TGM Nha Trang
22 Trần Phú, Nha Trang
THƯ CỦA ÐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN
NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2006 - 2007
(Xin đọc thư này vào Chúa nhật khai giảng năm học giáo lý 10-9-2006)
Nha Trang, ngày 01 tháng 9 năm 2006
Kính Gửi: Quý Cha, Quý Tu Sĩ Giáo Lý Viên, các Học Sinh, và Anh Chị Em Giáo Dân.
Thưa Quý Cha, Thưa Anh Chị Em và các con thân mến,
Chỉ còn mấy ngày nữa năm học mới sẽ bắt đầu, khi anh chị em đang lo cho con cái đến các trường phổ thông, hoặc lên đại học, thì tại các giáo xứ trong toàn giáo phận, các Linh Mục Quản Xứ, Hội Ðồng Giáo Xứ cùng với các Ðoàn Thể và nhất là Ban Giáo Lý cũng đang chuẩn bị để khai giảng năm học giáo lý 2006-2007.
Tôi đánh giá cao những cố gắng của Quý Cha, Quý Hội Ðồng Giáo Xứ, Quý Tu Sĩ nam nữ, Chủng Sinh, các Giáo Lý Viên và Phụ Huynh đã cố gắng tận dụng những gì mình có thể làm để lo cho con em chúng ta được học hỏi giáo lý và sống đức tin. Nhân dịp này tôi lưu ý một số điểm sau đây:
I. Thời gian khai giảng và bế giảng Năm Học Giáo Lý:
1. Khai giảng Năm Học Giáo Lý:
Ðể việc dạy và học Giáo lý đuợc thống nhất tạo nên tinh thần làm việc chung và đẩy mạnh viêc thi đua học giáo lý đến tất cả mọi nơi trong giáo phận, tôi đề nghị toàn giáo phận sẽ tập trung học sinh giáo lý vào Chúa Nhật 03 tháng 9 năm 2006 và khai giảng Năm Học Giáo Lý vào Chúa Nhật 10 tháng 9 năm 2006. Tuy nhiên, nếu nơi nào không kịp điều động thì phải tổ chức khai giảng năm học giáo lý muộn nhất là vào Chúa Nhật 17 tháng 9 năm 2006.
2. Bế giảng Năm Học Giáo Lý:
Ðể các lớp Giáo Lý khỏi bị động vào cuối năm học và cũng tạo điều kiện thuận tiện cho các Giáo Lý Viên Tu Sĩ và các Thầy Cô có điều kiện chuẩn bị tham gia các sinh hoạt mùa hè, tôi đề nghị sắp xếp chương học của mỗi lớp từ đầu năm để có thể bế giảng Năm Học Giáo Lý vào cuối tháng 5 năm 2006 và muộn nhất là chúa nhật 03 tháng 6 năm 2007.
II. Quan tâm nhiều hơn về việc học giáo lý:
1. Một số đông học sinh không đi học giáo lý:
Tôi phải nhắc lại, theo thống kê năm vừa qua thì tổng số giáo dân của giáo phận Nha Trang có 191.576 người.Trong số đó có khoảng hơn 46.000 em tuổi từ 5 đến 18 tuổi cần được học giáo lý để được đào tạo thành người tín hữu trẻ nhiệt thành cho Hội Thánh. Nhưng thực tế trong năm học giáo lý vừa qua chỉ có 37.066 học sinh đến các lớp giáo lý. So với những năm trước thì số học sinh đến học giáo lý có tăng thêm một ít. Nhưng còn gần 10.000 học sinh vì nhiều lý do không đi học giáo lý.
