CLEANING UP, LÀM VỆ SINH ĐỀN THỜ!



Bạn thân mến, Chúa Nhật tuần III mùa chay vừa qua, thánh Gioan đã cho chúng mình thấy phản ứng mãnh liệt của Chúa Giêsu khi Ngài thấy Đền Thờ của Cha Ngài bị bọn con buôn làm cho ra ô uế. Ngài đã “lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn [con buôn] cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ” (Jn 2:15).

Trong bài đọc một của Chúa Nhật tuần IV mùa chay này, chúng mình lại một lần nữa chứng kiến cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đã giáng trên vua quan, tư tế và con dân Do Thái, những người đã dám cả gan làm cho Nhà ĐỨC CHÚA đã được thánh hiến ở Giê-ru-sa-lem ra ô uế (2 Chr 36: 14).

Vì dân Do Thái đã để cho Đền Thờ của Thiên Chúa ra ô uế cho nên “ĐỨC CHÚA để cho vua Can-đê tiến lên đánh họ; vua này dùng gươm giết. .. bất kể thanh niên thiếu nữ, kẻ đầu xanh cũng như người tóc bạc.... Mọi đồ vật trong Nhà Thiên Chúa. .. các kho tàng của nhà vua và của các tướng lãnh. .. triệt hạ tường thành Giê-ru-sa-lem, phóng hoả đốt các lâu đài trong thành và phá huỷ mọi đồ đạc quý giá. Những ai còn sót lại không bị gươm đâm, thì vua bắt đi đày ở Ba-by-lon; họ trở thành nô lệ” (2 Chr 36:17-20).

Bạn thấy những hậu quả khốc liệt và những tai họa khủng khiếp mà dân Do Thái đã phải gánh chịu vì họ đã để cho Đền Thờ của Thiên Chúa ra ô uế chưa?

Nhìn người rồi phải nghĩ đến ta! Bạn đã có bao giờ xả rác và làm cho ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA ra dơ bẩn không? Bạn đừng nghĩ về ngôi Thánh Đường bằng xi măng cốt thép, bằng gạch bằng đá, bằng gỗ bằng tôn... nơi mà chúng mình thường đến tham dự Thánh Lễ. Tôi đang mời bạn cùng với tôi suy nghĩ về ngôi Đền Thờ sống động của Thiên Chúa đấy! Đền Thờ ấy chính là thân xác anh em (1 Cor 3:16-17). Đã bao nhiêu lần bạn và tôi đã làm dơ bẩn và xúc phạm đến Đền Thờ của Thiên Chúa? Bạn có nhớ không?

Bạn nghĩ hoài không ra câu trả lời hả? Tôi thì nghĩ ra rồi! Nhiều lần lắm, nhiều vô cùng, kể không hết! Tôi đã nhận ra nhiều dạng, nhiều loại rác rưởi, những thứ xú uế, và những loại bụi bặm mà tôi đã liệng, đã xả và đã vung vãi ra và làm cho Đền Thờ sống động của Thiên Chúa bị ô nhiễm và ra ô uế:

• Tứ đổ tường: CỜ BẠC—RƯỢU CHÈ—TRAI GÁI—HÚT SÁCH

• Những ý định gian tà, giết người, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống (Mt 15:19).

• Ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu căng, ngông cuồng (Mk 7:22).

• Dâm đãng, thờ ngẫu tượng, chửi bới, say sưa rượu chè. .. trộm cắp (1 Cor 5:11).

• Ghen tương, vênh vang, tự đắc, làm điều bất chính, nóng giận, hận thù. .. (1 Cor 13:4-5).

• Xâm phạm tiết hạnh của người khác, mua dâm, bán dâm, thủ dâm, xem những hình ảnh bẩn thỉu trên internet, qua báo chí, phim ảnh, trên TV, trong quán bar...

Còn nữa, còn nhiều thứ rác rưởi khác nữa, còn nhiều thứ, và lắm loại vi trùng, bụi bặm dơ bẩn và uế tạp mà tôi và bạn đã từng vung vãi và bôi trét trên tường, nơi cung thánh và nhiều nơi trong Đền Thờ của Thiên Chúa! Kinh lắm!

