
Trong cuộc họp báo kéo dài 23 phút trên chuyến bay, Đức Giáo Hoàng cũng đã giải đáp các câu hỏi về vấn đề cuối đời và nạn lạm dụng tình dục.
Hannah Brockhaus của hãng tin EWTN News, ngày 28 tháng 9 năm 2026, tường trình từ chuyến bay của Đức Leo XIV. Theo đó, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cho biết ngài rất coi trọng những cảnh báo từ các chuyên gia kỹ thuật về các mối nguy hại của AI — bao gồm cả những rủi ro đối với nhân loại — nhưng ngài không hề hoảng loạn trước những dự báo thảm khốc.
"Nếu ai đó hỏi liệu tôi có đang hoảng loạn hay không, thì câu trả lời là không; tôi vẫn ngủ ngon mỗi đêm. Tuy nhiên, tôi thực sự nghĩ rằng những lo ngại do nhiều chuyên gia AI đưa ra cần được xem xét một cách nghiêm túc," Đức Giáo Hoàng chia sẻ với các phóng viên đi cùng ngài trên chuyến bay từ Metz (Pháp) về Rome vào ngày 28 tháng 9.
"Tôi không cho rằng đó là tin giả — như một số người vẫn nói — nhằm mục đích trục lợi tài chính hay đạt được lợi ích nào khác," ngài nói thêm.
Trước đó trong tháng này, một cựu chuyên gia nghiên cứu an toàn tại công ty AI Anthropic đã cảnh báo rằng, theo nhận định của ông, sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật này có thể dẫn đến nguy cơ hơn 10% khả năng AI sẽ "giết chết toàn bộ nhân loại" trong vòng một thập niên tới.
Đáp lại, CEO của Anthropic, ông Dario Amodei, đã kêu gọi ngành kỹ nghệ AI làm chậm tốc độ phát triển các mô hình tiên tiến để giải quyết các rủi ro; lời kêu gọi này cũng nhận được sự ủng hộ công khai từ các nhà lãnh đạo khác trong ngành.
Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump nhắm vào ông Amodei; Tổng thống đã bác bỏ các kịch bản thảm khốc và cho rằng việc hạn chế phát triển AI tại Hoa Kỳ sẽ chỉ mang lại lợi ích cho Trung Quốc. Hai người đã dùng bữa cùng nhau vào Chúa nhật trong một nỗ lực rõ ràng nhằm giải quyết những bất đồng giữa họ.
Thông điệp của Đức Giáo Hoàng về AI, mang tên Magnifica Humanitas và được công bố chỉ bốn tháng trước, đã đưa ra lời kêu gọi rộng rãi về việc quản lý kỹ thuật này.
Trong những tháng gần đây, mối lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ AI tạo ra các cuộc tấn công mạng tinh vi và các tác nhân tự hành có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát của con người, đe dọa đến nhân loại.
Đức Giáo Hoàng Leo chia sẻ với các phóng viên vào thứ Hai rằng Vatican đã thành lập một ủy ban riêng về AI, vừa để điều phối việc sử dụng kỹ thuật này trong nội bộ, vừa để "tiếp tục thúc đẩy đối thoại, nghiên cứu và tìm hiểu nhằm đảm bảo AI không đi đến mức hủy hoại nhân loại."
"Nhưng chúng ta phải tiếp tục hành động. Chúng ta không thể chỉ ngồi yên và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra," ngài nói.
Đức Giáo Hoàng Leo đang trên đường trở về Rome sau chuyến thăm Pháp kéo dài bốn ngày.
Trả lời câu hỏi của một phóng viên khác, Đức Giáo Hoàng khẳng định điều quan trọng là Giáo hội phải tuyên bố học thuyết xã hội Công Giáo, ngay cả đối với những vấn đề gây tranh cãi như các vấn đề cuối đời và chủ nghĩa cực đoan chính trị.
Khi được hỏi liệu ngài có "vượt quá giới hạn" hay không khi lên tiếng phản đối việc Pháp mới đây hợp pháp hóa cái chết êm ái (an tử) và hỗ trợ tự tử — tại một quốc gia có sự tách biệt nghiêm ngặt giữa nhà thờ và nhà nước — ngài đáp: "Tôi không vượt quá giới hạn đó," bởi vì "chúng tôi không can dự vào chính trị; chúng tôi đang áp dụng Tin Mừng vào cuộc sống của con người."
"Việc bảo vệ sự sống là điều mà, như tất cả các bạn đều biết, Giáo hội giảng dạy và tin tưởng sâu sắc," Đức Giáo Hoàng nói.
"Khi ở một nơi đặc biệt như Lourdes — nơi mọi người tìm kiếm điều gì đó sâu sắc hơn và thấu hiểu rằng cuộc sống của họ, ngay cả khi đang đối diện với bệnh tật, khuyết tật hay những nỗi đau khổ khác nhau, vẫn mang ý nghĩa — thì Giáo hội, noi gương chính Chúa Giêsu, mong muốn được gần gũi với những con người ấy và khẳng định những giá trị mà bản thân sự sống đó mang lại cho tất cả chúng ta," Đức Giáo Hoàng chia sẻ.
Khi được hỏi liệu ngài có cho rằng vấn nạn lạm dụng tình dục bởi giới giáo sĩ mang tính "hệ thống" trong Giáo hội hay không, Đức Giáo Hoàng Leo cho biết ngài muốn "diễn đạt theo một cách khác." Ngài cho biết một số tổ chức trong Giáo hội, đôi khi, "đã có hành vi ngược đãi mang tính hệ thống."
"Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là phải phân biệt rõ ràng. Lạm dụng tình dục trước hết và trên hết là một vấn đề của con người... Khi chuyện này xảy ra trong lòng Giáo hội, nó lại mang thêm một khía cạnh khác, bởi vì đời sống đức tin của con người bị tổn thương sâu xa và đôi khi thậm chí bị hủy hoại," Đức Đức Giáo Hoàng nói.
"Ở một khía cạnh nào đó, Giáo hội bị coi là phải chịu trách nhiệm, nhưng đồng thời, tôi nghĩ Giáo hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp [các nạn nhân] tìm lại sự chữa lành."