HÀ NỘI. - Ngày 18-07-2006, các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch mai đã quyết định cho Đức Hồng Y được xuất viện vì sức khỏe của Ngài đã hồi phục. Nghe tin này mọi người đều vui mừng.
Ngày 19-07-2006, cha Tổng đại diện, cha Quản lý và cha Thư ký Tòa Giám mục đã tới bệnh viện. Sau khi cám ơn các Y, Bác sĩ đã tận tình chăm sóc Đức Hồng Y suốt 3 tháng qua, các cha đón Đức Hồng Y về Tòa Giám mục.
Đúng 9:30, Đức Hồng Y về tới Tòa Giám mục. Tại sân Tòa Giám mục, đức Tổng Giuse, các linh mục miền Hà nội, các tu sĩ nam nữ, các nhân viên trong Tòa Giám mục và một số giáo dân xứ Nhà Thờ Chính Tòa đón chào Đức Hồng Y bằng những tràng pháo tay vang dội, những bó hoa tươi thắm và những nụ cười rạng rỡ. Đức Hồng Y rất cảm động sau ba tháng nằm viện nay được trở về ngôi nhà với những người thân yêu.
Sau những lời thăm hỏi chào mừng, đức Tổng Giuse mời Đức Hồng Y và mọi người vào nhà nguyện Tòa Giám mục dâng lời tạ ơn Chúa.
Ngày Chúa nhật tuần tới, 23-07-2006, một thánh lễ Tạ Ơn sẽ được tổ chức tại Nhà Thờ Chính Tòa. Dịp này, Đức Hồng Y sẽ ra thăm và ngỏ lời vắn tắt với giáo dân.
Đức Hồng Y Phaolô – Giuse sinh năm 1919. Hôm thứ Tư Tuần Thánh (tức ngày 12-04-2006) vừa qua, Ngài bị một cơn tai biến mạch máu não. Được chở vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch mai. Sau ba tháng và một tuần nằm viện, được sự chăm sóc rất đặc biệt của đội ngũ Y, Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, được nhiều giới chức cao cấp tới thăm viếng, được tất cả các Đức Giám mục, các Linh mục, các Tu sĩ nam nữ và Giáo dân trong cả nước cầu nguyện, Ngài đã bình phục. Đặc biệt nhất là sau ba tháng không nói, bây giờ ngài đã nói được. Sức khỏe của Ngài hiện nay rất tốt. Đức Tổng Giuse ngỏ lời cám ơn đến tất cả mọi người đã theo dõi, thăm viếng, giúp đỡ và cầu nguyện cho Đức Hồng Y trong suốt thời gian qua. Ngài xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Đức Hồng Y.
Ngày 19-07-2006, cha Tổng đại diện, cha Quản lý và cha Thư ký Tòa Giám mục đã tới bệnh viện. Sau khi cám ơn các Y, Bác sĩ đã tận tình chăm sóc Đức Hồng Y suốt 3 tháng qua, các cha đón Đức Hồng Y về Tòa Giám mục.
Đúng 9:30, Đức Hồng Y về tới Tòa Giám mục. Tại sân Tòa Giám mục, đức Tổng Giuse, các linh mục miền Hà nội, các tu sĩ nam nữ, các nhân viên trong Tòa Giám mục và một số giáo dân xứ Nhà Thờ Chính Tòa đón chào Đức Hồng Y bằng những tràng pháo tay vang dội, những bó hoa tươi thắm và những nụ cười rạng rỡ. Đức Hồng Y rất cảm động sau ba tháng nằm viện nay được trở về ngôi nhà với những người thân yêu.
Sau những lời thăm hỏi chào mừng, đức Tổng Giuse mời Đức Hồng Y và mọi người vào nhà nguyện Tòa Giám mục dâng lời tạ ơn Chúa.
Ngày Chúa nhật tuần tới, 23-07-2006, một thánh lễ Tạ Ơn sẽ được tổ chức tại Nhà Thờ Chính Tòa. Dịp này, Đức Hồng Y sẽ ra thăm và ngỏ lời vắn tắt với giáo dân.
Đức Hồng Y Phaolô – Giuse sinh năm 1919. Hôm thứ Tư Tuần Thánh (tức ngày 12-04-2006) vừa qua, Ngài bị một cơn tai biến mạch máu não. Được chở vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch mai. Sau ba tháng và một tuần nằm viện, được sự chăm sóc rất đặc biệt của đội ngũ Y, Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, được nhiều giới chức cao cấp tới thăm viếng, được tất cả các Đức Giám mục, các Linh mục, các Tu sĩ nam nữ và Giáo dân trong cả nước cầu nguyện, Ngài đã bình phục. Đặc biệt nhất là sau ba tháng không nói, bây giờ ngài đã nói được. Sức khỏe của Ngài hiện nay rất tốt. Đức Tổng Giuse ngỏ lời cám ơn đến tất cả mọi người đã theo dõi, thăm viếng, giúp đỡ và cầu nguyện cho Đức Hồng Y trong suốt thời gian qua. Ngài xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Đức Hồng Y.