Bạn thân mến!

• Nếu hôm nay bạn và tôi nhận dạng ra những thứ uế tạp, những loại rác rưởi, những thứ bụi bặm. .. đã làm cho Thánh Điện của Thiên Chúa ra dơ bẩn...

• Nếu chúng mình thấy cơn thịnh nộ vô phương cứu chữa của Đức Chúa cùng những tai họa và khốn khổ của những kẻ làm cho Thánh Điện của Ngài ra ô uế....

• Nếu bạn cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, Ngài là Đấng nhân hậu từ bi,

chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín (Ps 86:15)...

Thì bạn và tôi hãy ăn năn sám hối, hối cải và mau mau quay trở về với Ngài ngay đi!

Trở về với Chúa bằng cách nào đây? Dễ lắm bạn ơi! Chúng mình đã lỡ làm cho Đền Thờ của Thiên Chúa ra ô uế thì giờ đây chúng mình hãy mau mau clean up, hãy làm cho sạch sẽ lại! Hãy bắt tay vào quét dọn và làm vệ sinh Đền Thờ của chúng mình ngay đi kẻo muộn!

Làm bằng cách nào? Không khó lắm đâu! Bạn và tôi chỉ cần làm hai việc sau đây là ngôi Đền Thờ sống động của Thiên Chúa sẽ được sạch sẽ và đẹp đẽ như xưa cho mà coi!

• Thứ nhất: Hãy thu dọn sạch sẽ, làm vệ sinh, lau chùi Đền Thờ bằng cách đi xưng tội. Bạn có biết bí tích Giải Tội giống y như là một cái máy hút bụi cực mạnh không? Dùng máy hút bụi hiệu CONFESSION là bảo đảm bao nhiêu rác, bụi sẽ biến hết sạch!

• Thứ hai: Hãy trang hoàng đền thờ bằng cách làm những việc bố thí, bác ái, và từ thiện bởi vì những công việc này sẽ tạo cho những ngọn đèn trong Đền thờ sáng trở lại và sẽ chiếu toả những ánh quang rực rỡ vô cùng. Bởi vì Chúa phán: “Chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục? Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang ĐỨC CHÚA bao bọc phía sau ngươi” (Isa 58: 7-8).

Cuối cùng xin bạn nhớ dùm tôi rằng:

• Càng siêng năng làm vệ sinh, hút bụi nhiều bao nhiêu thì Thánh Điện của Thiên Chúa càng sạch sẽ và tráng lệ bấy nhiêu. Mỗi tháng đi xưng tội một lần, đừng chờ để đến một năm mới đi xưng tội một lần. dơ lắm!

• Càng làm việc bác ái, bố thí và việc từ thiện nhiều bao nhiêu thì Đền Thờ của Thiên Chúa trong mỗi người chúng mình sẽ tràn ngập ánh sáng, và tràn ngập ánh quang của Thiên Chúa nhiều bấy nhiêu. Tiết kiệm, dè xẻn trong những chi phí không cần thiết như hút thuốc, uống bia, uống rượu, mua sắm quần áo mới, ăn nhà hàng... để gửi cho các cơ quan thiện nguyện giúp cho các trại cùi, cho các cô nhi viện, cho các trẻ em tàn tật đui mù...

Cầu chúc bạn làm thật tốt công tác dọn dẹp làm vệ sinh ngôi Đền Thờ và làm cho Đền Thờ của Thiên Chúa trong tâm hồn bạn càng ngày càng tráng lệ và rực rỡ, huy hoàng, để nhờ vậy, niềm vui của Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ mãi mãi tồn tại trong tâm hồn và trong gia đình của bạn.

Coi chừng! Bất cứ người nào cố ý, còn tiếp tục xả rác và không chịu dọn dẹp những thứ bẩn thỉu trong Đền Thờ thì “Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh” (1 Cor 3:17).

phamtinh@yahoo.com