Có một lý do mà tôi muốn các phụ huynh phải xem lại: đó là việc học phổ thông căng thẳng, nên một số Phụ Huynh cho phép con em chấm dứt việc học giáo lý sau khi đã chịu phép Thêm Sức. Tuy nhiên, tuổi của các em khi chịu phép Thêm Sức mới ở khoảng 11, 12 hoặc 13 tuổi, nên việc bỏ học giáo lý sẽ gây thiệt hại rất lớn về đời sống đạo đức và đức tin của các em. Là vì những tiến bộ của xã hội, khoa học và kỷ thuật ngày một cao, đức tin của người trẻ đứng trước rất nhiều thử thách, với vốn liếng hiểu biết non nớt về đạo, về Hội Thánh, con em của chúng ta khó có thể đứng vững trong một xã hội đầy biến động và bị sức mạnh của tiền bạc, danh lợi cũng như lạc thú lôi kéo.
2. Trách nhiệm của Cha Mẹ [1]:
Cha mẹ là người đầu tiên có nhiệm vụ dạy giáo lý cho con cái. Cha mẹ có thể dạy giáo lý cho con cái rất sớm bằng chính nếp sống đạo đức gương mẫu và nhiệt thành của mình về mọi mặt.
Trong các giáo xứ, việc tổ chức dạy và học giáo lý có được kết quả tốt phần lớn là do sự quan tâm, nhiệt thành của các bậc phụ huynh. Phụ Huynh đôn đốc con cái đến các lớp giáo lý, phụ huynh cộng tác với Cha Xứ, giúp đỡ ban hành giáo, ban giáo lý, chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức các lớp học giáo lý.
Song song với chương trình học phổ thông các cấp, đây là thời gian chúng ta dành để uốn nắn, đào tạo con em của chúng ta nên người tốt, trở thành người tín hữu trẻ mà Chúa và Hội Thánh mong chờ. Cha mẹ nào lơ là việc học giáo lý của con cái là lỗi bổn phận và làm thiệt hại rất lớn cho con cái.
2. Bổn phận của Linh Mục Quản Xứ
Bổn phận dạy giáo lý ở các giáo xứ là công việc của các Cha Quản Xứ, những người khác theo khả năng của mình cộng tác và giúp đỡ. Vì thế, để việc dạy giáo lý về lâu về dài đạt được kết quả tốt và có nền móng vững chắc, các Cha Quản xứ có nhiệm vụ tổ chức để việc dạy và học giáo lý đúng phương hướng và chương trình của giáo phận. (xem THDGL 21). Ðặc biệt, xin Quý Cha lưu ý để phát triển bằng cách chiêu sinh và mở các lớp sau Thêm Sức, tức là các lớp ở khối Kinh Thánh và Vào Ðời.
III. Cần sự cộng tác của nhiều thành phần khác:
1. Tôi đặc biệt lưu ý Quý Cha phụ trách giáo lý giáo phận, phụ trách giáo lý các giáo hạt phải lên kế hoạch đào tạo các giáo lý viên và sinh hoạt của học sinh, kiên trì và sáng tạo thực hiện kế hoạch, để kịp thời uốn nắn cho công việc đi đến kết quả tốt đẹp.
2. Cũng như những năm trước, tôi mời gọi các cộng đoàn dòng tu hoạt động trên địa bàn giáo phận Nha Trang hãy dấn thân cách cụ thể cho việc dạy giáo lý và đào tạo giới trẻ.
3. Tôi thiết tha mời gọi tất cả những anh chị em giáo viên các cấp, là những người có chuyên môn sư phạm và khả năng đứng lớp, hy sinh một phần thời giờ giúp đỡ các cha quản xứ trong việc dạy giáo lý. (x.TH DGL. số 66, 67)
IV. Thủ bản mới cho khối Căn Bản:
Từ trước tới nay, khối Căn Bản gồm 4 năm: Căn Bản 1, Căn Bản 2, Căn Bản 3, Căn Bản 4, nay được biên soạn lại thành 3 năm, hình thức và nội dung được cải tiến cho phù hợp với học sinh hơn. Tôi đề nghị năm học 2006-2007 lớp Căn Bản 1 sẽ áp dụng thủ bản mới. Các lớp khác trong khối Căn Bản (CB2, CB3 và CB4) vẫn tiếp tục dùng thủ bản cũ như trước đây.
