Chúc tuổi, lì xì

Thấy Michelle đang ngồi đếm tiền, Andy trợn mắt,

— Sao you có nhiều tiền vậy? Mommy lì xì you hả?

Michelle chỉ ngón tay vào Peter,

— Tao vừa mới chúc tuổi đại ca Peter. Đại ca Peter lì xì tao đó.

Andy quay sang Peter,

— Hey, Peter. Happy New Year! Lì xì đi.

Michelle phá ra cười,

— Mày, mày nói như vậy, làm sao đại ca Peter lì xì mày được.

Andy gãi gãi trán,

— Chớ nói làm sao mới được tiền lì xì?

Michelle lên mặt đàn chị,

— Chứ lúc nãy, mi chúc tuổi mommy như thế nào?

Andy ngần ngại,

— Thì, thì, tui nói,“Happy New Year, Mommy”.

Peter chen vào, giọng điệu ngạc nhiên,

— Mày chỉ nói Happy New Year, mà được tiền lì xì…

Andy gật đầu, xác nhận,

— Yes, tui chỉ nói, “Happy New Year”. Rồi tui đưa tay ra, rồi, rồi má cho tui tiền lì xì.

Michelle ra vẻ hiểu biết,

— Tại mommy dễ, cho nên mày chúc tuổi mommy như vậy, mà vẫn được tiền lì xì…

Andy thắc mắc,

— Vậy tui phải nói làm sao?

Michelle nói,

— Mày là em út. Để coi, tao nhớ mommy hay nói cái chi như là, “Giàu con út, khó con út”.

Michelle quay sang Peter,

— Đúng không đại ca Peter?

Thấy Peter gật đầu, Michelle an tâm, tiếp tục lên giọng dạy dỗ,

— Cho nên, nếu biết chúc tuổi, mày sẽ được nhiều tiền nhất trong nhà; còn nếu không biết cách chúc tuổi, thì mày sẽ tiếp tục nghèo mạt rệp; ở trong ký túc xá sinh viên, mà ngày nào cũng cứ về nhà kiếm cơm nguội ăn. Lúc nãy, sau khi chúc tuổi má, tao lái xe đi sang nhà mấy ông anh bà chị của mình. Sau cùng về lại nhà, tao mở miệng chúc tuổi đại ca Peter. Cho nên mày mới thấy chị mày có nhiều tiền lì xì là như vậy đó.

Michelle dạy khôn em út,

— Chúc tuổi đại ca Peter là mi phải nói như vầy nè, “Năm mới, em chúc tuổi đại ca Peter. Sang năm mới, đại ca Peter được lên lương trong hãng, có tiền mua xe mới, tiền vô như nước, lấy được ý trung nhân”. Mi chúc tuổi như vậy, đại ca Peter mới lì xì mi được. Chứ ai lại nói, “Hey, Peter. Lì xì đi”. Mày nói cộc lốc như vầy, ai mà thèm lì xì cho mày.

Andy bật cười,

— Tui hiểu rồi. Chúc tuổi là mình phải nói những điều hay cho người ta.

Michelle gật đầu,

— Đúng rồi. Chúc tuổi là mình chúc cho người lớn hơn mình những điều tốt lành. Sau đó, người được chúc tuổi sẽ có bổn phận phải lì xì cho người vừa chúc tuổi mình. Cho nên có chúc tuổi là phải có lì xì.

Andy cắt ngang,

— Như vậy là you chuẩn bị đi. Tui chúc tuổi đại ca Peter xong là tui sẽ chúc tuổi you luôn đó.

Michelle tỉnh bơ,

— OK. Nhưng mà nếu mày không biết cách nói, tao sẽ không lì xì cho mày đâu.

Andy nhăn nhăn mặt,

— Tui, tui biết cách chúc tuổi mà.

Michelle gật đầu,

— Tao biết là mi biết chúc tuổi. Nhưng báo cho mày và đại ca Peter một tin vui đầu năm.

Peter và Andy cùng hỏi,

— Tin vui, tin gì?

Michelle thong thả trả lời,

— Một chút nữa, con của mấy đại sư huynh và đại sư tỷ qua đây để chúc tuổi má đó. Andy, mày lo để dành tiền mà lì xì cho mấy đứa cháu đi là vừa. Tụi nó mà mở miệng chúc tuổi, là tụi mình phải móc túi lì xì đó.

Michelle cất giọng than thở,

— Chết rồi, vậy là nghèo mạt rệp!


Bạn thân,

Ngày Mùng Một Tết, hãy mở miệng chúc tuổi Chúa Xuân để được Ngài lì xì, ban phát phúc lộc trong năm mới. Nếu biết mở miệng chúc tuổi Thiên Chúa, Chúa của mùa Xuân Dân Tộc, Ngài sẽ chúc lành và lì xì cho chúng ta rất nhiều ơn lành của thiên đàng.

Một trong những lời chúc tuổi Chúa Xuân hay nhất cũng chính là lời kinh Lạy Cha, lời kinh của Thiên Đàng do Đức Giêsu đã đích thân dạy dỗ chúng ta năm nào, và ngày hôm nay, chúng ta vẫn hằng ngày nhắc lại trong thánh lễ, đọc lại qua chuỗi kinh Mân Côi, và thực hành trong đời sống hằng ngày,

Lạy Chúa, trước thềm năm mới, chúng con, con cái trên trần gian, xin được chúc tuổi Chúa. Nguyện xin danh thánh của Chúa tiếp tục được vinh danh trên các tầng trời và tỏa sáng trên khắp cùng bờ cõi. Lạy Chúa, năm mới đã tới, xin cho mọi người con cái của Chúa trên trần gian được no thỏa lương thực thiên đàng và lương thực trần gian. Lạy Chúa, xin hãy tha cho những lỗi lầm yếu đuối của chúng con trong năm Ất Dậu 2005 vừa qua, và xin Chúa cũng hãy chúc lành lì xì cho chúng con một năm Bính Tuất 2006 với ngập tràn hạnh phúc, no đầy bình an, và dồi dào sức khỏe trong tình yêu của Thiên Chúa, Chúa của mùa Xuân.

www.nguyentrungtay.com