Từ đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican cho đến mọi giáo đường Công Giáo trên thế giới, hôm nay chuông nhà thờ được đánh lên lần cuối cùng trước khi im tiếng trong toàn tuần lễ Giáo Hội kính nhớ cuộc Thương Khó của Chúa Kitô. Việc không đánh chuông trong Tuần Thánh là một trong những truyền thống long trọng của Giáo Hội nhằm nhấn mạnh đến sự đau buồn trong những ngày cuối Mùa Chay khi Con Thiên Chúa chịu đánh đòn nát cả và mình, chịu đội mão ai, chịu lột áo và chịu đóng đinh trên Thập Giá.

Từ khi lên ngôi Giáo Hoàng vào tháng Tư năm ngoái, đây là Lễ Lá đầu tiên trong triều Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI. Lúc 10h sáng Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đã cầm một cây cọ lớn với những hoa văn cầu kỳ theo kiểu Sicilian trong nghi thức làm phép lá tại tiền đường đền thờ Thánh Phêrô.

Từ nhiều thập niên vừa qua, những người hành hương trên thế giới đã có thói quen tổ chức cuộc hành hương của họ đến Vatican vào dịp Chúa Nhật Lễ Lá và nhận lãnh phép lành của Đức Thánh Cha trước khi bay sang Giêrusalem tham dự những ngày còn lại của Tuần Thánh tại đó. Tình hình chính trị và an ninh tại Thánh Địa trong những năm từ 2001 đến nay đã khiến nhiều du khách nản lòng không dám sang Giêrusalem để nối bước trên những con đường Chúa đã đi qua lên đồi Can-vê.

Việc đơn phương triệt thoái của Do Thái ra khỏi dải Gaza và những tuyên bố của ông Ariel Sharon sẽ rút nhiều hơn nữa khỏi vùng Tây Ngạn được nhiều người tin rằng có khả năng giảm đi đáng kể những xung đột giữa Do Thái và Palestine. Việc tân đảng Kadima (Tiến Tới) của ông Ariel Sharon thắng cử trong cuộc bầu cử cuối tháng Ba vừa qua, cũng đem lại những chỉ dấu lạc quan về tình hình ổn định tại Thánh Địa.

Tuy nhiên, việc thắng cử của đảng Hamas, một đảng với khuynh hướng khủng bố rõ rệt, trong chính trường Palestine và tình trạng chính trị hỗn loạn tại Do Thái sau khi ông Ariel Sharon bị đưa vào bệnh viện khẩn cấp đã khiến giới quan sát tin rằng năm nay số lượng khách hành hương đến Thánh Địa không tăng nhiều như năm ngoái.

Chúa Nhật Lễ Lá năm nay tại Phi Luật Tân cũng là ngày phát động chiến dịch Alay Kapwa của Ủy Ban Công Lý Hòa Bình và Hành Động Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Phi. Chiến dịch Alay Kapwa cổ vũ anh chị em giáo dân tương trợ lẫn nhau. Alay Kapwa theo tiếng Phi có nghĩa là trao cho tha nhân những gì mình có như một biểu tượng tình liên đới với những người nghèo khổ. Chiến dịch này là hành động cụ thể theo sau một chương trình rộng lớn hơn nhằm đem đến cho xã hội ánh sáng Tin Mừng, công lý, hòa bình và yêu thương.

Trong thư Mục Vụ Chúa Nhật Thương Khó 9/4/2006, Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng Giám Mục tổng giáo phận thủ đô Manila kêu gọi anh chị em tín hữu "biểu thị đức tin qua hành động chứ đừng chỉ trên môi miệng".

Đức Hồng Y viết: "Chúng ta được mời gọi để thể hiện đức tin của mình. Có thể nào chúng ta nói mến Chúa mà lại nhắm mắt làm ngơ trước nỗi cùng khổ của dân chúng và giả điếc trước những bất công xã hội. Tình yêu không đi với lời nói xuông nhưng với hành động và sự thật".

Các Giám Mục Phi nhân dịp Lễ Lá cũng nhắc nhở anh chị em giáo dân Phi đừng tham gia vào việc đóng đinh trên thánh giá như nhiều năm qua. Được biết, tại Phi nhiều địa phương trong nhiều năm qua đã có những hình thức đóng đinh thật sự những hối nhân tự nguyện vào tháng giá.

Tại Nam Hàn, Chúa Nhật Lễ Lá đánh dấu ngày phát động chiến dịch phò sự sống để kính nhớ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, chiến sĩ phò sự sống đắc lực. Tại Hán Thành, Đức Cha Anrê Yeom Soo-jung, Giám Mục Phụ Tá Hán Thành đã phát động chiến dịch phân phát tài liệu phò sinh.

Trong số những tài liệu rất phong phú được phát ra hôm nay, bên cạnh những tài liệu y khoa nói lên thực chất của những viên thuốc ngừa thai, những hệ quả thê thảm của việc phá thai, còn có bản dịch Hàn Ngữ của thông điệp Evangelium Vitae do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành ngày 25/3/1995, tài liệu "Vai trò của các nhân viên y tế" do Hội Đồng Giáo Hoàng về các nhân viên y tế biên soạn, tài liệu "Đời sống và gia đình" của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin Hội Đồng Giám Mục Hàn Quốc biên soạn. Bên cạnh những tài liệu này, anh chị em giáo dân Hàn Quốc cũng được khuyến khích đem về nhà đọc tài liệu "Sự sống con người: Sự kỳ diệu đầu tiên" do cha Remigio Lee Dong-ik, thư ký Ủy Ban Sinh Học của Hội Đồng Giám Mục Hàn Quốc biên soạn, "Con người là vinh quang của Thiên Chúa" do cha Paul Lee Chang-young cũng thuộc Ủy Ban Sinh Học biên soạn; và bản dịch cuốn "Piccolo Manuale di Bioetica" do J.M. de la Croix biên soạn.