Kết luận:
Trong tinh thần của Năm Thánh kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Nha Trang: "Tri ân-Sám hối và Phát triển". Chúng ta hãy hưởng ứng tinh thần của Năm Thánh Giáo Phận mà quảng đại, dám hy sinh dâng cho Chúa, cho Hội Thánh các phương tiện, sức lực và nhiệt thành để khởi đầu Năm Học Giáo Lý và đem Chúa đến cho mọi người, nhất là các học sinh yêu quý của chúng ta.
"Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
Là ánh sáng chỉ đường con đi". (Tv 119,105)
Chúng ta cũng hãy hướng về Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Quan thầy của Giáo Phận để với tình mẫu tử, xin Ngài dẫn đưa chúng ta đến với muôn vàn ân huệ của Chúa trong Năm Thánh này. Ðặc biệt xin Ngài bầu cử và bảo trợ cho chúng ta trước toà Chúa cho năm học giáo lý này được kết quả tốt, mang lại hoa trái là đời sống thánh thiện cho mọi người và lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng.
Kính Chào Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Chủng Sinh, các Giáo lý viên, các Học Sinh và toàn thể Anh Chị Em. Thân ái trong Chúa Kitô.
TM. Ðức Cha Phaolô, Giám Mục Giáo Phận Nha Trang
+ GIUSE VÕ ÐỨC MINH
Giám Mục Phó
-----
[1] TN GD (Vat. II) số 3; tham luận HÐGMVN tại HÐGM AC số 6-8
Xin xem thêm:
- TH dạy giáo lý; Sách hướng dẫn GLV
- Directorium Catechisticum Generale 1997
- Tông huấn Hội Thánh tại Á Châu, 2001
- Thư Mục vụ HÐGMVN 2002
- Tài liệu Ðại Hội lần thứ 8 HÐGM Á Châu
- Thư mục vụ Mùa Chay chuẩn bị Năm Thánh Giáo Phận Nha Trang (29.6.2006 - 08.12.2007)
22 Trần Phú, Nha Trang
THƯ CỦA ÐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN
NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2006 - 2007
(Xin đọc thư này vào Chúa nhật khai giảng năm học giáo lý 10-9-2006)
Nha Trang, ngày 01 tháng 9 năm 2006
Kính Gửi: Quý Cha, Quý Tu Sĩ Giáo Lý Viên, các Học Sinh, và Anh Chị Em Giáo Dân.
Thưa Quý Cha, Thưa Anh Chị Em và các con thân mến,
Chỉ còn mấy ngày nữa năm học mới sẽ bắt đầu, khi anh chị em đang lo cho con cái đến các trường phổ thông, hoặc lên đại học, thì tại các giáo xứ trong toàn giáo phận, các Linh Mục Quản Xứ, Hội Ðồng Giáo Xứ cùng với các Ðoàn Thể và nhất là Ban Giáo Lý cũng đang chuẩn bị để khai giảng năm học giáo lý 2006-2007.
Tôi đánh giá cao những cố gắng của Quý Cha, Quý Hội Ðồng Giáo Xứ, Quý Tu Sĩ nam nữ, Chủng Sinh, các Giáo Lý Viên và Phụ Huynh đã cố gắng tận dụng những gì mình có thể làm để lo cho con em chúng ta được học hỏi giáo lý và sống đức tin. Nhân dịp này tôi lưu ý một số điểm sau đây:
I. Thời gian khai giảng và bế giảng Năm Học Giáo Lý:
1. Khai giảng Năm Học Giáo Lý:
Ðể việc dạy và học Giáo lý đuợc thống nhất tạo nên tinh thần làm việc chung và đẩy mạnh viêc thi đua học giáo lý đến tất cả mọi nơi trong giáo phận, tôi đề nghị toàn giáo phận sẽ tập trung học sinh giáo lý vào Chúa Nhật 03 tháng 9 năm 2006 và khai giảng Năm Học Giáo Lý vào Chúa Nhật 10 tháng 9 năm 2006. Tuy nhiên, nếu nơi nào không kịp điều động thì phải tổ chức khai giảng năm học giáo lý muộn nhất là vào Chúa Nhật 17 tháng 9 năm 2006.
