thiên Chúa là tình yêu luôn hoạt động nơi con tim phục vụ của chúng ta với những người nghèo khó. Nhờ đó anh chị em đau khổ này sẽ nhận thấy Thiên Chúa là tình yêu nơi chúng ta.
Quả thật, sự hiện diện của người kitô hữu trong lòng xã hội nó không chỉ dừng nơi kinh nguyện nếu. Chỉ bấy nhiêu thế thôi thì không đủ, sẽ lỗi thời, sẽ mất ảnh hưởng. Thế nhưng sự hiện diện của chúng ta trong lòng xã hội nó còn đánh giá bởi cái tâm của con người. Tâm chúng ta hướng đến yêu thương thì người khác được yêu thương, tâm chúng ta hướng đến trao ban thì người khác được đón nhận, tâm chúng ta hướng đến phục vụ thì người khác được phục hồi sự sống, tâm chúng ta hướng đến bình an thì người an bình.
Xin Mẹ Maria giúp chúng con mỗi ngày có một con tim yêu thương phục vụ như Đức Giêsu Kitô là con của Me.
Lm. Joseph Nguyễn Minh Chánh
Trong thời điểm Thánh Gioan Tẩy Giả đang sống thì đa số người Israel đều mong đợi Đấng Thiên Sai. Vì vậy khi nghe những lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả, nhiều người Israel nghĩ rằng, Gioan Tẩy Giả chính là Đấng Thiên Sai.
Trước những suy nghĩ lầm tưởng trên, Thánh Gioan Tẩy Giả đã trả lời cho người Israel Ngài không phải là Đấng mà họ mong đợi, Ngài chỉ là người dọn đường cho Đấng Thiên Sai, bản thân Ngài cũng không dám quỳ xuống để cởi dây giầy cho Đấng ấy. Theo thái độ khiêm nhường của Thánh Gioan Tẩy giả thì: Đấng Thiên Sai là Đấng rất cao trọng, rất nhân hậu và yêu thương, Đấng ấy đang đến và đến gần với mọi người. Vì thời gian mong đợi không còn nữa, Thánh Gioan kêu mời mọi người phải có sự chuẩn bị tích cực.
Đáp lại lời kêu gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả, những người Do Thái liền hỏi Ngài “chúng tôi phải làm gì” trong khi mong đợi Đấng cứu thế ? Câu hỏi này nói lên tính năng động và sự chuẩn bị tích cực củahọ, khi mà Đấng cứu thế đang đến gần tới.
Không phân vân, Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi họ phải làm những việc cụ thể như : công bình, bác ái… Ý thức những việc cần thiết này, thiết nghĩ chúng ta cần quan tâm đặc biệt đến việc sống bác ái mà Thánh Gioan Tẩy Giả nói đến.
Sống bác ái là chúng ta đang trở về với bản chất của Thiên Chúa. Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu hy sinh, tình yêu trao ban. Tình yêu của Thiên Chúa không gì khác hơn là để cho con người được sống và sống dồi dào.
Tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta đón nhận cách cụ thể được thể hiện nơi Con Người và sứ mạng của Đức Giê Su Kitô.
Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa đến trần gian không làm gì khác hơn là mang tình yêu Thiên Chúa đến cho con người, như lời sách Tiên tri Isaia: “Thần khí Chúa ngự trên Tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong Tôi, để Tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18). Tin mừng mà Đức Giêsu loan báo đó là Tin mừng yêu thương phục vụ. Tin mừng tuyệt vời ấy ta thấy được qua những việc Đức Giêsu đã làm:
- Đức Giêsu yêu thương phục vụ sự sống vật chất:
Ta thấy được qua hai phép lạ Chúa hoá bánh ra nhiều nuoi nhiều ngàn người ăn no nê. Rồi những phép lạ Chúa chữa lành bệnh tật trên con người: điếc được nghe, què đi được, phong cùi được lành sạch, người mù được thấy, người câm nói được …
- Đức Giêsu yêu thương phục vụ sư sống tâm linh :
Đó là những việc yêu thương để Ngài giao hoà con người tội lỗi với Thiên Chúa, xoá đi những mặc cảmvì tội lỗi của con người với Thiên Chúa, nhờ đó mà họ có một đời sống mới trong Thiên Chúa. Ta thấy được điều này khi Đức Giêsu tha thứ cho người đàn bàphạm tội ngoại tình, rồi Ngài mang ơn cứu độ cho gia đình ông Giakêu thủ lĩnh nhóm thu thuế…. Nhưng đỉnh cao tình yêu thương phục vụ của Đức Kitô vẫn là Ngài trao ban chính sự sống cho chúng ta qua bí tích Thánh Thể, nhờ đó đời sống tâm linh của mỗi người được sung mãn dồi dào.
Hôm nay khi nghe lại lời kêu mời của Thánh Gioan Tẩy giả cách đây hơn hai ngàn năm đó là sống bác ái để dọn đường cho Đấng cứu độ, thì giờ đây lời kêu mời ấy đang vang vọng từng người chúng ta, đang cấp thiết trong đời sống chúng ta, khi mà lễ giáng sinh đã gần kề, khi ngày Chúa quang lâm luôn nhắc nhở thường xuyên trong đời sống đạo chúng ta. Đặc biệt lời kêu gọi sống bác ái của Thánh Gioan Tẩy Giả rất phù hợp cho cách sống đạo của chúng ta trong lòng xã hội hôm nay.
Vì thế chúng ta hãy đón nhận lời kêu gọi ấy và hãy nhìn vào Đức Giêsu là mẫu gương tuyệt đối để chúng ta noi theo Ngài, để sống giống như Ngài, nghĩa hãy là để cho Thiên Chúa là tình yêu luôn hoạt động nơi con tim phục vụ của chúng ta với những người nghèo khó. Nhờ đó anh chị em đau khổ này sẽ nhận thấy Thiên Chúa là tình yêu nơi chúng ta.
Quả thật, sự hiện diện của người kitô hữu trong lòng xã hội nó không chỉ dừng nơi kinh nguyện nếu. Chỉ bấy nhiêu thế thôi thì không đủ, sẽ lỗi thời, sẽ mất ảnh hưởng. Thế nhưng sự hiện diện của chúng ta trong lòng xã hội nó còn đánh giá bởi cái tâm của con người. Tâm chúng ta hướng đến yêu thương thì người khác được yêu thương, tâm chúng ta hướng đến trao ban thì người khác được đón nhận, tâm chúng ta hướng đến phục vụ thì người khác được phục hồi sự sống, tâm chúng ta hướng đến bình an thì người an bình.
Xin Mẹ Maria giúp chúng con mỗi ngày có một con tim yêu thương phục vụ như Đức Giêsu Kitô là con của Me.
Lm. Joseph Nguyễn Minh Chánh