2. Bế giảng Năm Học Giáo Lý:
Ðể các lớp Giáo Lý khỏi bị động vào cuối năm học và cũng tạo điều kiện thuận tiện cho các Giáo Lý Viên Tu Sĩ và các Thầy Cô có điều kiện chuẩn bị tham gia các sinh hoạt mùa hè, tôi đề nghị sắp xếp chương học của mỗi lớp từ đầu năm để có thể bế giảng Năm Học Giáo Lý vào cuối tháng 5 năm 2006 và muộn nhất là chúa nhật 03 tháng 6 năm 2007.
II. Quan tâm nhiều hơn về việc học giáo lý:
1. Một số đông học sinh không đi học giáo lý:
Tôi phải nhắc lại, theo thống kê năm vừa qua thì tổng số giáo dân của giáo phận Nha Trang có 191.576 người.Trong số đó có khoảng hơn 46.000 em tuổi từ 5 đến 18 tuổi cần được học giáo lý để được đào tạo thành người tín hữu trẻ nhiệt thành cho Hội Thánh. Nhưng thực tế trong năm học giáo lý vừa qua chỉ có 37.066 học sinh đến các lớp giáo lý. So với những năm trước thì số học sinh đến học giáo lý có tăng thêm một ít. Nhưng còn gần 10.000 học sinh vì nhiều lý do không đi học giáo lý.
Có một lý do mà tôi muốn các phụ huynh phải xem lại: đó là việc học phổ thông căng thẳng, nên một số Phụ Huynh cho phép con em chấm dứt việc học giáo lý sau khi đã chịu phép Thêm Sức. Tuy nhiên, tuổi của các em khi chịu phép Thêm Sức mới ở khoảng 11, 12 hoặc 13 tuổi, nên việc bỏ học giáo lý sẽ gây thiệt hại rất lớn về đời sống đạo đức và đức tin của các em. Là vì những tiến bộ của xã hội, khoa học và kỷ thuật ngày một cao, đức tin của người trẻ đứng trước rất nhiều thử thách, với vốn liếng hiểu biết non nớt về đạo, về Hội Thánh, con em của chúng ta khó có thể đứng vững trong một xã hội đầy biến động và bị sức mạnh của tiền bạc, danh lợi cũng như lạc thú lôi kéo.
2. Trách nhiệm của Cha Mẹ [1]:
Cha mẹ là người đầu tiên có nhiệm vụ dạy giáo lý cho con cái. Cha mẹ có thể dạy giáo lý cho con cái rất sớm bằng chính nếp sống đạo đức gương mẫu và nhiệt thành của mình về mọi mặt.
Trong các giáo xứ, việc tổ chức dạy và học giáo lý có được kết quả tốt phần lớn là do sự quan tâm, nhiệt thành của các bậc phụ huynh. Phụ Huynh đôn đốc con cái đến các lớp giáo lý, phụ huynh cộng tác với Cha Xứ, giúp đỡ ban hành giáo, ban giáo lý, chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức các lớp học giáo lý.
Song song với chương trình học phổ thông các cấp, đây là thời gian chúng ta dành để uốn nắn, đào tạo con em của chúng ta nên người tốt, trở thành người tín hữu trẻ mà Chúa và Hội Thánh mong chờ. Cha mẹ nào lơ là việc học giáo lý của con cái là lỗi bổn phận và làm thiệt hại rất lớn cho con cái.
2. Bổn phận của Linh Mục Quản Xứ
Bổn phận dạy giáo lý ở các giáo xứ là công việc của các Cha Quản Xứ, những người khác theo khả năng của mình cộng tác và giúp đỡ. Vì thế, để việc dạy giáo lý về lâu về dài đạt được kết quả tốt và có nền móng vững chắc, các Cha Quản xứ có nhiệm vụ tổ chức để việc dạy và học giáo lý đúng phương hướng và chương trình của giáo phận. (xem THDGL 21). Ðặc biệt, xin Quý Cha lưu ý để phát triển bằng cách chiêu sinh và mở các lớp sau Thêm Sức, tức là các lớp ở khối Kinh Thánh và Vào Ðời.
III. Cần sự cộng tác của nhiều thành phần khác:
1. Tôi đặc biệt lưu ý Quý Cha phụ trách giáo lý giáo phận, phụ trách giáo lý các giáo hạt phải lên kế hoạch đào tạo các giáo lý viên và sinh hoạt của học sinh, kiên trì và sáng tạo thực hiện kế hoạch, để kịp thời uốn nắn cho công việc đi đến kết quả tốt đẹp.
2. Cũng như những năm trước, tôi mời gọi các cộng đoàn dòng tu hoạt động trên địa bàn giáo phận Nha Trang hãy dấn thân cách cụ thể cho việc dạy giáo lý và đào tạo giới trẻ.
3. Tôi thiết tha mời gọi tất cả những anh chị em giáo viên các cấp, là những người có chuyên môn sư phạm và khả năng đứng lớp, hy sinh một phần thời giờ giúp đỡ các cha quản xứ trong việc dạy giáo lý. (x.TH DGL. số 66, 67)
IV. Thủ bản mới cho khối Căn Bản:
Từ trước tới nay, khối Căn Bản gồm 4 năm: Căn Bản 1, Căn Bản 2, Căn Bản 3, Căn Bản 4, nay được biên soạn lại thành 3 năm, hình thức và nội dung được cải tiến cho phù hợp với học sinh hơn. Tôi đề nghị năm học 2006-2007 lớp Căn Bản 1 sẽ áp dụng thủ bản mới. Các lớp khác trong khối Căn Bản (CB2, CB3 và CB4) vẫn tiếp tục dùng thủ bản cũ như trước đây.
Kết luận:
Trong tinh thần của Năm Thánh kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Nha Trang: "Tri ân-Sám hối và Phát triển". Chúng ta hãy hưởng ứng tinh thần của Năm Thánh Giáo Phận mà quảng đại, dám hy sinh dâng cho Chúa, cho Hội Thánh các phương tiện, sức lực và nhiệt thành để khởi đầu Năm Học Giáo Lý và đem Chúa đến cho mọi người, nhất là các học sinh yêu quý của chúng ta.
"Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
Là ánh sáng chỉ đường con đi". (Tv 119,105)
Chúng ta cũng hãy hướng về Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Quan thầy của Giáo Phận để với tình mẫu tử, xin Ngài dẫn đưa chúng ta đến với muôn vàn ân huệ của Chúa trong Năm Thánh này. Ðặc biệt xin Ngài bầu cử và bảo trợ cho chúng ta trước toà Chúa cho năm học giáo lý này được kết quả tốt, mang lại hoa trái là đời sống thánh thiện cho mọi người và lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng.
Kính Chào Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Chủng Sinh, các Giáo lý viên, các Học Sinh và toàn thể Anh Chị Em. Thân ái trong Chúa Kitô.
TM. Ðức Cha Phaolô, Giám Mục Giáo Phận Nha Trang
+ GIUSE VÕ ÐỨC MINH
Giám Mục Phó
-----
[1] TN GD (Vat. II) số 3; tham luận HÐGMVN tại HÐGM AC số 6-8
Xin xem thêm:
- TH dạy giáo lý; Sách hướng dẫn GLV
- Directorium Catechisticum Generale 1997
- Tông huấn Hội Thánh tại Á Châu, 2001
- Thư Mục vụ HÐGMVN 2002
- Tài liệu Ðại Hội lần thứ 8 HÐGM Á Châu
- Thư mục vụ Mùa Chay chuẩn bị Năm Thánh Giáo Phận Nha Trang (29.6.2006 - 08.12.2007)